Phi Nhung bật khóc nức nở, tiết lộ nỗi sợ của mình

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 04/05/2018 07:02:00 +07:00

Quá xúc động, Phi Nhung bật khóc nức nở trên sân khấu, nghẹn ngào không nói nên lời.

Video: Phi Nhung bật khóc nức nở, tiết lộ nỗi sợ của mình

Chiều 3/5, buổi họp báo ra mắt chương trình Điều ước thứ 7 diễn ra. Góp mặt trong sự kiện với vai trò khách mời, Phi Nhung có nhiều chia sẻ xúc động. Thậm chí, giọng ca Ru lại câu hò còn bật khóc nức nở trên sân khấu khi nhắc đến người dượng của mình.

Cụ thể, sau khi thể hiện ca khúc Mẹ ơi mai con về đầy xúc động, nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ, dượng của cô đang mắc bệnh nặng. Vì vậy, cô mong con của dượng ở Mỹ nếu có nghe được ca khúc này hãy mau chóng trở về vì dượng không còn nhiều thời gian nữa. Phi Nhung luôn muốn qua bệnh viện thăm dượng nhưng cô luôn tất bật với lịch diễn của mình.

LN_A0189

Phi Nhung bật khóc nức nở khi tiết lộ nỗi sợ của bản thân mình.

“Tôi rất sợ một buổi sáng nào đó thức dậy, dì gọi bảo rằng dượng không còn nữa. Tôi rất sợ nhưng tôi phải đi làm, đi hát cho khán giả. Tôi mang tiếng hát đến mọi người nhưng trong lòng luôn lo sợ” – Phi Nhung nói trong nước mắt.

Nghe được tâm sự của Phi Nhung, các khách mời có mặt trong sự kiện đều vỗ tay như một cách động viên cô mạnh mẽ hơn và mong dượng của nữ ca sĩ được khỏe mạnh.

Là một ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo ở nhiều độ tuổi, Phi Nhung luôn bận rộn với lịch diễn của mình. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, cô rất ít khi khóc vì sợ người khác tội nghiệp mình. Chính vì vậy, việc Phi Nhung không kiềm được cảm xúc, bật khóc nức nở có thể thấy được tình cảm yêu thương của cô dành cho dượng của mình.

Video: Phi Nhung trình diễn "Mẹ ơi mai con về" đầy cảm xúc

LN_A9892

Những câu chuyện trong "Điều ước thứ 7" đều mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Mỗi số phát sóng của chương trình Điều ước thứ 7 là một câu chuyện kể chân thực, dung dị về những số phận, mảnh đời mỗi người có thể bắt gặp đâu đó trong cuộc sống, về những ước mơ cháy bỏng nhưng bởi nhiều ngăn trở mà chưa thể thành hình.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn