Chuyện thật về cô gái người rừng khiến thế giới điên đảo

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 08/10/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Khi mới chập chững biết đi cô đã lon ton chạy theo một đàn voi, ngồi hàng giờ cùng bầy sư tử và cưỡi đà điểu ‘phi nước đại’. (Đặng Anh)

Tippi Degré, một bé gái người Pháp, chính là nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim nổi tiếng.

Tippi Degré, một bé gái người Pháp, chính là nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim nổi tiếng.

Cô bé cũng là nhân vật chính của cuốn sách nổi tiếng đã được phát hành trên 14 quốc gia có tên ‘câu chuyện rừng xanh’ của nhà văn người Anh Rudyard Kipling.

Cô bé cũng là nhân vật chính của cuốn sách nổi tiếng đã được phát hành trên 14 quốc gia có tên ‘câu chuyện rừng xanh’ của nhà văn người Anh Rudyard Kipling.

Cô ‘gái rừng xanh’ có tên họ đầy đủ là Tippi Benjamine Okanti Degré, sinh năm 1990. Cha mẹ là nhiếp ảnh gia và quay phim chuyên nghiệp người Pháp Sylvie Robert và Alain Degré.

Cô ‘gái rừng xanh’ có tên họ đầy đủ là Tippi Benjamine Okanti Degré, sinh năm 1990. Cha mẹ là nhiếp ảnh gia và quay phim chuyên nghiệp người Pháp Sylvie Robert và Alain Degré.

Họ cùng có niềm đam mê mãnh liệt, muốn săn tìm những bức ảnh đẹp của thế giới tự nhiên, các con thú hoang và cuộc sống của những thổ dân châu Phi.

Họ cùng có niềm đam mê mãnh liệt, muốn săn tìm những bức ảnh đẹp của thế giới tự nhiên, các con thú hoang và cuộc sống của những thổ dân châu Phi.

Cha mẹ của Tippi Degre đã quyết định sinh sống cùng thổ dân Himba và cùng họ trải nghiệm cuộc sống hoang dã nơi đây.

Cha mẹ của Tippi Degre đã quyết định sinh sống cùng thổ dân Himba và cùng họ trải nghiệm cuộc sống hoang dã nơi đây.

Cô bé được sinh ra tại châu Phi, nơi mà thế giới coi đây là ‘một lò lửa khổng lồ’ với những con vật hoang dã hung dữ.

Cô bé được sinh ra tại châu Phi, nơi mà thế giới coi đây là ‘một lò lửa khổng lồ’ với những con vật hoang dã hung dữ.

Thay vì bao bọc, nâng niu và né tránh thì họ đã dạy cho cô bé cách đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra. Vì vậy mà cô bé đã biết cách gần gũi các con thú hoang và làm bạn chúng thực sự.

Thay vì bao bọc, nâng niu và né tránh thì họ đã dạy cho cô bé cách đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra. Vì vậy mà cô bé đã biết cách gần gũi các con thú hoang và làm bạn chúng thực sự.

Cô bé đã phải sống ở một nơi mà muôn loài đều phải cạnh tranh, chiến đấu để bảo tồn sự sống một cách khốc liệt. Cô bé đã biết bơi trước cả khi biết bò.

Cô bé đã phải sống ở một nơi mà muôn loài đều phải cạnh tranh, chiến đấu để bảo tồn sự sống một cách khốc liệt. Cô bé đã biết bơi trước cả khi biết bò.

Trong suốt 10 năm kể từ khi sinh ra, Tippi Degre đã sống cùng thiên nhiên với sân chơi là rừng rậm, sa mạc và những người bạn là voi, rắn, đà điểu và vô số động vật hoang dã khác.

Trong suốt 10 năm kể từ khi sinh ra, Tippi Degre đã sống cùng thiên nhiên với sân chơi là rừng rậm, sa mạc và những người bạn là voi, rắn, đà điểu và vô số động vật hoang dã khác.

Tippi Degré đã thực sự có thể giao tiếp, nói chuyện với thế giới động vật bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt của chính cô bé.

Tippi Degré đã thực sự có thể giao tiếp, nói chuyện với thế giới động vật bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt của chính cô bé.

Với ánh mắt trìu mến và tâm hồn trong veo, cô bé đã thực sự đã chinh phục được muôn loài.

Với ánh mắt trìu mến và tâm hồn trong veo, cô bé đã thực sự đã chinh phục được muôn loài.

Hai người bạn thân nhất của cô bé là chú báo hoang có tên là J&B và voi khổng lồ Abu.

Hai người bạn thân nhất của cô bé là chú báo hoang có tên là J&B và voi khổng lồ Abu.

Khi mới chập chững biết đi cô đã lon ton chạy theo một đàn voi, ngồi hàng giờ cùng bầy sư tử và cưỡi đà điểu ‘phi nước đại’.

Khi mới chập chững biết đi cô đã lon ton chạy theo một đàn voi, ngồi hàng giờ cùng bầy sư tử và cưỡi đà điểu ‘phi nước đại’.

Người của bộ tộc Himba chấp nhận cô bé và coi em như một thành viên của mình.

Người của bộ tộc Himba chấp nhận cô bé và coi em như một thành viên của mình.

Một cô bé da trắng nhưng luôn cởi trần, với một chiếc khố bé xíu quấn ngang hông và mặt mày lúc nào cũng lọ lem, nhem nhuốc.

Một cô bé da trắng nhưng luôn cởi trần, với một chiếc khố bé xíu quấn ngang hông và mặt mày lúc nào cũng lọ lem, nhem nhuốc.

Họ đặt cho cô bé cái tên Okantin mà theo ngôn ngữ nơi đây là ‘con của đất’. Họ đã bôi đất màu lên mặt và thân thể cô bé theo phong tục tiếp khách quý của họ.

Họ đặt cho cô bé cái tên Okantin mà theo ngôn ngữ nơi đây là ‘con của đất’. Họ đã bôi đất màu lên mặt và thân thể cô bé theo phong tục tiếp khách quý của họ.

Họ cho cô đi theo trong những cuộc săn bắn và dạy cho cô cách bảo tồn sự sống bằng cách dùng những thứ thuốc của thiên nhiên như rễ cây và lá rừng.

Họ cho cô đi theo trong những cuộc săn bắn và dạy cho cô cách bảo tồn sự sống bằng cách dùng những thứ thuốc của thiên nhiên như rễ cây và lá rừng.

Cứ như vậy, tuổi thơ ấu đẫm chất nguyên thủy của Tippi Degré đã làm cho cô bé như bị cô lập trước thế giới hiện đại của nước Pháp sau 10 năm sinh sống rừng hoang.

Cứ như vậy, tuổi thơ ấu đẫm chất nguyên thủy của Tippi Degré đã làm cho cô bé như bị cô lập trước thế giới hiện đại của nước Pháp sau 10 năm sinh sống rừng hoang.

Trở về Pháp năm 2000, cha mẹ Tippi Degre đã cho cô bé đến trường và đã thuê hẳn cho cô một gia sư riêng. Tuy nhiên cô bé vẫn không hoàn thành được năm học nào trọn vẹn, dễ dàng.

Trở về Pháp năm 2000, cha mẹ Tippi Degre đã cho cô bé đến trường và đã thuê hẳn cho cô một gia sư riêng. Tuy nhiên cô bé vẫn không hoàn thành được năm học nào trọn vẹn, dễ dàng.

Việc trở về thế giới con người với cô bé không dễ dàng chút nào. Trong khi bạn bè vô cùng ngưỡng mộ, thì Tippi Degré chưa bao giờ nghĩ rằng mình thuộc về nơi này.

Việc trở về thế giới con người với cô bé không dễ dàng chút nào. Trong khi bạn bè vô cùng ngưỡng mộ, thì Tippi Degré chưa bao giờ nghĩ rằng mình thuộc về nơi này.

Cô bé luôn tìm cách né tránh và sống thu mình với tất cả mọi người xung quanh.

Cô bé luôn tìm cách né tránh và sống thu mình với tất cả mọi người xung quanh.

Bà Sylvie Robert mẹ của Tippi đã nói rằng: ‘Tippi đến Paris sống và học tập. Con bé phát hiện thế giới ở đây hoàn toàn xa lạ, khó sống, như thể nó bị rứt ra khỏi châu Phi một cách thật bất công’.

Bà Sylvie Robert mẹ của Tippi đã nói rằng: ‘Tippi đến Paris sống và học tập. Con bé phát hiện thế giới ở đây hoàn toàn xa lạ, khó sống, như thể nó bị rứt ra khỏi châu Phi một cách thật bất công’.

‘Tôi cảm nhận trong con bé luôn có một nỗi đau lớn và nỗi buồn sâu lắng. Con bé không hề nói ra, nhưng có cái gì đó đã vỡ òa trong tim nó”, bà Sylvie Robert cho biết.

‘Tôi cảm nhận trong con bé luôn có một nỗi đau lớn và nỗi buồn sâu lắng. Con bé không hề nói ra, nhưng có cái gì đó đã vỡ òa trong tim nó”, bà Sylvie Robert cho biết.

Giờ đây, ở tuổi 23, khi theo học xong điện ảnh ở Đại học Sorbonne, ‘cô bé rừng xanh’ năm xưa vẫn còn cảm thấy không sao thích nghi, thoải mái và hòa giải được hai thế giới mà cô đã sống.

Giờ đây, ở tuổi 23, khi theo học xong điện ảnh ở Đại học Sorbonne, ‘cô bé rừng xanh’ năm xưa vẫn còn cảm thấy không sao thích nghi, thoải mái và hòa giải được hai thế giới mà cô đã sống.

Bình luận
vtcnews.vn