Phụ quán cơm đâm nữ đồng nghiệp, cướp tài sản

Pháp luậtThứ Bảy, 14/06/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Công an quận 7, TP.HCM đang tích cực truy xét đối tượng dùng dao đâm tới tấp, trói chân tay cô gái trẻ cướp tài sản ở Sài Gòn.

(VTC News) - Công an quận 7, TP.HCM đang tích cực truy xét đối tượng dùng dao đâm, trói chân tay cô gái trẻ cướp tài sản ở Sài Gòn.

Ngày 14/6, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang khẩn trương truy xét nghi can Phạm Trọng Khải (18 tuổi, quê Hậu Giang) để xử lý nghiêm trước pháp luật về hành “Cướp tài sản”. 
Phạm Trọng Khải - nghi can đâm gục cướp tải sản cô gái trẻ đang "bặt vô âm tín" 
Theo thông tin ban đầu, Khải là nhân viên phụ bán cơm cho bà Trần Thị Huế (52 tuổi, chủ quán cơm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM). Vì nghe Khải than vãn hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Huế cho Khải ăn ngủ tại nhà.
Tuy nhiên, thời gian gần đây bà Huế nghi ngờ Khải có âm mưu trộm cắp tài sản nên chuyển Khải sang ngủ lại ở quán cơm. Nghe vậy, Khải rắp tâm lên kế hoạch cướp tài sản chị N.T.T.E (22 tuổi, nhân viên phụ bán cơm cùng Khải) để lấy tiền ăn chơi. 
Căn phòng nơi cô gái trẻ bị đâm gục cướp sạch tài sản 
Khoảng 0h20 ngày 10/6, Khải mò vào phòng dùng dao đâm tới tấp rồi trói chân tay chị N.T.T.E lại lấy 1 điện thoại di động, 1 triệu đồng cùng chiếc xe gắn máy bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu phía dưới nhà, bà Huế cùng một số sinh viên đang thuê trọ chạy xuống thì phát hiện chị N.T.T.E bất tỉnh trong tình trạng bị trói chặt, máu chảy đầm đìa.
Chị N.T.T.E được mọi người nhanh chóng đưa vào Bệnh viện 115 (quận 10, TP.HCM) cấp cứu. Đến ngày hôm qua (13/6), sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, chị N.T.T.E đã xuất viện trở về nhà. 
Hiện Công an quận 7, TP.HCM đang củng cổ hồ sơ điều tra, đồng thời kêu gọi đối tượng Phạm Trọng Khải sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn