Tố chủ quán ‘chặt chém’, hai vợ chồng bị đánh đập dã man ở Long An

Pháp luậtThứ Năm, 02/05/2019 16:03:00 +07:00

Dừng chân dọc đường nghỉ ngơi, uống nước, vợ chồng anh Minh bị 2 người lạ đánh đập dã man sau khi phản ứng 2 chai nước bị chủ quán chặt chém giá 60 nghìn đồng.

Trưa 2/5, trả lời VTC News, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đang yêu cầu lãnh đạo xã Nhựt Chánh báo cáo, làm rõ vụ việc người đi đường bị đánh đập, hành hung vì phản ứng việc quán nước dọc đường “chặt chém” 2 chai nước ngọt giá 60.000 đồng.

Theo đó, khoảng 18h ngày 1/5, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) và chị Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) đi xe máy trên Quốc lộ 1A chở 2 con nhỏ từ quê ở Bến Tre lên TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ.

to-chat-chem-bi-danh 4

 Anh Minh bị đánh thương tích. 

Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), gia đình anh Minh ghé một quán nước bên đường (không có biển hiệu) nghỉ chân và trú mưa.

Tại đây, anh Minh gọi 1 chai nước tăng lực và 1 chai nước ngọt Number One. Lúc tính tiền, nữ chủ quán (khoảng 40 tuổi) báo giá 60.000 đồng/2 chai nước. Thấy vậy, chị Duyên cho rằng giá quá cao so với thị trường nhưng vẫn trả tiền và nói: “Chắc bán một lần”.

Nghe xong, nữ chủ quán lập tức quát: “Đúng, tao bán một lần”.

to-chat-chem-bi-danh-1 6

 Nữ chủ quán nước bị tố bán nước chặt chém. 

Đúng lúc này, một vị khách bàn kế bên chia sẻ “ở đây có lúc bán 100.000 đồng/tô hủ tiếu” khiến vợ chồng anh Minh ngạc nhiên hỏi lại “100.000 đồng/tô luôn à?”. Nữ chủ quán nghe tiếng, tưởng vợ chồng anh Minh nói nên lập tức chửi “mày ăn chưa mà nói 100.000/tô hả?”, đồng thời hăm dọa.

Theo chị Duyên, khi chồng chị định đưa điện thoại gọi công an cầu cứu liền bị nữ chủ quán đuổi đi.

59079166_462528184487825_4835357023166005248_n 3

Quán nước nơi xảy ra sự việc. 

Do sợ bị đánh nên vợ chồng anh Minh tiếp tục ngồi lại quán chờ công an đến giải cứu. Lúc này, có 2 thanh niên lao tới đánh anh Minh.

“Khi chồng tôi bị đánh, tôi có tri hô cầu cứu mọi người xung quanh nhưng không ai giúp đỡ. Anh ấy bị đánh tới tấp, chấn thương vùng đầu, chảy rất nhiều máu khiến tôi và các con rất sợ hãi. Chỉ khi công an tới thì những thanh niên kia mới dừng tay”, chị Duyên kể lại.

Sau khi có mặt, công an xã hỗ trợ đưa anh Minh đến trạm y tế xã để băng bó vết thương, đồng thời mời tất cả mọi người có liên quan về trụ sở làm việc.

Đến khoảng 23h cùng ngày, gia đình chị Duyên được chính quyền hỗ trợ đưa về TP.HCM bằng ô tô để đảm bảo an toàn.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn