Phóng viên người Anh lặng người trước nhà tang lễ

Thời sựThứ Bảy, 12/10/2013 04:45:00 +07:00

(VTC News)- Phóng viên chiến trường Tim Page người Anh nghẹn ngào khi chứng kiến dòng người đổ về trước nhà tang lễ mỗi lúc một đông.

(VTC News)- Phóng viên chiến trường Tim Page người Anh xúc động nghẹn ngào khi chứng kiến dòng người đổ về trước nhà tang lễ Quốc gia viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi lúc một đông.

Ông Tim Page, cựu phóng viên ảnh chiến trường tại Việt Nam hồi đầu thập niên 60 đã thu xếp công việc để sang Việt Nam khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Hồi nửa đầu thập niên 60, khi săn ảnh chiến tranh tại miền Nam Việt Nam, Tim Page đã nhiều lần mạo hiểm vào sinh ra tử, với 3 lần bị thương và may mắn thoát chết.


Đối với Tim Page, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhân vật huyền thoại, ông có may mắn được tiếp xúc nhiều lần.

Phóng viên ảnh Tim Page xúc động hướng vào nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông
Phóng viên ảnh Tim Page xúc động hướng vào nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông  (Ảnh: Phạm Thịnh)
"Đây thực sự là ngày rất buồn đối với đất nước và con người Việt Nam", ông Tim Page xúc động chia sẻ.

Khi đứng trước nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Tim Page đã vô cùng ngỡ ngàng và xúc động vì sự ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vượt quá sự tưởng tượng của ông.

Không chỉ có những người đã từng đi qua chiến tranh mà ngay cả nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với vị tướng huyền thoại của dân tộc. Dòng người đổ về khu vực nhà tang lễ quốc gia mỗi lúc một đông, trong đó có không ít các bạn trẻ.

Tim Page nhận định: "Không phải quốc gia nào cũng có được điều đáng quý này. Điều đó chứng tỏ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một anh hùng cách mạng thực sự".
Nhà báo người Anh - Tim Page đã may mắn có 5 lần chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà báo người Anh - Tim Page đã may mắn có 5 lần chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp  (Ảnh: Phạm Thịnh)
Nhà báo kỳ cựu người Anh không bao giờ quên có lần được chụp ảnh Tướng Giáp năm 1985.

Ông nhớ lại: “Đại tướng hẹn tôi vào một sáng thứ 7 tại nhà số 30 Hoàng Diệu. Khi tôi chưa kịp chụp hình thì đã bị vấp ngã và vỡ đèn flash. Thấy cảnh tượng đó, Đại tướng cười lớn như để tạo không khí vui vẻ, giúp xóa tan cảm giác ngượng ngùng”.

Sau này, ông còn có nhiều dịp được chụp những bức hình đẹp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Tiếc là hôm nay tôi không có dịp được vào bên trong để đưa tin về ông”, Tim Pege xúc động nói trong tiếc nuối.

Dù không được vào bên trong viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi sáng sớm nay nhưng Tim Page vẫn sẽ túc trực trước khu vực nhà tang lễ để chờ đến dịp vào viếng Đại tướng huyền thoại của dân tộc Việ
Tim Page là người thành lập Indochina Media Memorial Foundation (IMMF), một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận tưởng nhớ tất cả các nhà báo đã tử thương hoặc mất tích ở chiến trường Đông Dương trong thời gian từ 1945 đến 1975, thông qua các dự án đóng góp cụ thể cho các địa phương.

Ông là tác giả của 9 cuốn sách, trong đó có cuốn Requiem đăng lại nhiều ảnh chụp bởi các nhà báo đã gục ngã trong các năm chiến tranh chống Pháp và Mỹ ở Việt Nam. Requiem còn là đề tài triển lãm ảnh trong Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại TP.HCM.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn