Vụ giết người ở Bình Dương: Xuất hiện tình tiết mới

Pháp luậtThứ Hai, 18/12/2017 07:18:00 +07:00

Nhiều người dân ở Bình Dương ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ một thùng rác nên đến kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện một phần thi thể người.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h00 ngày 17/12, một số người dân sống gần đường Thủ Khoa Huân thuộc phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nên đi tìm. Lúc đến một thùng rác kiểm tra thì phát hiện nhiều bọc ni lông màu đen văng ra.

Mọi người kiểm tra thì tá hỏa phát hiện trên trong là một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy nên báo với lực lượng chức năng.

Thi thể được phát hiện không có đầu, nên nhiều người đặt nghi vấn có thể đây là phần còn lại của nạn nhân trong vụ phát hiện đầu người trong ba lô trước đó mấy ngày.

Ngoài ra, hiện trường phát hiện chiếc ba lô chứa đầu người và những phần thi thể vào tối 17/12 chỉ cách nhau khoảng 1 km, đều thuộc địa phận phường Thuận Giao của thị xã Thuận An.

25398841_921031504728253_3956705668658051480_n

 Rất đông người dân đứng tụ tập bàn tán sau khi phát hiện một phần thi thể trong thùng rác.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng thị xã Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa nơi phát hiện sự việc nghiêm ngặt, lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 12h ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985), một nam công nhân vệ sinh đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 thuộc khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao) tìm thấy chiếc ba lô còn mới ở thùng rác.

Anh Tiến tò mò mở ra xem thì thấy bên trong có một bao nilon màu đen. Mở bao nilon, anh hoảng hồn thấy một đầu người là nam giới nên sợ hãi vừa tri hô vừa bỏ chạy. 

Bước đầu, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ án nghiêm trọng, khiến dư luận hoang mang. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực truy tìm tung tích nạn nhân và hung thủ của vụ án.

Phát hiện đầu người trong thùng rác ở Bình Dương: Phát thông báo tìm thân nhân

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn