‘Quái thú’ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nước Pháp

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 03/08/2013 07:27:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong vòng 3 năm, quái thú Gevaudan đã xé xác hơn 200 người. (Ánh Tuyết)

Như một cơn sóng thần hung hãn, người dân thành phố Les Hubacs của nước Pháp, đầu thế kỷ 18 đã rộ lên câu chuyện về những vụ quái thú Gevaudan tấn công loài người. Chúng ẩn nấp tại các khu rừng thuộc miền trung nước Pháp.

Như một cơn sóng thần hung hãn, người dân thành phố Les Hubacs của nước Pháp, đầu thế kỷ 18 đã rộ lên câu chuyện về những vụ quái thú Gevaudan tấn công loài người. Chúng ẩn nấp tại các khu rừng thuộc miền trung nước Pháp.

Chỉ trong vòng 3 năm chúng đã xé xác hơn 200 người. Thời kỳ đó, Gevaudan đã gieo rắc nỗi kinh hoàng, ám ảnh cho tất cả dân chúng Pháp, đặc biệt là với người nông dân miền trung.

Chỉ trong vòng 3 năm chúng đã xé xác hơn 200 người. Thời kỳ đó, Gevaudan đã gieo rắc nỗi kinh hoàng, ám ảnh cho tất cả dân chúng Pháp, đặc biệt là với người nông dân miền trung.

Ngày nay, quái thú Gevaudan đã chở thành đề tài của nhiều bộ phim nổi tiếng như “Anh em của sói”.

Ngày nay, quái thú Gevaudan đã chở thành đề tài của nhiều bộ phim nổi tiếng như “Anh em của sói”.

Quái thú Gauvedan được gọi theo tiếng Pháp, được mô tả có hình dáng lai giữa chó nhà và loài sói, chuyên ăn thịt người. Gevaudan có răng và nanh rất to và đuôi dài hơn đuôi chó sói thường rất nhiều.

Quái thú Gauvedan được gọi theo tiếng Pháp, được mô tả có hình dáng lai giữa chó nhà và loài sói, chuyên ăn thịt người. Gevaudan có răng và nanh rất to và đuôi dài hơn đuôi chó sói thường rất nhiều.

Theo mô tả, nó có kích thước bằng con nghé to, bụng trắng hếu, lông màu hung, lưng có một vạch dài đen, và dường như chúng không biết sợ, cung tên, súng đạn.

Theo mô tả, nó có kích thước bằng con nghé to, bụng trắng hếu, lông màu hung, lưng có một vạch dài đen, và dường như chúng không biết sợ, cung tên, súng đạn.

Người dân thời đó cho rằng chúng còn kinh khủng hơn cả loài sói, chúng là ma quỷ siêu nhiên chuyên săn người.

Người dân thời đó cho rằng chúng còn kinh khủng hơn cả loài sói, chúng là ma quỷ siêu nhiên chuyên săn người.

Trong những đêm khuya, khi đang ngủ, người ta nghe thấy tiếng người ré lên rồi tắt lịm.

Trong những đêm khuya, khi đang ngủ, người ta nghe thấy tiếng người ré lên rồi tắt lịm.

Mỗi sáng thức dậy, khi ra đường họ đã bắt gặp những xác người nằm trong vũng máu bị mất đầu, móc ruột hay chỉ là những phần thịt người còn sót lại trong đêm.

Mỗi sáng thức dậy, khi ra đường họ đã bắt gặp những xác người nằm trong vũng máu bị mất đầu, móc ruột hay chỉ là những phần thịt người còn sót lại trong đêm.

Không chỉ tấn công con người trong đêm tối, chúng còn xé xác con người ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Không chỉ tấn công con người trong đêm tối, chúng còn xé xác con người ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Khi bắt gặp con người cùng một bầy cừu, quái thú Gauvedan chỉ lao tới tấn công con người đến chết và ăn thịt tại chỗ.

Khi bắt gặp con người cùng một bầy cừu, quái thú Gauvedan chỉ lao tới tấn công con người đến chết và ăn thịt tại chỗ.

Chúng nguy hiểm đến mức mà vua Louis XV đã trực tiếp cử nhiều binh lính trừ khử mối nguy hại, giải thoát cho người dân.

Chúng nguy hiểm đến mức mà vua Louis XV đã trực tiếp cử nhiều binh lính trừ khử mối nguy hại, giải thoát cho người dân.

Nhưng súng đạn cũng chẳng là gì so với sự hung bạo, liều mình của ác thú Gevaudan. Đã có quá nhiều binh lính đã bị Gevaudan tấn công ngược lại.

Nhưng súng đạn cũng chẳng là gì so với sự hung bạo, liều mình của ác thú Gevaudan. Đã có quá nhiều binh lính đã bị Gevaudan tấn công ngược lại.

Quá lo lắng cho sinh mạng của những người dân nơi đây, vua Louis tiếp tục cử nhiều binh lính và một người nông dân bản địa có tên là Jean Chastel cùng tham gia vào việc săn lùng, hạ ngục nó.

Quá lo lắng cho sinh mạng của những người dân nơi đây, vua Louis tiếp tục cử nhiều binh lính và một người nông dân bản địa có tên là Jean Chastel cùng tham gia vào việc săn lùng, hạ ngục nó.

Ông này đã quả quyết rằng sẽ hạ con thú và sự thật cũng chính ông này đã bắn hạ được nó.

Ông này đã quả quyết rằng sẽ hạ con thú và sự thật cũng chính ông này đã bắn hạ được nó.

Quái vật Gevaudan, độc ác đến man rợ, kinh hoàng đã được lưu truyền và cũng có quá nhiều giả thuyết, tài liệu nghiên cứu về chúng.

Quái vật Gevaudan, độc ác đến man rợ, kinh hoàng đã được lưu truyền và cũng có quá nhiều giả thuyết, tài liệu nghiên cứu về chúng.

Có một giả thuyết cho rằng, quái vật Gevaudan chỉ là một con vật (giống chó sói lai chó nhà) có thân hình to lớn và vô cùng khôn ngoan.

Có một giả thuyết cho rằng, quái vật Gevaudan chỉ là một con vật (giống chó sói lai chó nhà) có thân hình to lớn và vô cùng khôn ngoan.

Con vật đó được chính ông chủ của nó – một kẻ bệnh hoạn, một tên có sở thích giết người hàng loạt huấn luyện nhằm giết người.

Con vật đó được chính ông chủ của nó – một kẻ bệnh hoạn, một tên có sở thích giết người hàng loạt huấn luyện nhằm giết người.

Nhằm bảo vệ cho con vật, ông ta đã trang bị cho nó một tấm áo giáp bằng da lợn lòi, vì thế nó có sọc đen trên lưng và không bị giết vì đạn bắn, tên lao.

Nhằm bảo vệ cho con vật, ông ta đã trang bị cho nó một tấm áo giáp bằng da lợn lòi, vì thế nó có sọc đen trên lưng và không bị giết vì đạn bắn, tên lao.

Tuy nhiên, lý thuyết được nhiều nhà nghiên cứu đồng thuận cho rằng, vào đầu thế kỉ 18, trên lãnh thổ nước Pháp có rất nhiều chó sói. Số lượng lên tới trên 10.000 con.

Tuy nhiên, lý thuyết được nhiều nhà nghiên cứu đồng thuận cho rằng, vào đầu thế kỉ 18, trên lãnh thổ nước Pháp có rất nhiều chó sói. Số lượng lên tới trên 10.000 con.

Rất có thể, tại vùng đó đã xuất hiện bệnh dại. Chó sói bị nhiễm căn bệnh này đã hóa điên và tấn công, giết chóc tàn bạo những người dân trong vùng.

Rất có thể, tại vùng đó đã xuất hiện bệnh dại. Chó sói bị nhiễm căn bệnh này đã hóa điên và tấn công, giết chóc tàn bạo những người dân trong vùng.

Quá kinh hoàng, ám ảnh mà người dân nơi đã nghĩ ra câu chuyện truyền thuyết về một con vật có tên là Gevaudan, như một nỗi ám ảnh siêu nhiên.

Quá kinh hoàng, ám ảnh mà người dân nơi đã nghĩ ra câu chuyện truyền thuyết về một con vật có tên là Gevaudan, như một nỗi ám ảnh siêu nhiên.

Bình luận
vtcnews.vn