Phụ nữ buôn đồng nát bất ngờ nhận lại 10 triệu bị rơi

Thời sựThứ Ba, 14/10/2014 07:46:00 +07:00

Mang khoản tiền vừa vay được lên Hà Nội đóng học phí cho con, chị Bùi Thị Chín (Nam Định) sững sờ khi thấy bọc tiền rơi khỏi túi từ lúc nào không hay.

Mang khoản tiền vừa vay được lên Hà Nội đóng học phí cho con, chị Bùi Thị Chín (Nam Định) sững sờ khi thấy bọc tiền rơi khỏi túi từ lúc nào không hay.

Sáng 13/10, chị Bùi Thị Chín (xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định) bắt xe khách mang 10 triệu đồng ra Hà Nội cho con gái nộp tiền học phí đầu năm. Xuống bến xe Nước Ngầm, chị sờ túi vẫn thấy bọc tiền nên yên tâm ngồi lên xe con gái đón.

"Về đến phòng trọ của cháu, tôi bủn rủn chân tay khi phát hiện túi tiền đã mất. Đang bần thần chưa biết đánh rơi tiền từ lúc nào thì tôi nhân được cuộc điện thoại từ số máy lạ, báo rằng cảnh sát giao thông đã nhặt được tiền", chị Chín kể.

Chị Bùi Thị Chín nhận lại 10 triệu đồng bị rơi.  
Ngay lập tức chị Chín cùng con gái đi xe máy tới bốt cảnh sát giao thông tại bến xe Nước Ngầm để nhận lại khoản tiền đánh rơi. Chị cho hay, số tiền trên mới vay của người thân ở quê để cho con gái nộp học phí nhập trường ĐH Thăng Long.

Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội phó Đội CSGT số 14 cho hay, tổ công tác do trung úy Đinh Cao Thắng và thượng sĩ Hoàng Lê Minh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một túi nylon màu đen đã cũ. Định cầm túi mang tới thùng rác, trung úy Thắng phát hiện bọc giấy nghi là tiền nên mở ra.

"Thấy bên trong có tập tiền 10 triệu đồng cùng sổ hộ khẩu phôtô mang tên Bùi Thị Chín (xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Đình) và tờ giấy ghi tên, số điện thoại của người thân chị Chín, cảnh sát đã liên lạc để tìm người đánh mất", ông Dầu nói.

Sau khi xác minh thông tin người trong sổ hộ khẩu đúng là chị Chín, tổ công tác đã trao trả số tiền và giấy tờ cho người phụ nữ này.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn