Say rượu gây náo loạn quán bar, đánh cả công an

Pháp luậtThứ Bảy, 29/11/2014 11:50:00 +07:00

(VTC News) - Nhậu say không có việc gì làm, tên côn đồ vào quán ba đập phá, gây gổ với khách trong quán, khi công an tới can thiệp, y còn đánh luôn công an.

(VTC News) - Nhậu say không có việc gì làm, tên côn đồ vào quán ba đập phá, gây gổ với khách trong quán, khi công an tới can thiệp, y còn đánh luôn công an.

Ngày 28/11, TAND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại UBND xã Quảng Tùng đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1985 trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Mạnh Tuấn tại tòa

Theo cáo trạng, vào tối 28/8, Tuấn nhậu say, tìm đến quán bar Hoa Viên Nhật Long (thôn Di Luân, xã Quảng Tùng) đập phá, gây gổ với khách trong quán, khiến cả quán bar náo loạn. Thấy ngứa mắt, một số thanh niên buông lời đáp trả nên hai bên xảy ra xích mích. Chủ quán bar đã phải gọi điện cho công an xã tới can thiệp.

Tới quán bar, thấy đám đông đang to tiếng, hai công an xã gồm Nguyễn Quốc Trung và Lê Hữu Tuyến tới can ngăn. Tên Tuấn không những không dừng lại mà còn đá vào mặt anh Tuyến. Quá bất ngờ, anh Tuyến bỏ chạy thì bị Tuấn đuổi theo tiếp tục đấm đá túi bụi vào mặt, khiến anh Tuyến bị thương, phải đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy bị cáo vô cùng manh động, coi thường pháp luật và nguy hiểm hơn là chống người thi hành công vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội và an ninh trật tự của địa phương. Chính vì vậy, Tòa tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam và phải bồi thường gần 5 triệu đồng cho bị hại.

Bình Tĩnh

Bình luận
vtcnews.vn