Phu nhân Tổng thống Syria bị tố ăn tiêu bạt mạng

Thế giớiThứ Tư, 18/04/2012 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Hôm 17/4, một đoạn video kèm theo bức thư gửi tới bà Asma từ những vị phu nhân đại sứ của LHQ phát trên You Tube đã gây xôn xao dư luận.

(VTC News) – Hôm 17/4, trong một đoạn video trực tuyến, phu nhân các đại sứ Anh và Đức tại Liên Hiệp quốc đã lên tiếng kêu gọi đệ nhất mỹ nữ của Tổng thống Syria Asma al-Assad hãy “khuyên bảo chồng” và thôi đừng “tỏ ra bàng quan” trước những gì đang diễn ra trên chính đất nước mà mình đang sống.

Đoạn video dài 4 phút được đưa lên You Tube với nhiều hình ảnh bà Asma xuất hiện như một phu nhân xinh đẹp, sang trọng của Tổng thống Bashar al-Assad trong khi đối lập với đó là chân dung của những người phụ nữ Syria bình thường cùng bao đứa trẻ tội nghiệp bị thương, bị chết trong các cuộc xung đột đẫm máu.

Bà Huberta von Voss-Witting, phu nhân đại sứ Đức tại LHQ chia sẻ với đài CNN hôm thứ Ba: “ Điều chúng tôi mong muốn nhất là bà ấy hãy đứng lên để kêu gọi chấm dứt xung đột, chấm dứt những trận giao tranh đẫm máu đang diễn ra ở Syria. Hãy chấm dứt tất cả những điều tồi tệ ấy ngay bây giờ. Và mặc dù chúng tôi hiểu đây là một thách thức không nhỏ, nhưng mong rằng bà ấy hãy đối mặt với nó.”

 "Bồng hồng sa mạc", đệ nhất phu nhân xinh đẹp Asmar al- Assad 

Xung đột nội bộ giữa chính phủ và phe đối lập ở Syria đã kéo dài hơn 13 tháng qua khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, vô số người bị thương, bị mất nhà cửa và phải đi sơ tán ở nước ngoài.

Bà Asma đã tốt nghiệp trường Đại học King chuyên ngành khoa học máy tính và từng có thời gian làm viêc tại công ty JP Morgan với vai trò là một giám đốc đầu tư trước khi kết hôn với ông Assad vào năm 2000. Kể từ đó, với dung mạo xinh đẹp và phong cách thời trang hiện đại, phu nhân Tổng thống Syria luôn được biết đến với tên gọi đầy ưu ái là “ Bông hồng sa mạc”.

Tuy nhiên, vào hồi cuối tháng 3, khi tình hình bạo động ở Syria đang trong giai đoạn căng thẳng, đài CNN đã tiết lộ về một số thư điện tử “gây sốc” được cho là của bà Asma cùng chồng và nhiều quan chức nội các Syria. Trong các bức thư này cho thấy phu nhân Tổng thống Assad đã tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ vào việc mua sắm các loại trang sức đắt tiền và nhiều mặt hàng trị giá khác trên mạng trực tuyến ở Luân Đôn và Paris.

 Bà Asma kết hôn với Tổng thống Syria, Bashar al- Assad vào năm 2000

Cũng theo nguồn tin bị rò rỉ, các vụ giao dịch qua mạng của bà Asma với một cửa hàng đồ mỹ nghệ cao cấp ở Luân Đôn đã được thực hiện với tên giả, theo đó phu nhân này đã mua 6 món đồ có giá 5000 – 10. 500 bảng Anh  (tương đường khoảng 7.800 USD – 16.500 USD).

Trong khi đó, các món hàng giá trị này đã được giao vào đúng ngày 28/10 – ngày nổ ra cuộc biểu tình quy mô lớn ở thành phố Hama nhằm phản đối sự cai trị của chồng bà, Tổng thống al-Assad.

Dưới đây là nội dung bức thư được gửi kèm trong đoạn video kêu gọi bà Assad hành động:

Từ những người phụ nữ trên toàn thế giới, 

Bà Asma al-Assad thân mến,

Trên thế giới này có rất nhiều người phụ nữ chỉ để mắt tới thời trang và hàng hiệu, nhưng cũng có không ít những người phụ nữ đã dành trọn sự quan tâm của mình cho những mảnh đời bất hạnh xung quanh.

Có những người phụ nữ chỉ chuyên tâm lo giữ gìn hình tượng tốt đẹp của bản thân, nhưng cũng có những người đã nỗ lực hết mình để đấu tranh cho sự sống còn của nhân loại.

Có những người phụ nữ đã từng diễn thuyết rất hay về hòa bình để rồi quên mất trong khi có những người phụ nữ chỉ còn biết đau khổ cầu nguyện cho linh hồn người chồng, người con của mình được yên nghỉ ở một nơi xa xôi nào đó.

Có những người phụ nữ nói rằng họ không có quyền lựa chọn, trong khi những người phụ nữ khác cũng chỉ có duy nhất một lối thoát để tự cứu lấy mình đó là đứng lên để hành động.

Thế còn bà thì sao, thưa bà Asma?

 Với những lời hứa hẹn, những bài diễn thuyết hay ho về hòa bình, 
 Phải chăng ai đó đã lãng quên?

Liệu bà có thấy…

Hàng trăm trẻ em trên đất nước Syria vẫn hàng ngày hàng giờ trở thành những nạn nhân vô tội của các cuộc tấn công đẫm máu.

Rồi sẽ có một ngày lũ trẻ tự hỏi bố mẹ chúng đã làm gì để chấm dứt những nỗi đau, những điều bất công, phi lý ấy?

Tới lúc đó bà sẽ trả lời sao đây, thưa bà Asma?

Phải chăng bà đã không thể làm gì khác? Thế còn cậu bé đáng thương này thì sao? Nó có quyền được lựa chọn một cuộc sống ngắn ngủi như vậy không?

Đúng là mỗi đứa trẻ được sinh ra đều có một cái tên riêng, một gia đình riêng và số phận cũng không phải lúc nào cũng mỉm cười với tất cả.

Khi bà ôm hôn đứa con yêu dấu trong vòng tay ấm áp của mình thì cùng lúc ấy, ở một nơi nào đó trên đất nước Syria, có một bà mẹ khác đang ôm thi thể đứa con tội nghiệp trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng.

 Thương tâm những nạn nhân vô tội
 Các em ra đi trong sự đau đớn, tuyệt vọng của cha mẹ và người thân.

Hãy thử nghĩ xem nếu những đứa bé kia là con của bà, mà cũng có thể chúng là con của bà. Là con dân của bà đấy thôi.

Vậy thì phải làm sao? 

Ngay bây giờ, hãy đứng lên vì hòa bình, hỡi bà Asma!

Hãy làm tất cả những gì có thể vì cuộc sống của chính những người dân Syria vô tội. Hãy ngăn cản chồng bà và cả những người khác nữa vì họ đang ngày đêm tàn phá đất nước của bà.

Hãy đừng chỉ đứng đó như một người ngoài cuộc vì thực chất không ai quan tâm tới hình tượng của bà ra sao, đẹp hay xấu  mà người ta chỉ muốn biết bà sẽ hành động như thế nào mà thôi.

 Những đứa trẻ ngây thơ, chúng có quyền quyết định mạng sống ngắn ngủi như vậy không?
 Thưa bà Asma!

Hạ Giang



Bình luận
vtcnews.vn