Phụ huynh Hà Nội 'dở khóc, dở cười' khi con kiểm tra cuối kỳ trực tuyến

Diễn đànThứ Năm, 05/08/2021 14:56:00 +07:00
(VTC News) -

Không ít phụ huynh Hà Nội có con học tiểu học "dở khóc dở cười" khi trẻ làm bài kiểm tra định kỳ cuối năm bằng hình thức trực tuyến.

Trong lúc dịch COVID-19 phức tạp thì việc dạy học và kiểm tra định kỳ cuối năm bằng hình thức trực tuyến là giải pháp an toàn và phù hợp nhất. Tuy nhiên, tuần qua, khi một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội hoàn thành việc kiểm tra định kỳ online, nhiều phụ huynh chia sẻ những câu chuyện "dở khóc dở cười".

Vào nhầm phòng thi trực tuyến

Hơn tuần qua, cứ đến giờ con ôn tập trực tuyến để chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm, gia đình chị Phạm Bảo Hoa, có con học lớp 3, trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nháo nhác chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho việc học, từ máy tính, đến điện thoại thông minh, ipad. Vậy mà có lúc, các thiết bị đều không thể vào được do mạng lỗi.

Trước khi con gái chị Hoa kiểm tra cuối năm trực tuyến, cô giáo chủ nhiệm gửi hướng dẫn cho phụ huynh nào là đề cương ôn thi, lịch thi, tài khoản đăng nhập vào mỗi môn thi, số báo danh, phòng thi, cách làm bài thi online… Với học sinh tiểu học, việc có thể nhớ hết được bằng ấy thứ là rất khó. Vì vậy phụ huynh buộc phải “thuộc nằm lòng”, nhưng không phải ai cũng giỏi công nghệ để nhìn là nhớ ngay.

Giờ kiểm tra đến, chị Hoa kê cho con cái bàn học với máy tính, kèm điện thoại bật chế độ camera, đặt ở vị trí có thể nhìn thấy bài làm của con, rồi bật micro. Theo quy định, chị Hoa không được ngồi gần con. Chị mở nhóm zalo của phụ huynh để chia sẻ hồi hộp, thì được biết, nhiều bố mẹ vào nhầm phòng thi cho con, thậm chí còn có bạn không vào được phòng thi… Trong khi đó, cô giáo chủ nhiệm thì đang coi thi lớp khác, khiến mọi chuyện rối tinh rối mù. Sau 20 phút ổn định, cả lớp mới tìm đúng được phòng thi và bắt đầu làm bài.

Qua 3 ngày kiểm tra định kỳ cuối năm bằng hình thức online cùng con gái, chị Hoa sung sướng vì được “giải phóng”.

Phụ huynh Hà Nội 'dở khóc, dở cười' khi con kiểm tra cuối kỳ trực tuyến - 1

Học sinh học trực tuyến.

Con thi, bố mẹ mệt nhoài

Hai cô con gái của chị Nguyễn Thùy Linh (Xuân La, Hà Nội) có lịch kiểm tra cuối năm trực tuyến trùng nhau. Chị lớn học lớp 8, giỏi công nghệ thông tin nên chị Linh rất yên tâm. Còn con gái út năm hay học lớp 2, trường Tiểu học Đông Thái (quận Tây Hồ) thì vẫn luống cuống khi thao tác trên máy tính.

Theo kế hoạch, trường Tiểu học Đông Thái (quận Tây Hồ) bố trí lịch kiểm tra cuối năm vào buổi tối các ngày từ ngày 4/8 đến 6/8. Tối ngày 4/8, con làm bài kiểm tra môn Toán. Vốn là môn học con sợ nhất nên chị Linh đứng ngồi không yên.

Vừa đọc đề bài xong, mặt con gái tái mét. Bé nhìn sang chỗ mẹ ngồi cách đó hai mét như “cầu cứu”. Chị Linh lấy tờ giấy to với dòng chữ: “Cứ tập trung làm bài, không sợ, bình tĩnh”.

Lúc đó, giọng một phụ huynh nhắc con vang lên qua máy tính: “Xong hết chưa con, sắp hết giờ rồi". Tiếng học sinh cười vang trong máy. Giọng cô giáo: “Đề nghị phụ huynh nghiêm túc". Tiếng phụ huynh khác cười vang trong máy, còn học sinh này mếu máo sợ phạm quy.

Trên đây cũng là câu chuyện được nhiều phụ huynh chia sẻ và họ đều chung tâm trạng "cởi trói" sau khi con thi xong.

Mỹ Uyên
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp