Chuyện lạ về người đàn ông chi tiền khủng để phẫu thuật tạo hình giống... quái thú

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 03/01/2017 07:10:00 +07:00

Cứ 10 người Venezuela được hỏi thì 9,9 người nhận định Red Skull bản đời thực là… điên!

Tính chất căn bản của phẫu thuật thẩm mỹ là làm đẹp, sửa sang những chi tiết chưa hoàn hảo của cơ thể. Tuy nhiên, người đàn ông 37 tuổi đã có vợ con sẵn sàng chi cả tỷ đồng để biến mình thành quái thú, trong đó có cả việc cắt mũi và chỉnh hộp sọ…

1481929248_quai-thu-trong-phim-3

 Chi hơn 1 tỷ đồng để cắt mũi, tạo lỗi lõm hộp sọ để giống… quái thú trong phim hoạt hình

Niềm đam mê quái đản

Henry Damon nổi tiếng khắp thành phố Caracas (Venezuela) sau khi hình ảnh của người đàn ông này được chính bác sỹ phẫu thuật Gonzales đăng tải trên trang cá nhân.

Vị bác sỹ cho biết, “bệnh nhân” của ông muốn được mọi người nhìn thấy sau nỗ lực biến mình thành nhân vật Red Skull trong tập truyện tranh của hãng Marvel – vốn nằm trong danh sách 14 tập truyện tranh hay nhất mọi thời đại.

Red Skull là nhân vật phản diện có hình dáng nửa đầu lâu, nửa quái thú, gương mặt lúc nào cũng đỏ như máu. Nhìn Red Skull, trẻ em nhiều khi không dám ra đường. Red Skull xuất hiện rất nhiều phiên bản phim kinh dị và khoa học viễn tưởng được các hãng sản xuất dựng lại trên khắp thế giới, đặc biệt là Hollywood.

Theo lời kể của nhiều người, Henry Damon là fan cuồng của Red Skull từ khi 12 tuổi. Anh này luôn mơ một ngày nào đó sẽ trở thành nhân vật mà mình ngưỡng mộ, đặc biệt là khuôn mặt.

Vì mục đích “tối cao” này, Henry đã lao động quần quật, tích cóp tiền nong qua nhiều năm mới đủ 30 ngàn euro (hơn 1 tỷ đồng) để thực hiện ca phẫu thuật mơ ước này.

1481928783_quai-thu-trong-phim-1

Henry đã trải qua rất nhiều đau đớn trong quá trình phẫu thuật 

Nói thêm về quyết tâm của Henry, Pacheco – người bạn thân nhất của anh này - cho biết, “Red Skull 2.0” đã thuyết phục cô vợ Menama của mình chỉ làm hôn lễ đơn giản khi hai người kết hôn năm 2012. Số tiền mừng cưới cũng được Henry để dành cho sự nghiệp lớn lao mà anh theo đuổi.

Năm 2011, tức là trước ngày cưới khoảng 1 năm, Henry được cho là suýt phát cuồng khi bộ phim được Hollywood thực hiện một phần. Nhân vật Red Skull có mặt trong serie Captain America (Đội trưởng Mỹ) và khi đó, Henry đã có mặt tại rạp chiếu phim hơn... 120 lần khi bộ phim được công chiếu tại các thành phố lớn của Venezuela.

Thậm chí, Henry đã dùng tiền tiết kiệm để đến Bolivia vào năm 2012, thay vì Paraguay như đề nghị nghỉ tuần trăng mật của vợ anh – Menama. Lý do: Bolivia có lịch trình chiếu Captain America, còn Paraguay thì… không.

Cơn sốt hiếu kỳ của người dân Venezuela lên đỉnh điểm khi hình ảnh Red Skull do Henry “cải trang” bằng phẫu thuật thẩm mỹ được gắn với nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Hình ảnh quái thú Red Skull với gương mặt máu, mắt híp, mũi cắt, gò má hóp dạng đầu lâu được tái hiện chân thực hơn bao giờ hết. Tờ dailymail của Anh đã giật tít cho sự kiện kỳ lạ này như sau: “Captain America không phải là truyện viễn tưởng” chỉ để bình luận về Henry.

Suốt 2 tháng sau phẫu thuật, Henry dù vẫn phải dùng thuốc giảm đau và định kỳ 3 ngày/ lần đến bác sỹ Gonzales chăm sóc da mặt vẫn nhận những hợp đồng phỏng vấn từ khắp nơi. Điều này tạo cho “nhân vật hoạt hình giữa đời thường” thu nhập đáng kể.

1481928865_quai-thu-trong-phim-2

 Henry Damon và người nhà trước khi lên bàn phẫu thuật

Trong số này, những bức ảnh trước và sau đại phẫu được Henry bán độc quyền cho The Sun, Dailymail của Anh hay Stars của Đức mang lại chi phí tương đối để khổ chủ bù đắp số tiền phẫu thuật.

Không phải ai cũng dám đối đầu với đau đớn nếu không có… máu điên

Người Venezuela nói chung nhận định trường hợp của Henry là “thần kinh có vấn đề”. Vì một người bình thường sẽ không đồng ý cắt mũi mình, không đồng ý cấy xương và tạo lồi lõm thẳng vào vỏ sọ.

Sau nữa, người ta nói chẳng ai điên đến mức xăm mặt mình thành hai mảng đen đỏ, đen thì như bôi than, đỏ thì chẳng khác chảy huyết. Tóm lại, cứ 10 người Venezuela được hỏi thì 9,9 người nhận định Red Skull bản đời thực là… điên!

Trong suốt quá trình phẫu thuật khuôn mặt cho Henry, bác sỹ Gonzales đã tự vấn lương tâm nhiều lần, nhận được nhiều chỉ trích của đồng nghiệp lẫn người thân mới “xuống tay” được cho thân chủ. Vì phẫu thuật cho ai đó trở nên đẹp hơn là việc tốt, nhưng việc đụng dao kéo để hủy hoại gương mặt và thân thể một con người (dù người đó tình nguyện) có thể vi phạm đạo đức.

Chính vì điều này, cuộc phẫu thuật của Henry dự định diễn ra tháng 9/2014 nhưng cho đến tận tháng 5/2016 mới được thực hiện do bác sỹ Gonzales chưa chuẩn bị xong về tư tưởng.

Cuộc vật lộn giữa dao kéo và Red Skull đời thực diễn ra trong 8 lần lên xuống bàn mổ. Bác sỹ Gonzales đã phải làm mọi xét nghiệm, thực hiện rất nhiều chụp chiếu mới dám cắt mũi cho Henry.

Khi vết thương này lành, khổ chủ phải trải qua đau đớn nữa là tách sụn ở cơ thể để cấy vào vỏ não, dưới trán tạo “gồ ghề”. Henry đã chịu đựng gây mê suốt hơn 24 giờ đồng hồ để các bác sỹ hoàn thành siêu phẩm của mình.

Khi hai công đoạn quan trọng nhất hoàn thành, Henry thậm chí không nhìn thấy gì do da thịt sưng tấy che mất hai con mắt. Phải đến 8 ngày sau, người đàn ông lập dị này mới có thể nhìn đời bằng ánh mắt le lói.

1481928951_quai-thu-trong-phim-4

 Henry Damon sau khi phẫu thuật được 3 tháng

Công cuộc tái hiện hình ảnh Red Skull hung dữ được tiếp tục bằng những ca phẫu thuật tiểu tiết như bắn lazer làm da mặt đỏ màu máu (sau khi đã xăm), rạch khóe miệng để khi cười, Henry có thể khoe trọn vẹn vẻ ngạo nghễ của quỷ.

Tất cả những điều đó, nói không quá, nếu chẳng phải người có “tố chất điên” thì không qua nổi đau đớn. “Câu chuyện hành xác mà nhiều người vẫn đọc được đâu đó trên mạng so với anh ta thì vẫn chưa là gì. Nhiều năm trong nghề, tôi chưa thấy ai lì lợm như Henry. Tình yêu của anh ấy dành cho Red Skull quá lớn”, bác sỹ Gonzales chia sẻ.

Vợ con ủng hộ Henry thành ác quỷ

“Bất cứ ai cũng có thể chê trách anh ấy, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi tự hào vì anh ấy dám thực hiện mơ ước của mình”, Menama, vợ Henry khẳng định với báo giới.

Người vợ 32 tuổi của Red Skull Venezuela không những ủng hộ chồng về tư tưởng, mà cô còn quán xuyến mọi việc nhà, từ chăm sóc con cái đến làm thêm kiếm tiền ở quán rượu để Henry yên tâm phẫu thuật.

Số tiền 30 ngàn euro được chính cô và chồng tiết kiệm từ khi hai người quen nhau năm 2007. Sau 5 năm, nó được cộng thêm một khoản sau đám cưới và Menama dùng toàn bộ tiền này vào sứ mệnh cao cả của Henry.

Không chỉ có vợ, cậu con trai 3 tuổi Augusto của Henry cũng tỏ ra thích thú với diện mạo của bố. Cậu ta thường yêu cầu bố kiệu trên vai đi ra ngoài với vẻ tự hào không gì sánh nổi. Với Augusto, Red Skull chỉ có tác dụng… thư giãn, còn bố cậu vẫn là người cha thương yêu gia đình hết mực.

“Tôi tự tin nhìn cả thế giới. Bạn biết tại sao không? Vì những người thân thương nhất của tôi ủng hộ việc làm của tôi. Thế là đủ”, Henry nhấn mạnh. 

Nguồn: Như Ý(Tuổi trẻ đời sống)

Bình luận
vtcnews.vn