Tra tấn đến chết hàng xóm vì nghi trộm ngan

Pháp luậtThứ Năm, 29/04/2010 07:23:00 +07:00

Do nghi ngờ hàng xóm ăn trộm ngan và xô đổ tường nhà văn hóa thôn, 8 đối tượng đã tra tấn dã man đến chết một người hàng xóm và nhận mức án 89 năm tù giam.

(VTC News) - Do nghi ngờ hàng xóm ăn trộm ngan và xô đổ tường nhà văn hóa thôn, 8 đối tượng đã tra tấn dã man đến chết một người hàng xóm và nhận mức án 89 năm tù giam.


Bị cáo Chung (đeo kính, hàng dưới) và đồng bọn 
Theo cáo trạng VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 16g ngày 4/7/2009, anh Đỗ Viết Khánh và anh Phạm Văn Quang (trú tại xã Tùng Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa ) có đến nhà Nguyễn Văn Tiến ( SN 1983, trú tại xã Hải Bình) chơi và rủ Tiến ra chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia (Thanh Hóa) mua một số vật dụng.

Khi đến cổng chợ, Tiến gặp Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú tại xã Hải Nhân) và Trương Quốc Chung (SN 1985, trú tại xã Ninh Hải) hẹn đi uống bia.

Tới 18 giờ cùng ngày, Tiến, Chung, Nam, Khánh, Quang có mặt ở quán bia nhà chị Vượng (xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Trong lúc ngồi nói chuyện, thấy anh Mai Xuân Tuấn (SN 1973, hàng xóm nhà Chung) đi xe đạp qua, Chung nói rằng Tuấn hay trộm gà, ngan nhà Chung nên nhờ Tiến “cảnh cáo”.


Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tiến đồng ý và gọi điện thoại cho Trần Văn Dũng (SN 1987, trú tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia). Sau đó Dũng gọi thêm Phạm Văn Bình, Phạm Văn Sơn (SN 1989) và Đỗ Viết Giáp (SN 1988) đều trú tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia), Nguyễn Đức Lợi ( SN 1989, trú tại xã Xuân Lâm, Tĩnh Gia). 5 người cùng đến quán bia nhà chị Vượng. Tại đây, Chung tiếp tục nhờ các đối tượng “hỏi tội” Tuấn.


Ngay lúc đó anh Tuấn quay lại, cả hội chặn đường đưa anh vào quán bia. Chung, Khánh, Quang có việc nên về trước, Tiến ở lại thống nhất với cả hội đưa anh Tuấn vào núi ở xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia để “tổ chức” hỏi tội.

Tại đây, do anh Tuấn không khai nhận việc ăn trộm ngan nhà Chung nên Tiến đứng ngoài chỉ đạo từng người một xông vào đánh. Ngồi ở nhà, Chung liên tục gọi điện hỏi diễn biến sự việc.

Sau một hồi tra khảo, anh Tuấn vẫn không nhận mà van xin đừng đánh nữa song Tiến vẫn tiếp tục bắt anh đứng dậy đi vòng quanh hát một bài sau đó hắn nhét đá vào miệng và bắt anh Tuấn khai nhận.

Chưa dừng lại ở đó, Tiến nhảy vào đấm đá liên tục vào bụng vào ngực khiến anh Tuấn gục ngã.

Sau đó, Tiến bảo Nam đưa anh Tuấn về. Đi đến thôn 2 xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia thấy anh Tuấn người mềm nhũn, đầu gục xuống vai Nam, sợ có người phát hiện, Tiến cùng đồng bọn đỡ anh Tuấn xuống vệ đường, lúc này anh đã đứng không vững và thở rất yếu.

Đến 17h30 ngày 5/7/2009, người dân xung quanh khu vực cầu Lồi (xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia) phát hiện thấy anh Mai Xuân Tuấn đã chết.

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 27/4, tại TAND tỉnh Thanh Hóa, TAND tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử Trương Quốc Chung cùng đồng bọn.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm, thực hiện tội ác dã man, HĐXX đã tuyên phạt: Trương Quốc Chung 15 năm tù; Nguyễn Văn Tiến 20 năm tù; Nguyễn Văn Nam, Phạm Văn Bình, Trần Văn Dũng 10 năm tù; Phạm Văn Sơn, Đỗ Viết Giáp, Nguyễn Đức Lợi 8 năm tù. Tổng hình phạt mà các bị cáo phải nhận là 89 năm tù giam.






Lê Nguyễn           
Bình luận
vtcnews.vn