Phút sinh tử của thôn nữ bị hai nữ quái truy sát

Pháp luậtThứ Tư, 02/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Cô gái 16 tuổi kể lại giây phút bị hai phụ nữ xông vào nhà, dùng dao chém và cướp dây chuyền.

(VTC News) – Cô gái 16 tuổi kể lại giây phút bị hai phụ nữ xông vào nhà, dùng dao chém và cướp dây chuyền.

Như tin đã đưa, khoảng 12h ngày 29/9 tại nhà anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1975),  phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xảy ra sự việc cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1998, con gái anh Dũng) bị hai phụ nữ vào nhà trộm đồ và chém bất tỉnh.

Ba ngày sau sự việc xảy ra, nạn nhân Dung đã được tiến hành các phẫu thuật, đã tỉnh lại, hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba.

Kể lại sự việc với phóng viên chiều 1/10, Nguyễn Thị Thùy Dung vẫn chưa hết hoảng loạn, cô gái nói chậm rãi, thỉnh thoảng lại nhăn mặt bởi vết thương bên má phải bị chém vẫn chưa khô hẳn.

Theo lời Dung, trưa 29/9, trong khi bố mẹ đi vắng, bà nội thường ngày bán nước ở cổng nhà vừa đi chợ, Dung ngồi xem tivi ở tầng 2 nghe thấy tiếng động lạ ở phòng bên cạnh.

thôn nữ
Cháu Dung đang điều trị tại bệnh viện. 

“Ban đầu cháu nghĩ tiếng động đó là do người chú (bị bệnh nên không bình thường) gây ra nên không để ý, nhưng càng lúc tiếng động càng mạnh nên cháu sang kiểm tra” – Dung kể.

Vừa sang đến nơi, Dung bất ngờ phát hiện một phụ nữ đang lục tủ của gia đình liền quát: “Bà làm gì trong nhà tôi”. Nghe thấy vậy, người phụ nữ xông tới, nắm tóc, giật sợi dây chuyền và lôi Dung xuống tầng 1.

“Lúc đó cháu cố vùng vẫy để chạy ra ngoài hô hoán, nhưng vừa xuống tầng 1 thì gặp một người phụ nữ khác, người này đứng chắn ở cửa, một tay cầm chiếc dùi đập đá, tay còn lại cầm một chai bia đã đập vỡ một đầu nên cháu sợ, không dám chạy ra” – Dung hoảng sợ.

Lúc này, người phụ nữ trên tầng 2 đi xuống tiếp tục túm tóc và dùng dao chém 2 nhát vào Dung.

“Cô ta chém vào má phải và cổ cháu khiến cháu choáng váng, ngất đi từ lúc đó, tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện” – Dung cho hay.

Đến chăm sóc con gái tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, lúc nhận được tin về vụ việc, anh đang ở xa nhưng tức tốc về ngay. Lúc này, bà nội cháu đã đi chợ về và phát hiện sự việc, hô hoán mọi người đưa Dung đi cấp cứu.

Điều đáng nói là khi bà nội Dung vừa về, hai phụ nữ kia vừa đi ra nhưng lúc đó, bà vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra.

Theo anh Dũng, con dao của người phụ nữ dùng chém cháu Dung bị hung thủ vứt lại ở hiện trường cách đó không xa, hiện cơ quan điều tra đã thu giữ.

Vụ việc đang được công an huyện Hoài Đức khẩn trường điều tra, làm rõ.



Bạch Dương
Bình luận
vtcnews.vn