Phương Thảo - Ngọc Lễ 'khoá môi' nhau say đắm

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 05/07/2015 12:08:00 +07:00

(VTC News) - Phương Thảo, Ngọc Lễ đã khoá môi nhau nồng nàn trên sân khấu liveshow Dấu ấn của mình.

Lần đầu tiên trong một liveshow ca nhạc, khán giả vừa có cảm giác hạnh phúc, vừa xúc động đến rơm rớm nước mắt khi được sống và nghe lại những ca khúc về gia đình trong một không gian âm nhạc đầy cảm xúc như  liveshow Dấu Ấn của cặp đôi ca sĩ, nhạc sĩ Phương Thảo và Ngọc Lễ

Lần đầu tiên trong một liveshow ca nhạc, khán giả vừa có cảm giác hạnh phúc, vừa xúc động đến rơm rớm nước mắt khi được sống và nghe lại những ca khúc về gia đình trong một không gian âm nhạc đầy cảm xúc như liveshow Dấu Ấn của cặp đôi ca sĩ, nhạc sĩ Phương Thảo và Ngọc Lễ

Đây cũng là liveshow đầu tiên của Phương Thảo và Ngọc Lễ trong hơn 20 năm ca hát. Rất đông khán giả, đặc biệt là khán giả lớn tuổi đã có mặt tại sân khấu tối qua để không bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này

Đây cũng là liveshow đầu tiên của Phương Thảo và Ngọc Lễ trong hơn 20 năm ca hát. Rất đông khán giả, đặc biệt là khán giả lớn tuổi đã có mặt tại sân khấu tối qua để không bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này

Phương Thảo, Ngọc Lễ cùng hai con gái của mình là bé Na và bé Nấm đã mang đến 17 ca khúc, chủ yếu viết về thiếu nhi và gia đình do chính nhạc sĩ Ngọc Lễ sáng tác, với phong cách trình diễn rất tự nhiên và thoải mái.

Phương Thảo, Ngọc Lễ cùng hai con gái của mình là bé Na và bé Nấm đã mang đến 17 ca khúc, chủ yếu viết về thiếu nhi và gia đình do chính nhạc sĩ Ngọc Lễ sáng tác, với phong cách trình diễn rất tự nhiên và thoải mái.

Ngay từ tiết mục đầu tiên, chương trình đã 'thôi miên' khán giả với không gian ấm áp, gần gũi và thiêng liêng của gia đình với chuỗi ca khúc dành cho con gồm: Đêm của con, Con mãi tuổi lên ba, Nằm ngoan, Thiên thần của mẹ và Ba ru con ngủ, trong ánh sáng lung linh của 100 ngọn nến được thắp trên sân khấu

Ngay từ tiết mục đầu tiên, chương trình đã 'thôi miên' khán giả với không gian ấm áp, gần gũi và thiêng liêng của gia đình với chuỗi ca khúc dành cho con gồm: Đêm của con, Con mãi tuổi lên ba, Nằm ngoan, Thiên thần của mẹ và Ba ru con ngủ, trong ánh sáng lung linh của 100 ngọn nến được thắp trên sân khấu

Có lẽ cho đến thời điểm này, Ngọc Lễ là nhạc sĩ Việt Nam sáng tác nhiều ca khúc về gia đình nhất. Những ca khúc của anh đều có điểm chung đó là ca từ mộc mạc, gần gũi và vô cùng bình dân với những chủ đề được lấy từ chất liệu cuộc sống của chính gia đình mình.

Có lẽ cho đến thời điểm này, Ngọc Lễ là nhạc sĩ Việt Nam sáng tác nhiều ca khúc về gia đình nhất. Những ca khúc của anh đều có điểm chung đó là ca từ mộc mạc, gần gũi và vô cùng bình dân với những chủ đề được lấy từ chất liệu cuộc sống của chính gia đình mình.

Tuy nhiên, chính sự mộc mạc, bình dân ấy lại chạm vào trái tim của khán giả - những người bố, người mẹ và người con.

Tuy nhiên, chính sự mộc mạc, bình dân ấy lại chạm vào trái tim của khán giả - những người bố, người mẹ và người con.

Họ luôn tìm thấy chính mình trong chính những ca khúc của Ngọc Lễ. Hơn thế, sự nhẹ nhàng, thánh thiện trong những sáng tác của anh luôn mang đến cho người nghe một cảm giác bình yên, dễ chịu

Họ luôn tìm thấy chính mình trong chính những ca khúc của Ngọc Lễ. Hơn thế, sự nhẹ nhàng, thánh thiện trong những sáng tác của anh luôn mang đến cho người nghe một cảm giác bình yên, dễ chịu

Đó cũng là lý do mà khán giả luôn say mê những ca khúc của Ngọc Lễ và cả những ca từ mà thoạt nghe tưởng chừng có vẻ không được mĩ miều, chẳng hạn như ca khúc 'Một ông ba bà'

Đó cũng là lý do mà khán giả luôn say mê những ca khúc của Ngọc Lễ và cả những ca từ mà thoạt nghe tưởng chừng có vẻ không được mĩ miều, chẳng hạn như ca khúc 'Một ông ba bà'

Nhạc sĩ Ngọc Lễ từng chia sẻ về lý do sáng tác ca khúc này đó là anh và ca sĩ Phương Thảo chỉ có hai cô con gái là bé Na, bé Nấm nên nhiều người bạn gặp anh cứ bảo phải ráng sinh thêm con trai

Nhạc sĩ Ngọc Lễ từng chia sẻ về lý do sáng tác ca khúc này đó là anh và ca sĩ Phương Thảo chỉ có hai cô con gái là bé Na, bé Nấm nên nhiều người bạn gặp anh cứ bảo phải ráng sinh thêm con trai

Và ca khúc 'Một ông ba bà' là câu trả lời của anh về việc 'âm thịnh dương suy' trong gia đình mình

Và ca khúc 'Một ông ba bà' là câu trả lời của anh về việc 'âm thịnh dương suy' trong gia đình mình

'Có gì buồn đâu khi tim ta tràn đầy tình yêu. Cho nhau niềm vui, chia nhau từng nỗi buồn. Gì hạnh phúc hơn khi ta luôn cận kề bên nhau? Nâng niu từng giây khi ta còn sum vầy. Có gì buồn đâu khi quanh ta toàn là con gái. Gì hạnh phúc hơn thế'

'Có gì buồn đâu khi tim ta tràn đầy tình yêu. Cho nhau niềm vui, chia nhau từng nỗi buồn. Gì hạnh phúc hơn khi ta luôn cận kề bên nhau? Nâng niu từng giây khi ta còn sum vầy. Có gì buồn đâu khi quanh ta toàn là con gái. Gì hạnh phúc hơn thế'

Cách đây 15 năm, ca khúc Con heo đất với sự thể hiện của bé Na được rất nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi. Đây cũng là ca khúc đã được dùng đặt làm nhạc chuông nhiều nhất lúc bấy giờ. Trong chương trình Dấu Ấn, ca khúc này được thể hiện khá tươi vui và nhí nhảnh bởi bà mẹ hai con Phương Thảo.

Cách đây 15 năm, ca khúc Con heo đất với sự thể hiện của bé Na được rất nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi. Đây cũng là ca khúc đã được dùng đặt làm nhạc chuông nhiều nhất lúc bấy giờ. Trong chương trình Dấu Ấn, ca khúc này được thể hiện khá tươi vui và nhí nhảnh bởi bà mẹ hai con Phương Thảo.

Khi mới ra đời, ca khúc Con gái của Ngọc Lễ đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên, sau một thời gian thì ca khúc lại nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía khán giả bởi sự dễ thương trong ca từ cũng như giai điệu của bài hát

Khi mới ra đời, ca khúc Con gái của Ngọc Lễ đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên, sau một thời gian thì ca khúc lại nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía khán giả bởi sự dễ thương trong ca từ cũng như giai điệu của bài hát

'Khi bị phê bình như thế thì mình chỉ nghĩ rằng người khác có thể nhìn thấy mặt này, còn mình lại nhìn thấy mặt khác. Nên mình yêu cái gì thì cứ viết cái đó thôi'

'Khi bị phê bình như thế thì mình chỉ nghĩ rằng người khác có thể nhìn thấy mặt này, còn mình lại nhìn thấy mặt khác. Nên mình yêu cái gì thì cứ viết cái đó thôi'

Không chỉ hát cùng bố mẹ, trong liveshow Dấu Ấn tối qua, hai con gái của Phương Thảo và Ngọc Lễ cũng đã có dịp khoe giọng hát và khả năng sáng tác của mình với ca khúc Yêu hay không yêu (sáng tác và biểu diễn: bé Na) và Ai (sáng tác và biểu diễn: bé Nấm

Không chỉ hát cùng bố mẹ, trong liveshow Dấu Ấn tối qua, hai con gái của Phương Thảo và Ngọc Lễ cũng đã có dịp khoe giọng hát và khả năng sáng tác của mình với ca khúc Yêu hay không yêu (sáng tác và biểu diễn: bé Na) và Ai (sáng tác và biểu diễn: bé Nấm

Hai ca khúc được sáng tác với phong cách nhạc điện tử với nội dung nói về những suy nghĩ, tâm tư của những cô gái tuổi mới lớn có thể khiến nhiều khán giả vốn định hình Na và Nấm vẫn là những cô bé bi bô cùng bố mẹ trong ca khúc Ba ngọn nến lung linh ngày nào bất ngờ.

Hai ca khúc được sáng tác với phong cách nhạc điện tử với nội dung nói về những suy nghĩ, tâm tư của những cô gái tuổi mới lớn có thể khiến nhiều khán giả vốn định hình Na và Nấm vẫn là những cô bé bi bô cùng bố mẹ trong ca khúc Ba ngọn nến lung linh ngày nào bất ngờ.

Tuy nhiên, hai ca khúc này đã phản ánh đúng sự trưởng thành của Na và Nấm. Bởi, Na hiện nay đã là sinh viên năm 1 đại học còn Nấm cũng đã bắt đầu học lớp 9. Na có phần ít nói, trầm tính còn Nấm lại dạn dĩ hơn trên sân khấu. Cả hai cô bé đều được thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ.

Tuy nhiên, hai ca khúc này đã phản ánh đúng sự trưởng thành của Na và Nấm. Bởi, Na hiện nay đã là sinh viên năm 1 đại học còn Nấm cũng đã bắt đầu học lớp 9. Na có phần ít nói, trầm tính còn Nấm lại dạn dĩ hơn trên sân khấu. Cả hai cô bé đều được thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ.

Gia đình Bình Minh cũng tới tham dự liveshow của Phương Thảo, Ngọc Lễ

Gia đình Bình Minh cũng tới tham dự liveshow của Phương Thảo, Ngọc Lễ

Gia đình Ốc Thanh Vân

Gia đình Ốc Thanh Vân

Bình luận
vtcnews.vn