Phó chủ tịch xã bị dân căng băng rôn đòi tiền: Vỡ nợ do đâu?

Thời sựThứ Sáu, 29/08/2014 08:15:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ nợ nần do thua lỗ làm ăn, ông Phượng (Phó Chủ tịch xã Nghĩa Thuận) còn thừa nhận vợ mình ham lô đề, cờ bạc và từng bị công an bắt.

(VTC News) - Không chỉ nợ nần do thua lỗ làm ăn, ông Phượng (Phó Chủ tịch xã Nghĩa Thuận) còn thừa nhận vợ mình ham lô đề, cờ bạc và từng bị công an bắt. 

Như VTC News đã thông tin, ông NguyễnThanh Phượng - Phó Chủ tịch xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa - Nghệ An)và vợ là bà Trần Thị Xuân vay tiền người dân hàng tỷ đồng nhưng không trả,  những chủ nợ này đã căng băng rôn trước điểm kinh doanh của bà Xuân và cổng chợ yêu cầu phó chủ tịch xã phải thanh toán.

Muốn chết để 'thoát nợ'

Sau thời điểm người dân căng băng rôn yêu cầu vị Phó chủ tịch xã trả nợ theo những gì đã cam kết, ông Phượng đã có buổi tiếp xúc với một số chủ nợngay tại UBND xã.

Tuynhiên, sau khi nghe ông Phượng công khai tình hình tài chính,nhiều người tỏ ra phẫn nộ. Theo đó, số tiền mà vợ chồng ông Phượng bán căn nhà 2 tầng và đất được tổng cộng 3.5 tỷ đồng. Gia đình ông nợ chính người mua nhà 500 triệu đồng nên bị gạt ngang, còn lại 3 tỷ.

Nhà ông Phượng đã được bán lại cho người khác 

Sau khi bán nhà từ tháng 4/2014, gia đình ông đã đem số tiền đó trả cho 4 người là 300 triệu đồng.  Ông và vợ trả tiền vay Ngân hàng và Quỹ tín dụng hết 2.5 tỉ đồng. Còn lại gần 200 triệu đồng, ông Phượng trả cho 3 chủ nợ tại trụ sở UBND xã  là 180 triệu đồng và xin giữ lại 15.5 triệu đồng để cảithiện cuộc sống.

"Nói là giữ lại cải thiện cuộc sốngchứ tiền hàng ngày, tiền thuốc men của tôi dùng cũng hết rồi, làm gìcòn 15.5 triệu đồng nữa. Khi ở trụ sở UBND xã mọi người còn đòi đòi cho được từng nghìn đồng. Có người còn vây không cho tôi đi. Nợ tôi trảdần chứ giữ người là không được, mà giữ cũng không giải quyết được vấnđề vì tiền không còn" - ông Phượng kể lại giây phút đối diện "công dân"ngay ở trụ sở.

Cũng theo lời ông Phượng, số tiền bán nhà đã dùng hết để trả nợ nhưng hiện gia đình ông vẫn còn nợ số tiền 500 triệu của một số người đã cầm cố sổ đỏ thế chấp Ngân hàng cho ông vay trước đó. Ngoài ra còn các khoản nợ khác chưa giải quyết được, tổng số nợ lên đến 5tỷ đồng. Nhưng hiện tại ông đang bế tắc, ông Phượng giãi bày từng muốn tìm đến cái chết để giải thoát

Uẩn khúc nguyên nhân nợ nần

Trongphần tường trình của mình gửi Đảng ủy xã Nghĩa Thuận, ông Phượng chobiết số tiền vay được đầu tư vào kinh doanh hàng ăn. Không hiệuquả, ông chuyển qua bán điện dân dụng nên cần nhiều vốn. Hậu quả dẫn đến phá sản. Ông Phượng lại  quay về kinh doanh nhà hàng nhưng vẫn ế ẩm.

Đến năm 2012, con trai ông là NguyễnVăn Cường thành lập Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nguyen Gia DESIGN cần vốn đầu tư và tham gia các nhóm thầu. Nhưng do quản lý kémnên thất thoát không thu hồi được vốn, dẫn đến vỡ nợ.

Tường trình với Đảng ủy xã, ông Phượng nói rằng nợ nần do đầu tư kinh doanh. Trong ảnh là Chủ tịch xã Nghĩa Thuận và cán bộ địa chính xã. 

Số tiền vay Ngânhàng để đầu tư bị thua lỗ như ông trình bày chỉ nằm ở mức 3 tỷ đồng. Vậy còn hơn 5 tỷ nữa "chạy"vào đâu? 
Ông Phượng hé lộ, vợ ông là bà Trần Thị Xuândo ham tiền lãi suất cao đã sử dụng tiền vay để mang đi cho vay lại. Số tiền bà Xuân cho người ta vay hơn 1 tỷ đồng vẫn chưa thu hồi được, việc bà làm đến khi vỡ lở thì ông mới biết.

Người dân xung quanh tiết lộ thêm, bà Xuân còn "đổ"tiền vào lô đề nhưng bị mất trắng dẫn đến không có khả năng trả nợ. Ông Phượng thừa nhận vợ mình có ghi 100 điểm lô (2 triệu) năm 2013 và bịcông an bắt. Lần đó bà Xuân bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Số tiềncòn lại ông không giải thích được 'đi về đâu'.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn