Truy sát gái bán dâm, chém chết thiếu niên 14 tuổi: Hung thủ khai gì?

Pháp luậtThứ Ba, 06/06/2017 07:47:00 +07:00

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng trực tiếp chém cháu trai 14 tuổi tử vong đã ra Công an đầu thú và khai báo bước đầu.

Liên quan đến vụ “Can ngăn đôi nam nữ cãi nhau, 3 người bị chém thương vong”, ngày 5/6, Công an quận 5 đã bàn giao đối tượng Châu Đức Thanh (SN 1994, ngụ quận 8) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM để điều tra về hành vi “giết người”.

ảnh 1

 Bà Nhung run rẩy kể lại sự việc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tạm giữ đối tượng Trần Quốc Long (SN 1988, ngụ quận 8) để làm rõ, xử lý hành vi “gây rối trật tự công cộng” và đang truy xét 1 số đối tượng liên quan đến vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu và lời khai bước đầu của các đối tượng, khoảng 22h ngày 30/5, đối tượng Long đến cầu Chà Và, quận 5 để mua dâm của chị K (SN 1977). Chị này đồng ý và lên xe của Long đi lên cầu Chà Và chạy về hướng quận 8.

ảnh 2

 Nơi xảy ra vụ việc.

Trong lúc đi, chị K yêu cầu Long trả tiền trước nhưng tên này không đồng ý và 2 bên xảy ra cãi vã nên chị K xuống xe đi bộ về phía quận 5. Lúc này, Long vẫn chạy xe theo chị K để gây gổ.

Khi đến chung cư Đỗ Văn Sửu, đoạn dưới chân cầu Chà Và, phường 10, quận 5, thì chị K thấy nhóm ông Lâm Q (SN 1973) và ông Bỉnh L (SN 1972, cùng ngụ quận 5) cùng một số người đang ngồi nhậu nên chạy đến cầu cứu. Tại đây, Long có lời qua tiếng lại với ông Q và bị người này đánh mạnh vào mặt.

Video: Camera ghi lại cảnh cháu H bị chém tối 30/5

Sau đó, Long leo lên xe máy bỏ đi và để lại lời đe dọa. Ít phút sau, nhóm của Long gồm nhiều thanh niên tay cầm hung khí đến chỗ cũ để trả thù, trong đó có Thanh.

Nhóm này đã dùng hung khí lao vào đâm chém xối xả khiến ông Q và ông L bị thương nhưng kịp chạy thoát. Tuy nhiên, cháu Lâm Kim H (SN 2003) ngồi chờ cha ruột là ông Q để về ngủ nhưng chạy không kịp đã bị đối tượng Thanh chém gục dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát về phía quận 8. Sau đó, Công an quận 5 đã mời những người liên quan lên làm việc, lấy lời khai, đồng thời trích xuất hình ảnh camera khu vực để điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây án.

Biết không thể lẩn trốn được lâu, đối tượng Thanh và Long đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 5/6, tiếp xúc với PV, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1974, mẹ ruột cháu H) vẫn còn run rẩy cho biết, tối hôm xảy vụ việc bà kêu cháu H xuống gọi cha về ngủ. Tuy nhiên, đợi lâu nên bà đã đi xuống gọi 2 người về ngủ thì đúng lúc đó bà thấy mọi người chạy tán loạn.

“Lúc đó tôi hoảng quá không biết chuyện gì đang xảy ra, quay sang thì thấy con tôi bị một thanh niên chém tới tấp. Khi nhóm người kia bỏ đi tôi chạy đến thì thấy con tôi chảy máu nhiều”, bà Nhung khóc nói.

(Nguồn: An ninh Thủ đô )
Bình luận
vtcnews.vn