Thảm sát 4 người trong một gia đình: Mục đích ban đầu là trộm chó

Pháp luậtThứ Bảy, 24/01/2015 05:30:00 +07:00

Nghe tiếng chó sủa nên Tiến đã nảy sinh ý định ăn trộm, nhưng khi đột nhập vào thì đối tượng bị chủ nhà phát hiện nên hắn ra tay sát hại chủ nhà.

Nghe tiếng chó sủa nên Tiến đã nảy sinh ý định ăn trộm nhưng khi đột nhập vào thì đối tượng bị chủ nhà phát hiện. Trong lúc giằng co Tiến đã rút dao đâm chết ông Cường cùng con gái ông này.

Sáng ngày 24/1, Đại tá Phạm Văn Chẩn – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vào lúc 18h ngày 23/1 cơ quan CSĐT công an tỉnh phối hợp với lực lượng CSGT đã bắt giữ nghi can gây ra vụ thảm án tại Gia Lai làm hai cha con chết tại chỗ, hai người bị thương.
Đại tá Phạm Văn Chẩn thông tin tới báo chí vào sáng ngày 24/1. 
Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Trước đây, nghi can từng là hàng xóm của gia đình nạn nhân. Hiện đang trú tại Thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Tiến bị bắt khi đang đi xe máy trên QL19B, đoạn qua khu vực xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.
Theo Đại tá Chẩn, bước đầu Tiến khai nhận một mình gây ra vụ việc trên, với mục đích ban đầu đột nhập vào nhà là để ăn trộm chó. Theo Tiến, vào khoảng 1h10’ ngày 21/1, Tiến đi ngang qua nhà ông Cường thì nghe tiếng chó sủa nên Tiến nảy sinh ý định trộm chó.
Sau đó Tiến cắt lưới B40, đột nhập vào nhà từ phía sau. Lúc này, ông Cường nghe tiếng chó sủa đã bật điện ra xem xét nhưng không thấy gì bất thường rồi đi vào nhà ngủ tiếp nhưng chó vẫn sủa in ỏi nên ông Cường lại ra kiểm tra.
Lần này, khi vừa mở cửa ông Cường phát hiện Tiến đang rình mò. Sau đó hai bên xảy ra xô sát và Tiến bị ông Cường kéo vào nhà. Sợ bị phát hiện Tiến liền rút dao thủ sẵn trong người đâm tới tấp khiến chủ nhà tử vong tại chỗ.
Lúc này con gái ông Cường là chị Nguyễn Thị Thủy thấy vậy nên chạy ra ngăn cản nhưng cũng bị Tiến đâm hai nhát, trong đó một nhát trúng tim dẫn đến tử vong. Ngoài ra, hung thủ còn đâm bà Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) 11 vết phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Quân y Binh đoàn 15. Cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ anh Cường) chỉ bị thương nhẹ. 
Được biết, sau khi gây ra án Tiến đã đến một quán Bida (ở xã Ia Din, huyện Đức Cơ) để ngủ qua đêm. Từ manh mối này cùng với lời khai của nạn nhân và bà chủ quán Bida, cơ quan công an đã rà soát, khoanh vùng và truy Tiến khi đang tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 21/1, người dân ngụ thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều tiếng la hét thất thanh tại nhà ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi). Khi mọi người chạy sang thì đã thấy ông Cường và con gái bị đâm tử vong, trong khi vợ ông bị thương rất nặng.

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn