Philippines thua Thái Lan trong 2 phút, HLV bị đuổi

Thể thaoChủ Nhật, 25/11/2012 12:26:00 +07:00

(VTC News)- Nhà cựu vô địch Đông Nam Á đã thể hiện trọn vẹn ưu thế chủ nhà của mình trước hiện tượng mới nổi Philippines khi giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

(VTC News)- Nhà cựu vô địch Đông Nam Á đã thể hiện trọn vẹn ưu thế chủ nhà của mình trước hiện tượng mới nổi Philippines khi giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Hai bàn thắng chóng vánh ở cuối hiệp một đã giúp Thái Lan nhanh chóng dập tắt khí thế hừng hực của "đội quân châu Âu" Phlippines. Những pha lập công của Jakkapan Pornsai và Anucha đều xuất phát từ các pha phối hợp điêu luyện với tốc độ cao. Chúng khiến bàn gỡ phút 76 của Paul Mulders chỉ mang tính chất danh dự.

Philippines chưa "vào guồng" và chấp nhận thất bại tâm phục trước chủ nhà (Ảnh: Quang Minh)

Các ngôi sao như Dangda, Thonglao, Phichitpong hay Pornsai phần nào thỏa mãn được hàng nghìn khán giả Thái Lan lặn lội mưa gió tới cổ vũ
. Thái Lan đã chứng minh vị trí trên bảng xếp hạng FIFA không phản ánh đúng thực lực của các đội bóng. Dù đứng dưới Philippines khá xa (hạng 152 so với 143 thế  giới), Thonglao và các đồng đội vẫn duy trì được thế trận áp đảo.

Có được điều đó là nhờ họ chuẩn bị thể lực rất kỹ. Nhìn tình huống cuối trận tiền vệ Adul Lahsoh lao xuống một mình một bóng đối mặt với thủ thành Sacapano trong sự bất lực của hàng hậu vệ áo trắng cao to, tất cả đều phải kiêng nể nền tảng thể lực đáng kinh ngạc của Thái Lan.

 HLV Michael Weiss bị yêu cầu lên khán đài (Ảnh: Quang Minh)

Trái ngược với sự bùng nổ nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh của chủ nhà. Đội khách Philippines đã bộc lộ rõ nét lúng túng cũng như sự nóng nảy. Điển hình là tình huống HLV của họ, Michael Weiss bị trọng tài chính Sato Ryuji đuổi lên khán đài sau hành động ném bóng vào người một cầu thủ Thái đang nằm sân (theo các cầu thủ Philippines lý luận là đối phương cố ý ăn vạ để câu giờ).




Phá Hoàng (từ Bangkok)

Bình luận
vtcnews.vn