Chuyện không thể tin nổi ở Cà Mau: Người đàn ông cao 2,5m, cao nhất thế giới!

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 23/10/2018 19:00:00 +07:00

Trong khi nhiều người muốn tăng chiều cao thì ngược lại, anh Hồ Văn Trung lại tìm mọi cách để cho mình... đừng cao thêm. Hiện tại, anh Trung đã có chiều cao khủng: 2,5m.

Từ người bình thường trở thành “người khổng lồ”

Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt, khi không thể bố trí cho anh này được 1 cái giường đủ dài tương xứng với chiều cao. Người nhà phải chạy ra ngoài thuê thợ hàn sắt làm chiếc giường 2,6m… để cho anh nằm điều trị.

Với kích thước ấy, anh cũng chỉ dư đúng 0,1m để xoay xở. Đó là anh Hồ Văn Trung (34 tuổi, ngụ ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), sở hữu chiều cao “ngoại cỡ” lên đến 2,5m.

Hiện anh Trung đang điều trị căn bệnh suy thận mạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ngồi tiếp chuyện chúng tôi tại khoa Lọc máu của bệnh viện, ông Hồ Đức Ngoan (cha ruột anh Trung) chia sẻ, gia đình ông có 4 người con (3 trai, 1 gái).

1-26

Anh Hồ Văn Trung. 

Anh Trung là con trai đầu. Người kế tiếp đã có vợ và đi làm ăn xa. 2 người con còn lại đang học đại học ở Vĩnh Long và Cần Thơ. Kinh tế gia đình ông không mấy khá giả. Các anh em của anh Trung có chiều cao từ 1,65 – 1,8m. Bản thân ông Ngoan cũng chỉ cao hơn 1,7m.

Nói về quá trình phát triển vượt trội của con mình, ông Ngoan tâm sự: “Từ lúc sinh ra, Trung là một đứa bé khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến năm 18 tuổi, Trung bị sốt cao trong thời gian dài. Gia đình đã đưa Trung đến nhà một y sĩ trong xã thăm khám, uống và chích thuốc”.

Sau khi hết bệnh, khoảng 1 năm sau đó, cơ thể của anh Trung phát triển cao một cách kỳ lạ. Từ đó, theo năm tháng chiều cao và cân nặng của anh Trung không ngừng tăng lên, khiến cho mọi hoạt động của anh trở nên chậm chạm hơn trước. Cách đây hơn 5 năm, trong một lần kiểm tra sức khỏe, anh Trung được xác định đã cao hơn 2,35m, cân nặng hơn 110kg. Lúc đó dù đã gần 30 tuổi, nhưng chiều cao của anh này vẫn không ngừng phát triển để đạt 2,5m như hiện nay, khi đã 34 tuổi!

Ông Ngoan chia sẻ thêm: “Thấy con phát triển khác thường, vợ chồng tôi rất lo lắng cho con. Nhiều lần vợ chồng tôi khuyên con đi các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh thăm khám, nhưng Trung mặc cảm không chịu tiếp xúc với ai hay đi ra khỏi nhà. Cơ thể của Trung cao lớn nhưng sức khỏe lại không được tốt. Thấy vậy, gia đình cũng không bắt Trung làm những việc nặng, chỉ làm công việc nhẹ trong gia đình”.

Mặc cảm với mọi người

Theo ông Ngoan, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vợ chồng ông ở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước đi mua bán dừa tươi để lo cho 2 con đi học. Gia đình có mảnh đất nhỏ ở xã Viên An Đông (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) nên cho anh Trung về “ở ẩn” tại đó. Mảnh đất mà anh Trung đang ở cũng thuộc nơi xa xôi, hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn. Nơi đây chỉ có một vài hộ dân sinh sống.

Vì vậy, mọi người ít ai biết đến anh Trung. Đến khi anh Trung về thăm gia đình ở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước thì gia đình thấy anh trong người không được khỏe, thường xuyên có biểu hiện chóng mặt, đau lưng… nên đã nhanh chóng đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước thăm khám.

2-19

 Với chiều cao 2,5m, anh Trung đã gây chú ý với nhiều người tại bệnh viện

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Trung bị tăng kali huyết/đợt cấp suy thận mạn, thiếu máu mức độ nặng. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng bệnh của anh Trung không thuyên giảm, tiểu ít, vẫn còn đau lưng, nhức đầu nên gia đình quyết định chuyển anh Trung lên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Sau khi nhập viện, do cơ thể cao lớn vượt trội nên anh Trung không thể sử dụng bất cứ giường bệnh nào của bệnh viện. Gia đình phải bỏ ra hơn 1 triệu đồng thuê thợ hàn sắt hàn cho anh 1 chiếc giường dài 2,6m, ngang hơn 1m để anh nằm cho thoải mái. Theo bác sĩ Tạ Duy Quan (khoa Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau), do anh Trung mắc chứng bệnh suy thận mạn nên phía bệnh viện tiến hành chạy thận định kỳ, truyền máu để kéo Kali, giảm chất độc trong người bệnh nhân xuống thấp. Đồng thời, bệnh viện sử dụng thuốc hạ áp cho bệnh nhân để nhằm ổn định huyết áp.

Bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ anh Trung) xót xa kể: “Do ở một mình, không vợ con, cách đây mấy năm Trung bị té làm trật khớp gối chân, rồi tiếp đó Trung lại bị té lật bàn chân trái. Cả 2 lần Trung đều không cho ai hay, mặc cảm không đi viện nên hiện 2 chân Trung đi lại khó khăn”.

chan 3

 Bàn chân dài gần 40cm của anh Trung.

Vợ chồng ông Ngoan cũng cho biết, mười mấy năm nay, anh Trung cũng không có dép đi. Một lần anh Trung được người quen đóng cho đôi dép nhưng do chân ngoại cỡ, không vừa vặn, đi bị té nên anh bỏ luôn. Từ đó đến giờ anh Trung không đi dép vì tìm đôi dép vừa bàn chân dài quá khổ của anh Trung thì không biết mua ở đâu. Bởi bàn chân của anh dài gần 40cm!

Ông Trần Quốc Bình (Phó trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Nhận được thông tin về bệnh nhân đặc biệt này, giám đốc bệnh viện cùng phòng công tác xã hội trực tiếp xuống khảo sát. Thực tế, anh Trung bị bệnh thận cũng phải nằm điều trị lâu dài. Phòng công tác xã hội có trách nhiệm thông tin cho những mạnh thường quân biết được nhằm hỗ trợ anh Trung trong quá trình điều trị”.

Cần Thơ cũng có người khổng lồ!

Tại ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, cũng có người “khổng lồ” Nguyễn Văn Y (còn gọi là Rô Y, SN 1956). Dù bị bệnh tâm thần không ổn định từ nhỏ nhưng với sức khỏe phi thường (ông cao 2,18m, cân nặng khoảng 90kg) lại thật thà, hiếu thảo với cha mẹ nuôi, ông Y thường được người dân địa phương thuê mướn làm ruộng, làm vườn. Tuy nhiên, so với chiều cao của anh Trung thì ông Y chỉ là… “chú lùn”, thua cả nửa mét. Cụ Nguyễn Văn Hóa (86 tuổi, cha nuôi của ông Y) kể: “Nhà tui không có tay nuôi con nên 2 đứa con đầu mất khi mới sinh. Vợ chồng tui xin thằng Y ở Bệnh viện Cần Thơ khi nó còn đỏ hỏn. Không biết hư thực ra sao chớ mẹ ruột nó kể lại, bà có chồng quốc tịch Philippin. Biết bà mang thai, ông nầy trốn biệt…”. Ông Y không có vợ nên tiền làm thuê như đào đất, hái dừa… ông dành dụm lo toan cuộc sống cho cha mẹ nuôi của mình. Thời trẻ, sức khỏe của ông gấp 3-4 lần người thường!

Gần đây, có một số cá nhân đến gia đình đề nghị đưa ông đi bán vé số tại một số công ty nước ngoài tại Tiền Giang với những lời hứa hẹn béo bở. Nghi ngại bọn xấu lợi dụng “ngoại hình kỳ lạ”của ông để trục lợi, gia đình ông đã kiên quyết từ chối. Hiện nay “người khổng lồ” này đang mắc nhiều chứng bệnh cùng lúc như: rối loạn tâm thần, sa đường ruột, 10 ngón tay cong vẹo, thấp khớp 2 chân, mù mắt trái, mắt phải đang mờ dần. Ông không còn khả năng lao động nặng, hiện chỉ lê chân xung quanh xóm, ai cho gì ông lấy đấy.

Nguồn: Xuân Danh (Tuổi trẻ đời sống)
Bình luận
vtcnews.vn