Vụ sinh viên giết người: Cha mâu thuẫn, con vào tù

Pháp luậtChủ Nhật, 02/09/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tình cờ nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa cha và ông Thiện, Đạt đã âm thầm liên lạc với đồng bọn chuẩn bị hung khí để tác chiến.

(VTC News) - Tình cờ nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa cha và ông Thiện, Đạt đã âm thầm liên lạc với đồng bọn chuẩn bị hung khí để tác chiến.

Như đã đưa tin về vụ truy sát dẫn đến một người tử vong ngay giữa ban ngày, cơ quan công an sau đó đã tóm được hung thủ là một sinh viên. 

Hung thủ Đạt tại cơ quan điều tra 

Tại cơ quan công an, hung thủ Đạt đã thừa nhận mình là kẻ vừa dùng lưỡi lê đâm chết anh Dũng, Đạt là con ruột của ông Lương Đức Thành (43 tuổi, trú hẻm 390 Phan Đình Phùng, phường Yên Đổ).

Theo lời khai ban đầu, nghe được tin cha mình có mâu thuẫn với một người ở mỏ đá Thăng Long, Đạt đã "ghim" mối thù này trong lòng.

Đến trưa ngày 30/8, tình cờ nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa cha và ông Thiện, Đạt đã âm thầm liên lạc với đồng bọn chuẩn bị hung khí để tác chiến. Và khi nhóm của ông Thiện vừa xuất hiện, nhóm côn đồ do Đạt cầm đầu đã manh động gây tội ác.

Khi được cơ quan công an triệu tập để điều tra, cha đẻ của Đạt là ông Thành đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ông đã khóc lóc khi cho rằng không thể ngờ chuyện của người lớn lại khiến con trẻ phạm tội.


Ánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn