Tên trộm "lòi mặt chuột" vì mê truyện Conan

Pháp luậtThứ Bảy, 10/03/2012 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Chính câu nói "chắc kẻ trộm thích đọc truyện tranh Conan nên mới dựng hiện trường như vậy để thử thách cơ quan công an" đã lật tẩy Nam.

(VTC News) - Chính câu nói "chắc kẻ trộm thích đọc truyện tranh Conan nên mới dựng hiện trường như vậy để thử thách cơ quan công an" đã lật tẩy Nam trước cơ quan điều tra.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để chuẩn bị đưa ra xét xử công khai đối với Lê Huỳnh Nam (29 tuổi, quê quán Tuy Phước, Bình Định) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng đầu tháng 10/2011, thông qua các mối quan hệ, Lê Huỳnh Nam tự xưng là phóng viên của báo Bảo vệ Pháp luật khu vực miền Trung để lân la làm quen với 3 phóng viên thường trú của các báo Công an Đà Nẵng, Tiền Phong, Đài tiếng nói Việt Nam.

Đối tượng Lê Huỳnh Nam (bên trái) 

Vào ngày 7/10/2011, sau khi biết nhóm PV trên sẽ đi công tác tại đồn Biên phòng 717 (làng Bi, xã Ia O, Ia Grai), Nam đã tình nguyện dẫn đường. Đến nơi, sau khi các phóng viên đã tác nghiệp xong, cán bộ chiến sỹ đồn có nhã ý mời một bữa cơm tối thân mật, cả nhóm đồng ý.

Buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì Nam đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay lại. Sáng hôm sau, 3 nhà báo trên tá hỏa khi 2 máy tính xách tay, 2 máy ảnh (canon D90 mới sắm), cùng nhiều công cụ hỗ trợ nghề báo, tài liệu (trị giá gần 80 triệu đồng)… bỏ trong 2 túi xách đã không cánh mà bay.

Thời điểm cơ quan điều tra vào cuộc, Nam lúc đó vẫn chưa bị cách ly điều tra đã phát biểu rằng: Chắc kẻ trộm thích đọc truyện tranh Conan nên mới dựng hiện trường như vậy để thử thách cơ quan công an. Chính câu nói này là một trong những chi tiết khiến cơ quan điều tra nhanh chóng chứng minh được Nam là kẻ trộm.

Tại cơ quan điều tra, lúc thì Nam thừa nhận hành vi trộm cắp nhưng không chỉ nơi cất giấu tài sản, lúc thì phản cung với lý do: Bị cơ quan công an điều tra ép cung đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén của các chiến sỹ công an huyện Ia Grai, cuối cùng Nam đã cúi đầu nhận tội.

Lê Huỳnh Nam với hành trang trong tay chỉ là duy nhất một chứng chỉ  hoàn thành tập huấn nghiệp vụ báo chí ngắn hạn của một tờ báo.

Vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huân - Đại diện Báo bảo vệ Pháp luật tại miền Trung – Tây nguyên khẳng định, báo này không hề có phóng viên nào tên Lê Huỳnh Nam.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn