Phi vụ cá độ... 1000 tỷ đồng

Thể thaoThứ Năm, 12/09/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Phi vụ “hoành tráng” này chẳng liên quan đến bóng đá, cũng chẳng liên quan gì đến đề án đặt cược thể thao mới trình lên Quốc hội.

(VTC News) - Phi vụ “hoành tráng” này chẳng liên quan đến bóng đá, cũng chẳng liên quan gì đến đề án đặt cược thể thao mới trình lên Quốc hội.


Chuyện là cách đây mấy ngày, tại cuộc Hội thảo do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng điểm mấu chốt làm chậm tốc độ tàu hiện nay là do còn nhiều đường ngang, đường cong chứ không chỉ do khổ đường sắt bị hạn chế.

Nếu giải quyết tốt các tồn tại này, thì với đường sắt khổ đơn 1m như hiện nay cũng có thể tăng tốc độ trung bình toàn tuyến lên 80- 90 km mỗi giờ, rút ngắn hành trình Bắc - Nam xuống 24, 25 giờ so với hiện nay là 29,5 giờ.

Theo Thứ trưởng thì đến thời điểm này, hơn 70% hành trình tàu đã có thể chạy 70km/h, thậm chí có đoạn đã chạy được 110km/h.

Lập tức, Tiến sĩ Trần Đình Bá, Hội Kinh tế học Việt Nam đã bày tỏ sự ngạc nhiên và đưa ra lời thách đấu trị giá 5 triệu USD. Để có sức “ép phê” hơn, tiến sỹ Bá đã nâng mức “cược” lên…50 triệu USD, tương đương 1000 tỷ để đố lãnh đạo GTVT dám ngồi lên chạy thử nghiệm 120km/h để tốc độ trung bình 80-90 km/h, để hành trình Bắc - Nam đạt 23-24 giờ như tuyên bố.

Thực ra chuyện “cá cược” này cũng chỉ là cho vui. Thứ nhất là chưa ai cho cá cược công khai với khoản tiền khổng lồ thế. Thứ hai là cả ông tiến sỹ lẫn ông Thứ trưởng cũng chả có nổi 5 triệu USD “chung độ”, chứ đừng nói là 50 triệu USD.

Hiểu một cách nôm na, mức “cá cược” đưa ra chỉ là một cách nói thách về một việc không thể làm được.

Keangnam
Vụ thách cược tiến độ tòa nhà Keangnam từng gây xôn xao dư luận
(Ảnh: Hà Thành) 

Cũng giống như một nhóm cựu chiến binh từng “thách cược” 100 tỷ nếu tòa nhà Keangnam (Hà Nội) không kịp hoàn thành vào tháng 10/2010 hay một đại gia từng cược 100 tỷ để lấy lại danh dự trước thông tin đồn thổi vợ ông đem tài sản đi thế chấp.

Xét một cách toàn diện, người ta lo ngại những vụ cá cược mà giá trị chỉ dao động ở vài tỷ đồng hơn.

Thậm chí, chỉ là 100 triệu cũng khiến một bộ phận nháo nhào.

Số tiền ấy, dù chỉ thông qua một tin nhắn ầu ơ, nghĩa là rất ảo cũng khiến VFF nhanh chóng ra quyết định “tạm đình chỉ” công tác với trưởng và phó Ban trọng tài.

Doan Phu Tan
Phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn (phải) đã bị tạm đình chỉ vì cái tin nhắn trọng tài nhận phong bì 100 triệu. 

Tạm đình chỉ mà gần như là đình chỉ luôn.

Trong khi những người làm công tác trọng tài cần chỗ dựa vững chắc là VFF thì tổ chức này khiến cho CLB và người hâm mộ nhìn trọng tài và ban trọng tài với ánh mắt nghi ngờ.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một mùa giải kỳ quặc với rất nhiều những quyết định kỳ quặc.

Ai đủ dũng cảm để “đặt cược” với một mức khiêm tốn hơn rất nhiều vụ đặt cược 1000 tỷ về việc: VFF sẽ nhận sai và sửa sai?


Song An(Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn