Phòng khám 168 Hà Nội làm chết não bệnh nhân: Mẹ con thai phụ đã không qua khỏi

Sức khỏeThứ Ba, 14/03/2017 15:57:00 +07:00

Ngày 14/3, chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh), bệnh nhân bị chết não khi khám phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội đã qua đời sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh) bị chết não khi khám và điều trị bệnh phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (km12, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội), sau đó chị T. được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu.

Chiều 14/3, trao đổi với phóng viên VTC News, chị Trần Thị Thu Hằng (chị gái của chị T.) cho biết, hai mẹ con chị T. đã không qua khỏi, hiện gia đình đang đưa hai mẹ con về quê nhà tại Quảng Ninh để lo hậu sự.

“Trưa nay, khoảng 11h45, gia đình nhận được thông báo rằng, em tôi đã không qua khỏi. Mặc dù đã được các bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai cứu chữa tận tình nhưng sức khỏe của em gái tôi không có tiến triển nên em đã mất rồi. Hiện tại, gia đình đang thu xếp mọi công việc để đưa hai mẹ con về quê nhà”, chị Hằng buồn rầu chia sẻ.

img1489471327_2452

 Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội - nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tiến Phòng).

Trước đó, tối 13/3, chị Hằng thông tin rằng, bác sĩ thông báo với người nhà sẽ phải bỏ thai nhi bởi cháu không thể cứu được nữa. Các bác sĩ đang bàn cách để đưa cháu ra ngoài. Sau đó, gia đình đã chuẩn bị hậu sự, mua tiểu, hòm đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để sẵn sàng đưa thai nhi về quê.

Tuy nhiên, ngày 14/3, bác sĩ tiếp tục thông báo rằng chị T. và thai nhi cùng không qua khỏi, do sức khỏe chị T. đã suy kiệt. Đây là một cú sốc rất lớn đối với gia đình.

Ngoài ra, chị Hằng còn "tố", Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội thiếu trách nhiệm, không trung thực, gia đình chị mong cơ quan chức năng sớm tìm ra sự thật.

13892315_677983459022652_

Bác sĩ Trung Quốc Trịnh Túc Vinh (thứ 2 từ trái qua phải) bỏ trốn sau khi làm chết não bệnh nhân. (Ảnh: Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội).

“Hôm trước, Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội có sang gặp gỡ gia đình để đề xuất hỗ trợ chi phí, dù muộn nhưng gia đình tôi cũng ghi nhận về việc đó.

Tuy nhiên, gia đình tôi cũng nói luôn tiền bạc gác sang một bên. Gia đình tôi chỉ yêu cầu Phòng khám 168 phối hợp trung thực, khai nhận sự việc và tập trung cứu người đã. Đây không phải một mạng người mà là hai mạng người.

Tuy nhiên, họ vẫn không trung thực với cơ quan điều tra. Bởi thế, gia đình tôi vẫn còn thấy nhiều điểm mâu thuẫn, không khớp, họ có dấu hiệu làm giả hồ sơ khám bệnh.

Gia đình mong muốn cơ quan chức năng hãy vào cuộc quyết liệt để làm sáng tỏ sự việc này, để em gái và cháu tôi không phải chịu cái chết uẩn khúc”, chị Hằng cho biết.

 Như VTC News đã thông tin, ngày 7/3, Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (km12 Ngọc Hồi, Thanh Trì) bị đình chỉ hoạt động vì đã làm chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh) rơi vào hôn mê sâu khi bệnh nhân điều trị bệnh phụ khoa tại đây. 

Đặc biệt, sau khi xảy ra sự việc, bác sĩ Trung Quốc Trịnh Túc Vinh (SN 1965), người trực tiếp điều trị cho chị T. đã bỏ trốn. Trước đây, vị bác sĩ này từng bị Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hành nghề 9 tháng, khi mới quay lại khám bệnh một thời gian thì xảy ra sự cố trên.

Trước đó nữa, Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội từng nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vì những hành vi khác nhau như: Sử dụng bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép, nhập lậu thuốc và trang thiết bị y tế trái phép, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, bị "tố" phá thai vượt phạm vi chuyên môn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc làm chết não bệnh nhân, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế giao Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan sớm làm rõ vụ việc này và có biện pháp xử lý Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội.

Video sốc: Bác sĩ, y tá nhảy múa điên cuồng khi đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Tiến Phòng
Bình luận
vtcnews.vn