Vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Hàng ngày bà Cúc bán nước cho những người khai thác cát bên sông'

Pháp luậtThứ Tư, 24/04/2019 14:12:00 +07:00

Một người hàng xóm cho biết bà Cúc sống bằng nghề bán nước cho những người làm nghề hút cát bên khúc sông gần nhà bà.

Trưa 24/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ án 3 bà cháu thiệt mạng ở tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Video: Hiện trường thảm sát 3 bà cháu thiệt mạng ở Bình Dương

3 nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (SN1965), Trần Thị Huỳnh Nhi (SN 2002), Nguyễn Thị Bảo Ngân (SN 2012).

IMG_3363 3

 Lực lượng chức năng phong toả hiện trường từ bên ngoài đường.

Tại hiện trường lực lượng chức năng phong toả khắp ngả đường đi vào căn nhà xảy ra án mạng. Bên trong, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường. Công tác điều tra được triển khai khẩn trương, nghiêm ngặt.

Rất nhiều người dân xung quanh tập trung rất đông ở ngoài hiện trường để theo dõi. Ai cũng bàng hoàng, không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Bà L. (bán hàng gần hiện trường) cho biết: “Gần 7h ngày 24/4, tôi nghe tiếng la hét nên vội vàng chạy ra thì phát hiện nhiều người chết trong nhà của bà Cúc.

IMG_3358 4

Nhiều người dân bàng hoàng, thương xót cho gia đình nạn nhân. 

Chị N. (nhà sát hiện trường) bàng hoàng: “Thật không thể tin nổi, hôm qua tôi còn thấy bà Cúc bán nước ở đây mà nay đã chết rồi. Án mạng quá đau lòng quá, tận 3 người trong gia đình. Sáng giờ người dân ở đây ai cũng đau lòng, không tin vào mắt mình”, chị N. nói.

Theo chị N., bà Cúc có 3 người con gái. Hai cô con gái lớn đã lấy chồng, còn cô Út đang đi học sống với bà.

Cô con gái đầu sống cạnh nhà bà Cúc. Do phải đi làm ca đêm nên cô này gửi con nhỏ cho bà Cúc giữ.

anmang 5

Vợ chồng bà N. bàng hoàng sau vụ án mạng. 

“Chồng bà Cúc mất sớm nên bà Cúc một mình nuôi 3 con. Hàng ngày bà Cúc bán nước cho những người khai thác cát ngay bên sông Đồng Nai. Bà Cúc hiền lắm nên ai cùng thương. Nghe tin vụ việc, cả xóm bàng hoàng, ai cùng buồn thương”, chị N. cho hay.

Còn anh Vinh (ngụ khu phố Tân Ba, phường Thới Hòa) cho biết nhà của bà Cúc không có tài sản gì lớn, bà cũng không gây mất lòng với ai.

"Tôi nghĩ đây không phải là vụ án cướp tài sản vì nhà bà Cúc nghèo lắm, thu nhập của gia đình trông chờ vào tiền bán mấy ly cà phê cho công nhân khai thác cát. Bà Cúc sống hiền lành, cũng không có mâu thuẫn với ai", anh Vinh nói.

hientruong23 6

Hiện trường được phong toả nghiêm ngặt. 

Trả lời VTC News, lãnh đạo UBND TX. Tân Uyên cho biết, tính đến 12h cùng ngày, Công an tỉnh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm pháp y. Con gái bà Cúc, nạn nhân trong vụ việc liên tục ngất xỉu nên chưa thể ghi lời khai.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể 3 nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình để mai táng. Chính quyền địa phương cũng đã có những hỗ trợ ban đầu cho 3 nạn nhân trên”, vị lãnh đạo nói.

Trước đó, sáng 24/4, con gái bà Cúc qua đón con về nhà thì thấy cửa đóng, gọi không ai trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên chị này đã phá cửa vào trong thì thấy 3 bà cháu đã gục chết trên vũng máu.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an Bình Dương và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng có mặt để chỉ đạo công tác phá án.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn