Pogba khai hỏa, MU thắng suôn sẻ trận ra quân

Thể thaoThứ Bảy, 11/08/2018 04:18:00 +07:00

Chiến thắng 2-0 trước Leicester City trong trận khai màn đã giúp Manchester United tạm vươn lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Manchester United đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất dưới thời huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho. Cơn sóng ngầm ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, với kỳ chuyển nhượng nghèo nàn cùng màn thể hiện thiếu ấn tượng trong loạt trận giao hữu hè khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi về tham vọng của MU ở mùa giải này, nhất là khi Mourinho luôn gặp vấn đề ở mùa giải thứ ba với mọi đội bóng mà ông dẫn dắt.

Video: Pogba ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này

Sự hoài nghi ấy theo chân Quỷ đỏ trong trận khai màn Ngoại hạng Anh với Leicester City, nhưng nỗi lo mau chóng tan biến ngay ở phút thứ hai. Khi khán giả trên sân Old Trafford còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, MU đã có cơ hội lớn để có bàn thắng sau tình huống để bóng chạm tay của Daniel Amartey bên phía Leicester. Trên chấm 11m, đội trưởng Paul Pogba dứt điểm tung lưới Kasper Schmeichel để có pha lập công đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau bàn mở tỉ số, MU trở về đúng với hình hài của Mourinho. Lùi sâu đội hình, bịt chặt mọi khoảng trống để chờ đợi cơ hội phản công với tốc độ của Alexis Sanchez và Marcus Rashford. Dẫu vậy, trong một ngày mà bộ đôi Fred - Andreas Pereira không hoàn thành nhiệm vụ châm ngòi cho những pha lên bóng nhanh, thế công của Quỷ đỏ thường xuyên bị Leicester bẻ gẫy ở khu trung tuyến.

MU1

 Leicester (áo xanh) khiến MU gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Getty Images)

Sự thiếu ăn khớp giữa các vị trí mới cũng khiến MU không tạo được áp lực đáng kể lên khung thành của đội khách. 30 phút sau bàn mở tỉ số của Pogba, MU không có thêm cú sút trúng đích nào.

Đoàn quân của Mourinho chỉ chơi khởi sắc hơn trong ít phút cuối hiệp một với những cú sút xa đầy nỗ lực của Pogba hay Luke Shaw (đều không nguy hiểm). Thế trận rình rập kiểu "ru ngủ" tiếp tục được duy trì sau giờ nghỉ, bởi MU cũng không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Khi Sanchez có trận đấu dưới sức, nhiệm vụ châm ngòi tấn công đặt cả lên đôi vai của Pogba. Với tấm băng đội trưởng, tuyển thủ Pháp đã có trận đấu tuyệt hay, tạo được áp lực đáng kể lên khu trung tuyến của Leicester để khỏa lấp sự thua thiệt của MU.

Nếu không có Pogba, MU có thể đã gẫy đổ trước những mũi công nguy hiểm của đối thủ như Demarai Gray hay đặc biệt là Jamie Vardy.

MU2

 Pogba chơi hay trong trận đấu đeo băng đội trưởng. (Ảnh: EPA)

Phút 67, Mourinho tung Romelu Lukaku vào sân và kể từ đây, MU ép ngược trở lại Leicester và có được thành quả với bàn thắng nhân đôi cách biệt của Shaw sau đó không lâu. Từ đường chuyền của Juan Mata, Shaw đỡ bóng không tốt, nhưng bóng lại nảy cao và vô tình giúp hậu vệ người Anh vượt qua sự truy cản của đối thủ. Đối mặt với Schmeichel, Shaw dứt điểm chéo góc chuẩn xác để giúp Quỷ đỏ có cách biệt an toàn.

Nỗ lực của Leicester chỉ giúp đội khách có được bàn gỡ do công của Vardy trong những phút bù giờ. "Bầy cáo" đã chơi cố gắng, song đội bóng của HLV Claude Puel không đủ sắc sảo để tận dụng khoảng trống bên phía đối thủ. 

MU3 3

 Vardy (số 9) rút ngắn tỉ số cho Leicester. (Ảnh: Getty Images)

Giành chiến thắng với tỉ số 2-1, MU tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với ba điểm. Chuỗi trận chạy đà thiếu ấn tượng cùng những rắc rối bên lề đã ở lại sau lưng, Quỷ đỏ giờ đã có bàn đạp thuận lợi để hướng tới một mùa giải ấn tượng, dẫu thành quả hôm nay trước Leicester còn quá nhiều những "vết gợn" khiến Mourinho phải đau đầu.

Tỉ số chung cuộc: Manchester United 2-1 Leicester City (Pogba 3', Luke Shaw 83', Vardy 90+2')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn