Phục hồi ngoạn mục sau khi tim ngừng đập 80 phút

Sức khỏeThứ Sáu, 30/11/2012 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Một người thợ cơ khí 60 tuổi đã làm kinh ngạc tất cả mọi người khi có được sự hồi phục đầy ngoạn mục sau 80 phút chết lâm sàn.

(VTC News) John Thompson- người thợ cơ khí 60 tuổi người Anh đã làm kinh ngạc tất cả mọi người khi có được sự hồi phục đầy ngoạn mục sau 80 phút chết lâm sàng.

John Thompson bên đội ngũ nhân viên y tế đã cứu sống mình
TS  Dominic Cox- cố vấn tim mạch cho biết: “Thật lạ lùng khi nhìn thấy một người đã chết 80 phút vẫn có thể phục hồi lại một cách hoàn toàn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những trường hợp tương tự như thế trước đây”.

Trước đó các nhân viên y tế đã vội vã đến nhà của người cha 2 con này ở Northampton sau khi nhận được cú điện thoại của ông phàn nàn về những cơn đau ngực của mình.

Khi đội ngũ này đến nơi thì gần như John Thompson không còn biết gì nữa- ông đã bất tỉnh hoàn toàn. Thế là họ phải mất 30 phút để làm các động tác sơ cứu và 50 phút để sốc điện trong nỗ lực không mệt mỏi để lay tỉnh bệnh nhân.

Ngay sau đó ông đã được đưa đến bệnh viện Northampton General Hospital (NGH). Mặc dù lúc này nạn nhân đã chết lâm sàng vì tim không còn đập được nữa- thế nhưng các bác sĩ vẫn quyết không từ bỏ và tiến hành cuộc phẫu thuật.

Sau khi đã cố gắng thông các mạch máu- nguyên nhân gây nên tình trạng ngừng đập của tim, các bác sĩ lại tiếp tục tiến hành sốc điện. Kì lạ thay, sau 80 phút- bệnh nhân bắt đầu hồi tỉnh. John đã trải qua 9 ngày tiếp theo trong bệnh viện dưới sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ.

Lúc này, John Thompson đã hồi phục hoàn toàn và tỏ ra vô cùng hạnh phúc: “Thật không biết phải nói như thế nào để cảm ơn đội ngũ bác sĩ. Tôi thật hạnh phúc khi còn được ở đây hay ở nơi khác. Với tôi- vẫn còn có thể đi lại được đã là một phép màu, và tôi đã có cái nhìn khác về cuộc sống"

Việc phục hồi của John diễn ra khá tốt. Tuy nhiên những khối cơ đã bắt đầu yếu đi và người đàn ông này đang quyết tâm để lấy lại nó.

“Tôi đã mất đi nhiều khối cơ trong thời gian nằm viện và tôi đang muốn dành lại nó. Tôi đã đi bộ rất nhiều. thậm chí mượn cả chiếc xe đạp để tập luyện. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ”.

Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn