Vợ giết chồng ở Bình Dương: Hung thủ ra tay một mình

Pháp luậtThứ Sáu, 06/04/2018 19:05:00 +07:00

Cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra và xác định hung thủ ra tay giết chồng một mình, không có đồng phạm giúp đỡ.

Liên quan đến vụ án vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương, ngày 6/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã soạn thảo xong kết luận điều tra.

Dự kiến tuần sau, hồ sơ và kết luận điều tra vụ án sẽ được chuyển cho VKSND tỉnh Bình Dương để truy tố Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang) với tội danh "Giết người".

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, Diễm là hung thủ duy nhất của vụ án, không có đồng phạm.

Kết luận điều tra được đưa ra sau khi có cơ quan công an hoàn tất việc tìm kiếm các bộ phận thi thể và có kết quả giám định các bộ phận đó.

Trước đó, theo cơ quan công an, trưa 16/12, một người đi gom rác trước dãy khu nhà trọ tổ 30 (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì phát hiện 1 túi ni lon màu đen buộc kín.

vo-chat-xac-chong-binh-duong_onmt-1959292

 Nghi can Diễm tại cơ quan công an. 

Khi mở ra kiểm tra thì phát hiện một đầu người nam giới nên tri hô mọi người, báo cơ quan công an.

Trong lúc công an đang xác minh, đêm 17/12, một số người dân ở khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 5 phát hiện có mùi hôi tại khu vực để rác nên báo lực lượng chức năng.

Sau đó, công an kiểm tra phát hiện trong thùng rác trước dãy trọ là các bộ phận cơ thể người.

Tại khu trọ của ông Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) trên đường Thuận Giao 5 (khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao), hàng xóm nghe tiếng cãi, đánh nhau giữa 2 vợ chồng ông này từ đêm 15/12. Sau đó, không thấy ông Tú xuất hiện nữa.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an mời Diễm về làm việc. Tại đây, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của nghi can, vào đêm 15/12, vì có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về, Tú đánh và dọa sẽ giết chết vợ. Trong lúc đánh vợ, Tú dùng dao để chém nhưng Diễm né được và giật dao chém lại trúng vào vùng cổ Tú.

Sau khi giết chồng, để tránh mọi người phát hiện, Diễm dùng con dao phân thi thể chồng thành nhiều phần bỏ vào các bịch ni lon. Đến sáng hôm sau, Diễm mang các túi này bỏ nhiều nơi chứa rác ở các khu nhà trọ.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn