Phép màu kỳ diệu với người mẹ trẻ bị chồng bỏ rơi khi bại liệt

Đời sốngThứ Hai, 28/08/2017 12:50:00 +07:00

Tưởng rằng sẽ phải sống chuỗi ngày sau này trong đau đớn khi bị bại liệt toàn thân, chồng bỏ rơi để lại 4 đứa con nhỏ, nhưng hạnh phúc đã đến với người mẹ trẻ đầy nghị lực vào lúc không ngờ nhất.

Nếu như đang mất niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì câu chuyện cổ tích giữa đời thực dưới đây có lẽ sẽ mang lại chút ấm áp cho bạn.

Riona Kelly, 37 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Halifax, West Yorkshire, Mỹ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Cô sống giản dị và hạnh phúc bên người chồng đã gắn bó 14 năm ròng cùng hai bé trai và hai bé gái vô cùng xinh xắn. 

Nhưng những tháng ngày yên bình kéo dài không bao lâu. Vào một ngày tháng 3/2015, Kelly bất ngờ bị nhồi máu tủy sống - một dạng đột quỵ rất hiếm thấy khi đang ở nhà cùng cậu con thứ Lohan. Thấy mẹ đột nhiên bất tỉnh và ngã xuống cầu thang, Lohan hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Kelly nhanh chóng được đưa tới bệnh viện trong tình trạng không cử động được thân dưới.

Dựa vào kết quả chẩn đoán, các bác sĩ nói rằng cô có thể đi lại sau 6 tuần. Nhưng khoảng thời gian 6 tuần địa ngục trôi qua mà đôi chân Kelly vẫn bất động. Các bác sĩ thực hiện thêm các chẩn đoán khác nhau và rồi kết luận rằng, cô đã bị bại liệt hoàn toàn. Tin này hệt như sét giáng bên tai Kelly, bởi cô vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm và quan trọng nhất, cô còn phải chăm lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn học của mình nữa.


Riona Kelly và 2 con 

Ngay thời khắc đau khổ này, những tưởng người chồng Richard chính là cứu cánh duy nhất mà cô có, thì chỉ 5 ngày sau khi có kết quả khám nghiệm, anh ta đệ đơn ly hôn và yêu cầu cô kí vào. Kelly đã bị người bạn đời đầu gối tay ấp gần 15 năm ròng bỏ rơi ngay tại bệnh viện, khi mà ngày cô có thể tự mình bước đi còn quá sức mơ hồ không thể đoán định. 4 đứa trẻ đáng thương cũng bị bỏ lại trong căn nhà của cha mẹ chúng mà không ai chăm sóc. Cả thế giới của Kelly tưởng chừng đang sụp đổ trước mắt cô.

Thế nhưng, người mẹ này nhanh chóng kim nén những đau khổ vào lòng và lao vào phòng tập vật lý trị liệu, vì cô biết bọn trẻ nay chỉ còn cô để nương tựa. Được người bạn thân Sarah giúp chăm sóc các con, Kelly ngày ngày miệt mài trong phòng tập, dùng hết tất cả sức mạnh ý chí và niềm tin để có thể đứng lại được trên đôi chân của chính mình một lần nữa. Mọi thứ ban đầu thật quá khó khăn, Kelly luôn dồn hết sức và kéo lê cả thân thể mình, dù lúc này đôi chân cô vẫn hoàn toàn không cảm nhận được gì, kể cả cảm giác đau đớn. 

Và rồi phép màu đã mỉm cười. Kelly không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt nóng hổi khi đôi chân cô run rẩy đứng lên và cất những bước đầu tiên. Tuy thời gian để cô có thể tự mình đứng lên là 25 phút và chỉ đi được tối đa được 16 bước, nhưng đó là thành quả mà cô đã đổ mồ hôi suốt 4 tháng vừa qua.

Ngay cả các bác sĩ trị liệu khi nhìn thấy sức mạnh tinh thần và kết quả luyện tập của người mẹ nhỏ bé này cũng không khỏi kinh ngạc, bởi họ nghĩ rằng, cô phải mất ít nhất 6 tháng tới 1 năm mới có thể đứng lên.  

Kelly tiếp tục luyện tập bằng cách tìm kiếm cho mình một huấn luyện viên riêng tại gia. Tháng 1/2016, cô được bạn bè giới thiệu anh Keith Maison – một cựu tuyển thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp và hiện đang là một huấn luyện viên có uy tín. Sau một thời gian luyện tập cùng Keith, Kelly chuyển qua một phòng tập vật lý trị liệu có giá cả phải chăng hơn, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc cùng nhau.

Tình cảm của cả hai cứ thế nảy nở hết sức tự nhiên. Một ngày nọ, khi đang cùng thưởng thức cà phê tại một điểm hẹn quen thuộc, Keith thổ lộ tình cảm của mình. 


Kelly tình cảm bên Keith Maison

Kelly ban đầu hết sức kinh ngạc và không thực sự tin tưởng tình yêu mà mình nhận được, bởi cô chỉ là một phụ nữ độc thân vẫn còn đang trong quá trình hồi phục và một mình cưu mang bốn đứa trẻ. Vậy thì tại sao một người đàn ông khỏe mạnh và hấp dẫn như Keith lại có thể chia sẻ mối lo toan cùng cô, trong khi anh hoàn toàn có thể có cho mình một người bạn đời tuyệt vời hơn?

Video: Ly dị chồng bại liệt để cưới bạn thân của chồng và cái kết hết sức bất ngờ

Tuy vậy, Keith đã nhanh chóng thuyết phục được Kelly khi những ngày tháng sau đó, anh luôn tận tụy giúp đỡ cô từ những việc nhỏ nhặt nhất thường ngày cho tới việc chăm sóc bốn đứa trẻ hiếu động nhà cô. Trả lời báo giới, anh nói rằng: “Chính Kelly là người truyền cảm hứng cho tôi, và đó là lý do vì sao tôi lựa chọn việc ở bên cô ấy”. 

Tính tới nay, cả hai đã bên nhau được 11 tháng. Bốn đứa con của Kelly cũng rất quý mến chú Keith. Hiện, bà mẹ 4 con đã có thể tự đứng dậy đi lại quanh nhà và chỉ phải sử dụng xe lăn khi phải đi một quãng dài. Cơn đột quỵ tưởng chừng như đã đẩy Kelly vào vực thẳm nhưng lại mở ra một cánh cửa mới, mang đến cho cô một cuộc sống mới với niềm hạnh phúc thực sự bên cạnh những người yêu thương cô.

Giang Lê (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn