Phiêu lưu 890.000km suốt 26 năm vòng quanh thế giới

XeThứ Ba, 14/10/2014 07:29:00 +07:00

Ông Gunther Holtorf, 76 tuổi, gần đây đã kết thúc chuyến phiêu lưu phi thường kéo dài 26 năm với quãng đường 890.000km trên chiếc Mercedes Benz G-Class.

Gunther Holtorf, một người Đức 76 tuổi, gần đây đã kết thúc chuyến phiêu lưu phi thường kéo dài 26 năm với quãng đường 890.000km trên chiếc Mercedes Benz G-Class.


Hành trình bắt đầu từ năm 1988, khi ông Holtorf bỏ công việc quản lý ở hãng hàng không Lufthansa và thực hiện chuyến đi với “người bạn đồng hành” Mercedes-Benz 300GD màu xanh da trời có nickname “Otto”.

Gunther Holtorf đã kết thúc hành trình 890.000 km kéo dài 26 năm cùng chiếc Mercedes-Benz 300GD tại Berlin, Đức

Những năm đầu tiên trôi qua ở các quốc gia châu Phi với người vợ thứ 3 của ông nhưng sau đó hai người chia tay, một phần do người vợ không thể tiếp tục cuộc hành trình không biết khi nào sẽ kết thúc.

Năm 1990, ông Holtorf đăng một quảng cáo trên tờ báo tuần Die Zeit của Đức và nhận được hồi âm từ Christine. Sau đó, họ cùng di chuyển tới Nam Mỹ, đạt mốc 200.000 km vào năm 1998 ở Argentina.

Những điểm đến tiếp theo trong hành trình là Trung Mỹ, Canada, Mexico, Alaska trước khi đến Australia. Các quốc gia như Syria và Kazakhstan là nơi 300GD chạm mốc 500.000 km. Sau đó, ông tiếp tục đến Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Caribbean, Cuba, vương quốc Anh và tất cả các quốc gia châu Âu khác.

Mercedes-Benz 300GD trên dãy Andes ở Châu Âu

Không may mắn, bà Christine qua đời vào tháng 6/2010 (trước đó 2 tuần ông Holtorf và bà Christine đã kết hôn) do một khối u ác tính mà bà phát hiện từ năm 2003.

Tuy nhiên, Holtorf đã hứa với Christine tiếp tục chuyến đi và ông đến Trung Quốc và Triều Tiên với sự hỗ trợ từ Mercedes-Benz. Ông Holtorf cũng đã qua Việt Nam và Campuchia trước khi đến điểm dừng chân cuối cùng tại Brandenburg Gate, Berlin, Đức.

Chiếc xe lội bùn ở châu Á

Vẫn chạy bằng động cơ nguyên bản, chiếc G-Class này cũng ít hư hỏng vặt. Bất cứ khi nào xảy ra hỏng hóc, ông Holtorf luôn có khoảng 400 món phụ tùng thay thế trong những thùng đồ đặt ở khoang sau.

Thách thức lớn nhất xảy đến trong chuyến đi tới Madagascar khi vượt một chiếc xe khác, G-Glass bắt đầu bị trượt trên đất mềm và bị lật ngửa. Hậu quả là G-Class cần phải thay thân xe mới ở châu Âu. Ngoài ra, một sự cố đặc biệt nữa là xe bị hỏng trục ở độ cao 5.000m trong dãi núi Andes.

Chỉ 16 quốc gia ông Holtorf bỏ lỡ trong hành trình của mình do nhiều nguyên nhân như không an toàn, thời gian, chi phí.

Sau chuyến đi dài 890.000 km kéo dài gần 26 năm, qua 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếc G-Class của ông Holtorf sẽ được trưng bày ở bảo tàng Mercedes-Benz tại Stuttgart.

Chiếc Mercedes G-Class của Holtorf tiêu thụ trung bình khoảng 12 lít/100km, 85.000 Euro tiền phụ tùng, 100 lần đi phà qua đại dương, 200 lần băng qua sông, 41 lần vận chuyển bằng container và tổng chi phí toàn bộ hành trình hết khoảng 450.000 Euro.


Theo Autodaily
Bình luận
vtcnews.vn