Phút đối đầu tên cướp giết người của Đại uý cảnh sát

Pháp luậtThứ Ba, 18/09/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) – "Lúc đối đầu với tên cướp, nhiều lần tôi bắt được dao của hắn nhưng cả dao và người hắn đầy máu, trơn tuột nên tôi không thể khống chế được."

(VTC News) – Nằm trên giường bệnh điều trị Đại uý Hoàng vẫn rắn rỏi khẳng định việc anh bắt cướp là trách nhiệm của người cảnh sát nhân dân, giữ gìn sự bình yên cho xã hội.
Chiều ngày 18/9, TS Trần Phan Chung Thủy – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) xác nhận, sau 1 ngày điều trị, Đại úy Võ Sỹ Hoàng – cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an quận Tân Phú tham gia bắt cướp bị thương ngày 17/9 đã tỉnh táo hơn rất nhiều, hoàn toàn không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Đại uý Hoàng được nhập viện vào lúc 11h30 trưa ngày 17/9 từ BV Đa khoa Hoàn Mỹ trong tình trạng vết thương chảy rất nhiều máu, vì bị dao đâm vào đầu và tai bên trái.

Đại uý Võ Sỹ Hoàng đã tỉnh táo hơn trên giường bệnh.

Các bác sĩ BV Chợ Rẫy đã ngay lập tức cho chụp CT và làm các xét nghiệm cần thiết, từ đó các chuyên gia đã nhận định anh Hoàng không bị tổn thương nhu mô não, không bị liệt dây thần kinh mặt.

Một ca mổ đã được thực hiện lúc 15h30’ chiều cùng ngày nhằm khâu, cầm máu các vết thương cho anh Hoàng.

Tỉnh táo trên giường bệnh, Đại úy Hoàng kể lại giây phút bắt cướp: "Lúc đối đầu với tên cướp, nhiều lần tôi bắt được dao của đối tượng nhưng cả dao và người hắn đầy máu, trơn tuột nên tôi không thể khống chế được. Hắn vung dao đâm loạn xạ, tôi nghe hai tiếng 'cốp,cốp' máu từ đầu tôi bắt đầu chảy. Nhưng lúc này tôi vẫn cố truy đuổi theo. Đến khi có người trợ giúp, tên cướp đã bị khống chế..."

Nói về hành động của mình, anh Hoàng khẳng định: "Tôi bắt cướp chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản 1 lí do duy nhất đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân, phải giữ gìn sự bình yên, an toàn cho mọi người. Vì vậy, nếu thấy cướp là tôi sẽ bắt để giảm bớt nạn trộm cướp trên đường phố”.


Ngay sau khi biết tấm gương dũng cảm bắt cướp của anh Hoàng, lãnh đạo Công an quận Tân Bình, quận Tân Phú, đồng đội, bạn bè của anh Hoàng đã vào thăm hỏi, tặng quà, chúc sức khỏe và sớm mong anh hoàn toàn bình phục.

Đại úy Võ Sỹ Hoàng năm nay 34 tuổi, đã có 9 năm công tác tại quận Tân Phú với cương vị chiến sĩ Công an phòng chống ma túy.

Là một địa bàn trọng điểm với nạn ma túy, nhiệm vụ nặng nề, nhưng nhận xét của lãnh đạo Công an quận Tân Phú và những đồng đội  thì Đại uý  Hoàng là 1 người rất dũng cảm.

Gặp chúng tôi vào chiều 18/9 khi đang vào thăm anh Hoàng ở BV Chợ Rẫy, đồng đội của anh cho biết, trong quá khứ, anh Hoàng đã từng rất nhiều lần dũng cảm bắt cướp trên đường đi làm nhiệm vụ.

Còn đối với đồng chí, đồng đội làm chung đơn vị, lúc nào anh Hoàng cũng sống chan hòa, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ khi bạn bè cần, còn đối với nhiệm vụ được giao thì lúc nào anh Hoàng cũng hoàn thành tốt.

Trong những năm công tác của mình, anh Hoàng đã từng được tặng rất nhiều các bằng khen, giấy khen của quận và TP.HCM vì những hành động nghĩa hiệp của mình.

Trở lại hiện trường vụ cướp, chúng tôi gặp bà N.T.H (66 tuổi), người đã có thâm niên ngồi bán trà Bắc trên 25 năm tại ngã tư Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám (phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) nơi xảy ra vụ cướp kể lại diễn biến vụ cướp.

Hiện trường nơi tên cướp bị bắt giữ.

Vào khoảng hơn 10h30’ trưa 17/9, bà nghe tiếng tri hô “cướp, cướp…” vang từ rất xa lên. Sau đó, bà thấy một màn rượt đuổi giữa 1 đôi nam nữ và 1 thanh niên kéo dài từ đầu đường Cộng Hòa.

Khi đến ngay ngã tư Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám, nơi bà Hường đang ngồi bán hàng thì hung thủ từ phía sau tăng ga, nhảy lên phía trước xe của đôi nam nữ, giật phăng chiếc giỏ xách mà cô gái đang cầm.

Lúc này, người thanh niên chở cô gái hô hoán lên cho người dân biết, khống chế,  bắt được tên cướp, giật lại ngay túi xách sau ít phút. Nhưng bất thình lình, tên cướp này rút dao từ trong người ra, đâm tới tấp nam thanh niên.

Sau đó, tên hung thủ đã tháo chạy bộ được vào đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình).

Theo nhiều người dân sống trên đường Hoàng Hoa Thám kể lại, khi đến trước số nhà 134, Đại úy Võ Sỹ Hoàng đang trên đường đi học từ Thủ Đức về nhà, nghe tiếng tri hô của người dân địa phương đã cùng 2 thanh niên khác tổ chức vây bắt.

Sau cuộc rượt đuổi, Đại uý Hoàng đã bị hung thủ rút dao đâm tiếp vào tai và đầu. Một lần nữa, tên cướp lại thoát thân được, sau khi lại cướp tiếp phương tiện của 1 người phụ nữ khác.

Bỏ chạy khi đến trước số nhà 4C Đồng Xoài, quận Tân Bình, tên cướp đành phải thúc thủ trước sự vào cuộc quyết liệt của người dân truy đuổi.

Hung thủ ngay sau đó đã được đưa về Công an phường làm thủ tục giam giữ, xử lý.

“Vụ cướp này quá kinh hoàng. Tôi ngồi bán hàng ở đây đã trên 25 năm, nhưng chưa từng thấy một vụ cướp nào ghê gớm đến như thế xảy ra tại khu vực này.

Dạo trước đây, khu vực này an ninh cũng tốt, nhưng vài năm trở lại đây, nơi này thường xuyên xảy ra các vụ cướp. Chưa cần biết ban đêm hay ban ngày, chỉ cần thấy ‘con mồi’ là những tên cướp có thể đeo bám, sẵn sàng ra tay khá tàn độc khi cần thiết…” – Bà H. cho biết.

Được biết, hung thủ Cao Trung Lập cùng toàn bộ các tang vật, hồ sơ có liên quan đến vụ cướp trưa ngày 17/9 tại đường Cộng Hòa đã được Công an quận Tân Bình bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM vào chiều 18/9 để xử lý theo đúng chức năng.

Việt Dũng
Bình luận
vtcnews.vn