Phương Mỹ Chi dành tiền lì xì giúp người nghèo

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 01/02/2014 12:44:00 +07:00

Phương Mỹ Chi chia sẻ những suy nghĩ rất đáng yêu về cái Tết đầu tiên cùng gia đình trong nhà mới và cũng không quên dành sự quan tâm cho các bạn nhỏ khó khăn xung quanh mình.

Năm qua, có lẽ Phương Mỹ Chi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong số các ca sỹ nhí. Không chỉ thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp khán giả mà cô bé dân ca này còn luôn là một nhân vật chưa bao giờ ngừng “nóng” trên các mặt báo và mạng xã hội.
Trải qua một năm khá hài lòng với những gì đạt được trên bước đường khởi đầu sự nghiệp ca hát, những ngày đầu xuân Giáp Ngọ này, cô bé đã có những phút trải lòng thật đáng yêu.

 

- Chào con, năm nay chắc là ăn Tết vui rồi phải không? Con thấy Tết năm nay có gì khác so với những năm trước không?

Dạ con chào chú. Tết năm nay con thấy rất vui và hạnh phúc vì đây là cái Tết đầu tiên con được đón cùng cả gia đình trong nhà mới. Hơn nữa, năm nay con còn nhận được rất nhiều sự yêu thương của khán giả. Vì vậy, con cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

- Thế Tết năm nay con có sắm nhiều quần áo mới để đi chơi không?

Dạ, trước Tết con đã nhận được nhiều quà của các anh chị trong fan club Phương Mỹ Chi rồi nên con chỉ mua thêm một ít nữa thôi. Con rất cảm ơn các anh chị đã tặng cho con những món quà rất dễ thương và con rất là thích.

- Trong ngày giao thừa vừa rồi, con đã làm gì cùng gia đình và con có thức để đón năm mới cùng với ba mẹ không?

Dạ, năm nào giao thừa con cũng chỉ ở nhà đón Tết với gia đình và phụ mẹ chuẩn bị đồ cúng. Năm nay con cũng thức cùng ba mẹ và chị để cùng đón năm mới với cả nhà.

- Những ngày trong Tết như thế này con sẽ làm gì?

Con sẽ cùng với cả nhà đi thăm và chúc Tết ông bà, họ hàng và sau đó là nhận tiền lì xì nữa (cười). Chúc Tết họ hàng xong, con sẽ cùng với cả nhà đi chơi trong trung tâm thành phố.

- Điều mà con thích làm nhất trong ngày Tết là gì?

Dạ, con thích nhất là được đi dạo phố Sài Gòn vào ban đêm. Con rất thích ngắm những con đường được trang trí đèn hoa rất là đẹp. Đặc biệt là đường hoa Nguyễn Huệ nữa, con và cả nhà đều thích đi chơi ở đây.

- Món ăn ngày Tết mà con thích ăn nhất là gì?

Con thích ăn món thịt kho trứng vịt của mẹ nấu. Ngoài ra, con cũng rất thích ăn dưa hấu nữa.

- Trong những ngày Tết, con thích mặc trang phục như thế nào để đi chơi cùng gia đình?

Thường đi chơi thì con thích mặc đầm thôi ạ và màu sắc mà con thích mặc trong ngày Tết là màu đỏ.

- Thế mà khán giả cứ nghĩ là con chỉ thích mặc áo dài hay áo bà ba thôi chứ?

Dạ, áo dài và áo bà ba thì con thích mặc lúc biểu diễn trên sân khấu thôi, còn đi chơi thì con thích mặc đầm để thoải mái hơn.

- Tết này con có đi biểu diễn cho khán giả xem không?

Tết này con chỉ ở nhà đón Tết cùng gia đình thôi, đến mùng 6 thì con mới có chương trình biểu diễn cùng với chú Quang Lê.

- Vậy là năm nay con được ăn Tết với chú Quang Lê ở Việt Nam rồi, vui nhỉ?

Con cũng chưa biết nữa, con chỉ mới biết lịch diễn của con và chú ấy vào ngày mùng 6 thôi ạ. Còn chú Lê về Việt Nam ngày nào thì con cũng không rõ. Nhưng mà nếu gặp chú Quang Lê thì con sẽ chúc Tết chú để được chú lì xì ngay mới được. (cười)

- Năm nay chắc làm “người nổi tiếng” rồi nên nhận lì xì cũng nhiều nhỉ? Thế tiền lì xì con sẽ dùng để làm gì?

Dạ mọi năm thì tiền lì xì con đều đưa cho mẹ giữ, khi nào có việc cần dùng thì sử dụng ạ. Năm nay cũng vậy, con cũng sẽ gửi cho mẹ. Một phần con sẽ để dành khi cần, một phần con sẽ sử dụng để làm từ thiện giúp đỡ cho các bạn có cuộc sống khó khăn.

- Thế khi con làm việc này con có suy nghĩ gì không?

Mấy năm trước thì nhà của con còn khó khăn nên con cũng chưa nghĩ đến việc này nhiều. Chỉ khi nào ở trường lớp có chương trình ủng hộ người nghèo khó thì con dùng tiền ăn quà để quyên góp thôi ạ. Những lúc đi ngoài đường, con thấy mấy bạn tuổi như con phải đi lang thang, bán vé số hay ăn xin… con thấy thương cho các bạn lắm. Bây giờ con thấy mình có điều kiện hơn rồi, nên con cũng muốn giúp đỡ các bạn một chút.

- Nói về chuyện ca hát của con một chút nhé! Bước sang năm mới này, con có ý định thay đổi hay làm mới phong cách âm nhạc của mình không?

Dạ, con nghĩ là con chỉ thích hát dân ca thôi. Nếu mà có thay đổi thì con cũng chỉ hát dân ca đương đại thôi ạ chứ con không thích hát nhạc trẻ lắm.

- Nhưng mà khán giả đã từng nghe con hát bài Tình yêu màu nắng và mọi người cũng khen con đó chứ?

Con rất cảm ơn khán giả đã ủng hộ con nhưng mà khi con hát bài đó, con thấy không tự tin lắm nên chắc con cũng không hát nhạc trẻ nhiều được đâu ạ.

- Năm mới này con có mong ước gì không?

Dạ có nhiều lắm. Con ước cho cả nhà con đều có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên nhau. Con cũng ước cho mình ngày càng hát hay, học giỏi để được nhiều khán giả thương con hơn nữa. Ngoài ra, con thấy cách nói chuyện của con vẫn còn chưa tự tin lắm nên con mong năm mới con sẽ cố gắng rèn luyện để nói chuyện hay hơn. Còn một mong ước rất đặc biệt nữa mà con rất muốn được sớm thành hiện thực là con ước cho đôi mắt cô Út của con sẽ sáng trở lại ạ!

- Con có muốn gửi lời chúc Tết đến khán giả nhân ngày đầu năm không?

Con xin kính chúc cho khán giả năm mới An khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Con cũng muốn chúc cho các bạn nhỏ lang thang, khó khăn năm mới sẽ có cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn và sẽ nhận được nhiều tình yêu thương của những người xung quanh nữa.

Bình luận
vtcnews.vn