Xót xa "người rắn" khiến dân làng khiếp sợ

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 11/11/2012 09:40:00 +07:00

Da anh Điền bong tróc hết lớp này đến lớp khác, giống như rắn lột da. Toàn thân anh loang lổ, đen sạm, mắt lờ đờ, người chỉ còn da bọc xương.

Sau hơn 1 năm mắc căn bệnh quái ác, gia sản đã khánh kiệt, bệnh tình ngày một nặng lên, anh Văn Viết Điền còn phải gánh thêm tiếng đồn bị quỷ ám. Những người quen biết đều xa lánh gia đình anh bởi họ lo sợ “quỷ rắn” sẽ nhập vào họ. Khổ cực hơn, không thể vay đâu tiền để trị bệnh, nhiều đêm, hai vợ chồng anh chỉ còn biết ôm nhau khóc thương cho số phận nghiệt ngã.


Từ một người đàn ông khỏe mạnh, cao to vậy mà anh Văn Viết Điền (SN 1970, ngụ tổ 4, ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành - Bình Phước) bất ngờ phát căn bệnh lạ, người bị lột da như rắn và toàn thân đem sạm, gầy sụp ai nhìn cũng kinh hãi.

Chữa bệnh thành… “ma cà rồng”

Nhìn người chồng “ma cà rồng” nằm bất động trên giường, chị Ung Thị Ngọc Hạnh buồn bã kể lại “hành trình tiến hóa” của người chồng khỏe mạnh, trắng trẻo to cao trở thành một người tiều tụy như “bộ hài cốt”.

Trước đó, khoảng tháng 7-2011, chân của anh Điền bỗng nhiên sưng to. Do nhà ở xa bệnh viện nên anh Điền chỉ đến một phòng khám tư để mua thuốc về uống. Tuy nhiên bàn chân anh vẫn không bớt sưng mà anh còn bị ho, sốt cao.

Ngay sau đó, gia đình đưa anh đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM điều trị. Các bác sĩ tại đây cho biết, anh Điền bị dị ứng với thuốc. Sau khi nằm viện khoảng 16 ngày thì bệnh tình của anh đã dần khỏi, không còn bị đau sốt và được về nhà.

Hình ảnh anh Điền 
Nhưng khi về nhà được vài ngày thì anh lại sốt, da dị ứng đỏ và bắt đầu rạn nứt, trên cơ thể xuất hiện những vết đốm xám đen trên da. Gia đình tiếp tục đưa anh trở lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để điều trị gần 3 tuần nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Sau đó các bác sĩ phát hiện anh bị hạ tiểu cầu, vỡ hồng huyết cầu nên tiến hành truyền tiểu cầu rồi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm. Kết quả, anh Điền bị sốt xuất huyết (Dengue) và phải nằm điều trị thêm gần 20 ngày. Cũng vào thời điểm này thì da trên người anh Điền bắt đầu bị bong tróc và những vết đen ngày càng loang rộng.

Chị Hạnh đưa chồng đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định anh Điền bị dị dứng thuốc và đổi da toàn thân. Khi bệnh tình có phần thuyên giảm, chuẩn bị xuất viện thì anh Điền lại phát sốt triền miên và bác sĩ đề nghị chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi và chữa trị.
Anh Điền (người ngồi) khi còn khỏe mạnh 
Không vay mượn ở đâu được nữa, người phụ nữ này đành ngậm ngùi đưa chồng về nhà chăm sóc. Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn anh Điền bị sốt, ho liên tục không ăn uống gì được, gia đình tiếp tục đưa anh quay lại bệnh viện Chợ Rẫy khám. Các bác sĩ cho biết, anh đã bị dịch tràn phổi và phải mổ. Điều trị hơn 2 tháng, đến 4 - 2012, gia đình không còn tiền của nữa nên lại đưa anh Điền về nhà, phó mặc cho số phận...

Lúc này da trên toàn thân anh Điền tiếp tục bong tróc hết lớp này đến lớp khác, giống như rắn lột da. Toàn thân anh loang lổ, đen sạm, mắt lờ đờ, người chỉ còn da bọc xương. Tóc thì rụng không còn một sợi, tất cả móng tay, móng chân đều hư hết và chỉ nằm một chỗ. Giọng nói của anh cũng ú ớ khó nghe, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Hiện anh chỉ còn khoảng 34kg.

Tận cùng nỗi khổ

Nằm bệt một chỗ, bệnh tình mãi không thuyên giảm, anh Điền lại hứng chịu đủ mọi đồn thồi tai ác của dân trong vùng. Có người cho rằng anh bị nhiễm HIV, có người bảo anh bị ma ám, bệnh “ma cà rồng”, quỷ rắn hành hạ vì ăn thịt rắn.

Vì mắc bệnh phổi rất nặng, anh Điền ho suốt đêm. Thế là người ta đồn “ma cà rồng” không ngủ vào ban đêm để còn đi kiếm ăn. Người dân trong vùng không dám tiếp xúc với gia đình anh nữa.
Chị Hiền chăm sóc chồng 
Bà nguyễn Thị H. (63 tuổi, người cùng ấp) sợ hãi cho biết: “Tôi nghe nói anh Điền bị bệnh cả năm nay rồi, mà không biết là bệnh gì nữa. Nhưng mọi người ở đây họ nói là nhìn kinh lắm, như là ma đấy. Vì vậy tôi cũng tò mò để ý nhìn một lần nên hôm trước tôi có đi qua cửa, nhìn vào nhà thấy anh ấy ngồi chiếc ghế, đầu gục xuống mà giật mình, nhìn sợ phát khiếp. Người thì bé, mắt lờ đờ, da đen, đầu trọc…

Mấy hôm sau tôi vẫn còn bị ám ảnh về hình ảnh kinh khủng của anh Điền. Từ đó tôi không cho con cháu sang bên nhà đó chơi hoặc chơi ở gần khu đó, biết đâu bị lây cái bệnh đấy thì chỉ có chết thôi chứ không thể chữa trị được…”.

“Từ khi anh ấy đổ bệnh, gia đình đã phải vay 300 triệu đồng của nhiều người và chưa thể trả nợ. Hiện nay tôi không thể đi vay tiền của bất cứ ai”, chị Hiền vừa khóc vừa chia sẻ với chúng tôi…
PGS.TS. Trần Thị Hồng (Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) cho biết, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy anh Điền nhiễm 4 loại ký sinh trùng là E. Histolytica - Amip, giun đũa Toxocara SP, giun lươn Strongyloides Stercoralis và sán dải heo Cysticercose. Theo bác sĩ Hồng, việc phát hiện có ký sinh trùng trong máu bệnh nhân không có nghĩa bệnh đó do ký sinh trùng gây nên. Để xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, cần đến nhiều xét nghiệm khác.

Theo TS. Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, bệnh của anh Điền là do nhiễm ký sinh trùng. Ở đường ăn uống, việc lây nhiễm gặp phải chủ yếu khi con người sử dụng các loại thực phẩm sống, chưa qua chế biến hoặc chế biến chưa kỹ, nấu chưa chín. Ở đường tiếp xúc qua da, ký sinh trùng có thể lây nhiễm khi con người tiếp xúc với những bề mặt có chứa giun, sán… ký sinh trùng sẽ đi vào mạch máu rồi tấn công các cơ quan nội tạng mà ký sinh trùng xâm nhập như: Phổi, não, da và có tỉ lệ tử vong cao.

TheoBáo Gia đình và Cuộc sống

Bình luận
vtcnews.vn