Phút kinh hãi bị gí súng cướp iPhone 5

Pháp luậtThứ Năm, 21/11/2013 05:00:00 +07:00

“Tiếng lách cách vang lên khô khốc nhưng may mắn đạn không nổ nên giờ này tôi vẫn còn được ngồi đây” – chị Dung vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại.

“Tiếng lách cách vang lên khô khốc nhưng may mắn đạn không nổ nên giờ này tôi vẫn còn được ngồi đây” – chị Dung vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại.

Theo chị Lê Thị Kim Dung, chủ cửa hàng điện thoại, trước khi sự việc xảy ra chị đã nghi ngờ đối tượng sẽ gây án bởi trong khoảng thời gian từ 12h đến cho đến khi xảy ra vụ cướp vào lúc 13h37 đối tượng đã ra vào cửa hàng tới ba lần.

 Chị Dung kể lại câu chuyện với PV
Chị Dung kể lại câu chuyện với PV 
“Thấy hắn ra vào nhiều lần tôi đã cảnh giác nên bàn với người khách mua hàng (anh Hải - PV) rằng, nếu có dấu hiệu lừa đảo anh này sẽ là người đứng ra cản đường để bắt quả tang. Tôi không ngờ hắn lại táo tợn tới mức rút súng ra đe dọa” – chị Dung kể lại.

“Ban đầu hắn vào hỏi mua chiếc điện thoại Iphone 5, tôi kêu giá 11,8 triệu đồng thì hắn trả 11,7 triệu. Tôi đồng ý và đưa điện thoại thì hắn bỏ vào túi và rút súng ra hướng thẳng vào gáy người khách”.
Cảnh đối tượng dùng súng uy hiếp được camera tại cửa hàng ghi lại
Cảnh đối tượng dùng súng uy hiếp được camera tại cửa hàng ghi lại 
Dù đã “thống nhất” từ trước nhưng khi thấy đối tượng có súng, vị khách quá bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng, thấy vậy chị Dung liền lao theo và túm được đối tượng tại phía trước cửa hàng. Lúc này đối tượng tiếp tục đưa khẩu súng về phía đầu chị và siết cò.

“Tiếng lách cách vang lên khô khốc nhưng may mắn đạn không nổ nên giờ này tôi vẫn còn được ngồi đây” – chị Dung vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại.
 Cửa hàng An Huy, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn
Cửa hàng An Huy, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn 
Trong khi đó chị gái của chị Dung là chị Lê Thị Thúy Nga cũng cho biết: “Do đã nghi ngờ nên khi thấy hắn bước vào lần thứ 3 thì tôi phải bỏ dở nồi cơm đang nấu để chạy ra cửa canh chừng. Khi tôi đang xem hắn có đồng bọn hay không thì thấy Dung chạy theo giằng co, thấy vậy tôi liền lao vào giúp em”.

Bị hai chị em ngăn cản quyết liệt đối tượng liền dùng báng súng đánh mạnh vào đầu chị Dung, trong khi vật lộn hai chị em Dung và Nga còn bị đối tượng đánh thêm nhiều lần nữa và tay và đầu.

Cả ba giằng co nhau chừng vài phút thì những người dân quanh đây phát hiện sự việc đã chạy tới để hỗ trợ.

Anh Nguyễn Minh Nhật, người trực tiếp cướp khẩu súng của đối tượng gây án cho biết. “Tôi đang ngồi gần đó thì nghe “cướp cướp” đến khi tôi chạy lại thì thấy đối tượng có súng và ngay lập tức hướng về phía tôi siết cò nhưng đạn không nổ”.

Sau đó anh Nhật đã chạy vòng sang bên cạnh để ôm lấy đối tượng gây án từ phía sau, khi đó bạn của anh Nhật là anh Nguyễn Hồng Văn cũng chạy tới hỗ trợ để anh Nhật tước khẩu súng. Đối tượng bị khống chế sau đó ít phút.
 Một trong những viết thương trên cơ thể chị Nga
Một trong những viết thương trên cơ thể chị Nga 
Dù không bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng chị Dung đã phải khâu 4 mũi trên đầu do bị báng súng đập phải, trên cơ thể hai chị em cũng bị nhiều vết bầm tím do bị đánh trong lúc giằng co với đối tượng gây án. Được biết vào năm 2003 chị Dung cũng đã từng cùng chồng bắt một đối tượng cướp giật.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên Nguyễn Dương Hoàng Phúc, 27 tuổi, quê Sóc Trăng, hiện Phúc đang học tại khoa Thiết kế thời trang của một trường Trung cấp ở quận 9. Trước khi gây án, Phúc đã từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản.

Khẩu súng Phúc dùng để gây án bước đầu nghi là súng tự chế, ngoài viên đạn đã lên nòng, cơ quan điều tra còn xác định trong túi xách Phúc mang theo có bốn viên đạn chưa sử dụng.
 Chân dung đối tượng gây án: Ảnh: Mã Phong
Chân dung đối tượng gây án: Ảnh: Mã Phong 
Trước đó vào 13h30 ngày 20/11 Phúc đã tới cửa hàng điện thoại di động An Huy, nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, thuộc phường Phước Long, quận 9 để hỏi mua điện thoại Iphone 5. Tuy nhiên khi cầm được chiếc điện thoại thì Phúc bất ngờ tiến thẳng ra ngoài và rút súng đe dọa.



Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn