Truy tìm kẻ hiếp dâm bất thành, đánh nữ sinh hư mắt ở Bình Thuận

Pháp luậtThứ Tư, 24/10/2018 06:52:00 +07:00

Bị nữ sinh chống cự quyết liệt vì không cho giở trò đồi bại, nam thanh niên đánh vào mặt nạn nhân, dẫn đến hư một mắt.

Chiều 23/10, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ nữ sinh lớp 10, trường THPT Hàm Tân bị một thanh niên giở trò đồi bại bất thành rồi dùng đá đánh vào mặt khiến nạn nhân bị hư một mắt. 

Cơ quan điều tra đang khoanh vùng truy tìm nam thanh niên này. 

44582981_325854898192997_2477384355203252224_n

 Em V. đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh gia đình cung cấp)

Chiều 19/10, em V. (trú xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, học sinh lớp 10, trường THPT Hàm Tân) cùng bạn đứng đón xe buýt về nhà. 

Lúc này, có một thanh niên đi xe máy đến và cho 2 em quá giang.

Sau khi 2 nữ sinh lên xe, nam thanh niên chở bạn của V. về nhà trước. Khi còn một mình V., thay vì chở em về nhà, nam thanh niên tăng tốc chạy về hướng thị xã La Gi rồi rẽ vào nghĩa trang Tân Tạo, thuộc phường Tân An, thị xã La Gi. Tại đây, hắn khống chế V. để giở trò đồi bại nhưng nữ sinh này chống cự quyết liệt.

Bực tức vì không thực hiện được hành vi đồi bại với em V., nam thanh niên dùng đá đánh vào mặt nạn nhân rồi bỏ trốn. 

Em V. cố gắng gượng dậy, đi đến nhà cô giáo chủ nhiệm cũ (cách đó 1km) để cầu cứu. 

Cô Trần Thanh Hằng (trú khu phố 1, thôn Tân Tạo, thị xã La Gi ) kể lại: "Khi đến nhà tôi, mắt trái em V. sưng to và máu chảy khắp mặt. Sau đó, tôi đưa đến bệnh viện và báo tin cho gia đình em ấy".

Trao đổi với phóng viên, mẹ của em V. cho biết, sau khi khám tại bệnh viện địa phương nhưng do vết thương quá nặng nên chuyển V. vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị. Hiện, mắt trái của em bị hỏng, phải múc bỏ.

Được biết, gia đình em V. có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi em gặp nạn, gia đình phải mượn tiền khắp nơi để đưa V. đến bệnh viện.

Thầy cô của trường THPT Hàm Tân cho biết, em V. là học sinh ngoan, hiền và rất lễ phép. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn