'Phép màu' nào giúp bé trai 3 tuổi sống sót sau khi bị bỏ quên trên ô tô suốt 7 tiếng?

Thời sựThứ Hai, 16/09/2019 18:15:00 +07:00

Dù bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh suốt 7 giờ đồng hồ, nhưng may mắn bé trai 3 tuổi được cấp cứu kịp thời và đang hồi phục tốt.

Một tháng sau khi xảy ra vụ bé trai 6 tuổi chết thương tâm do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 15/9, dư luận lại bàng hoàng trước thông tin bé trai 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên xe ô tô của trường mầm non tư thục suốt 7 tiếng đồng hồ.

Bé trai 3 tuổi này may mắn hơn khi bị sốc nhiệt, suy hô hấp nhưng vẫn còn thở và được sơ cứu kịp thời nên hiện tại, em đã tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục.

Chiếc xe đỗ dưới gốc cây, cửa kính được mở hé

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ (sinh năm 1976) lái ô tô nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát 99B đi đón trẻ của Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

truong mam non do re mi

Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí - nơi xảy ra sự việc

Làm việc với cơ quan công an, ông Tỵ khai khi về đến trường, ông đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Tuy nhiên, cháu Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 2016) ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện.

Sau đó, nam tài xế đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí. Vị trí đỗ xe nằm dưới gốc cây, cửa kính ghế lái được mở hé xuống 10cm.

Đến 15h45 cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có một chiếc quần bò của cháu Lợi ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra thì phát hiện cháu Lợi nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống, bất tỉnh.

Sau đó, cháu Lợi được sơ cứu, rồi đưa lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh và Bệnh viện Nhi Trung Ương để cấp cứu, điều trị. 

Cấp cứu đúng, kịp thời

Ngày 16/9, tại buổi họp báo thông tin về tình trạng sức khỏe bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở Bắc Ninh, PGS.TS Trần Minh Điển - PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi được chuyển lên từ bệnh viện tuyến dưới tối 13/9, kết luận ban đầu bé bị sốc nhiệt, suy hô hấp.

"Trường hợp này rất may mắn. Em bé, khi được Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận, các chức năng sống vẫn còn. Cháu vẫn còn thở, nhịp tim vẫn đập tương đối tốt. Chỉ có tri giác bắt đầu bị ảnh hưởng là bị lơ mơ. Như vậy, em bé chưa ở mức độ nặng nề ngay ở giai đoạn đó”, PGS Trần Minh Điển cho biết.

PGS Điển cũng cho biết, hiện tri giác của cháu bé khá tỉnh táo, không có dấu hiệu của tổn thương thần kinh khu trú. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy, bệnh nhân khá ổn và không có tổn thương gì. Tiên lượng sức khỏe của cháu bé khá tốt.

bacsi

 PGS. TS. Trần Minh Điển – PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trả lời cho câu hỏi dù bị bỏ quên 7 giờ đồng hồ trên xe nhưng bé 3 tuổi vẫn được cứu sống, PGS. PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nguyên nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Cụ thể, theo ông Điển, trong trường hợp này, để quyết định sức khỏe bệnh nhi có được hồi phục như ban đầu hay không phụ thuộc vào: môi trường, thời tiết, thể trạng của bé. Ngoài ra, khi không may lâm vào hoản cảnh trên, nếu được cấp cứu đúng, kịp thời thì tình trạng sức khỏe của bé tiên lượng về sau sẽ rất tốt.

Thông tin cụ thể hơn, TS. BS Lê Xuân Ngọc - Trưởng Khoa Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, với cơ sở y tế tuyến dưới, để cấp cứu trẻ lâm tình trạng như trên, nếu làm được cấp cứu cơ bản tốt, không những trẻ hồi sức khỏe nhanh nhất có thể mà còn tạo điều kiện cho cấp cứu về sau.

Đây là điểm mấu chốt, cộng với vấn đề thời gian. Bởi nếu cấp cứu muộn, cấp cứu sai, trẻ sẽ bị tổn thương, các tuyến điều trị cấp cao hơn về sau sẽ mất cơ hội để trẻ phục hồi sức khỏe và trở lại bình thường.

Trong trường hợp này, ngay tại thời điểm ban đầu, bé đã may mắn được cấp cứu đúng, kịp thời. Cộng với việc cơ sở nơi bé được sơ cứu đầu tiên đã có chuyên môn tốt, cấp cứu đúng nên sức khỏe của bé đã đảm bảo”, bác sĩ Ngọc nói.

Bé trai 6 tuổi chết trên xe ô tô trường Gateway

Sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến lái ô tô chở bà Nguyễn Bích Quy đi đón cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi)  tại tòa nhà Trung Yên Plaza (Cầu Giấy, Hà Nội). Bé trai này ngồi ở hàng ghế sát dãy cuối. 

Khi đến trường, bà Quy đưa 2 cháu quấy khóc vào trường. Các học sinh còn lại tự xuống xe. Xe ô tô sau đó được tài xế đưa về bãi đỗ xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Chiều cùng ngày, ông Phiến đánh ô tô trở lại trường để đưa học sinh về nhà. Lúc này, bà Quy mở cửa xe thì phát hiện bé Long nằm trên sàn xe. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi được đưa vào viện.  

Công an Hà Nội kết luận bé trai chết ngạt do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian thiệt mạng khoảng 9-12h tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi lúc 0h30 ngày 7/8. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai chết do tác động ngoại lực. 

Ngày 27/8, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Bích Quy (nữ monitor đưa đón học sinh) về tội Vô ý làm chết người. 

Ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục khởi tố ông Doãn Quý Phiến về cùng tội danh trên. Nhưng khác với bà Quy, ông Phiến được tại ngoại.

Trương Huyền - Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn