Sát hại 2 người thân, kẻ máu lạnh uống thuốc ngủ tự tử

Pháp luậtThứ Bảy, 28/07/2018 09:49:00 +07:00

Sau khi sát hại anh ruột và mẹ nuôi, kẻ máu lạnh lẩn trốn trong một khách sạn rồi uống thuốc ngủ tự tử và được lực lượng công an phát hiện.

Liên quan đến vụ việc bắt kẻ máu lạnh sát hại anh trai dã man ở Hải Phòng, tối 27/7, lực lực Công an Hải Phòng đã bắt được nghi phạm sát hại 2 người thân xảy ra sáng sớm cùng ngày tại quận Lê Chân và quận Hồng Bàng (Hải Phòng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nghi phạm Đàm Văn Hiếu (SN 1983) đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).

37856353_843582119180367_2254123464006828032_n

 Nghi phạm được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Tối 27/7, khi lực lượng công an đột kích, Hiếu định cắt ven tay tự tử nhưng bất thành. Mặc dù được vận động, thuyết phục nhưng nghi phạm vẫn ngoan cố chống cự và uống 6 vỉ thuốc ngủ tự tử. Ngay lập tức, lực lượng công an đưa nghi phạm đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Đến 22h cùng ngày, sau khi được các bác sỹ cấp cứu tích cực, nghi phạm đã qua cơn nguy kịch.

XEM BÀI TRƯỚC TẠI ĐÂY

37913427_843582085847037_7025268488419672064_n

Công an giám sát chặt chẽ nghi phạm cấp cứu tại bệnh viện. 

Trước đó, 5h ngày 27/7, tại nhà anh Đàm Văn Thắng (SN 1981, ở số 24/23 Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng), Đàm Văn Hiếu (em trai Thắng) dùng dao đâm anh Thắng chết tại chỗ rồi bỏ trốn.

Đến 5h15 cùng ngày, Hiếu đến nhà mẹ nuôi là bà Hoàng Thị Ngọc Bích (SN 1960, ở 38B Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) dùng dao gây thương tích cho bà Bích dẫn đến thiệt mạng rồi bỏ trốn.

Hiện, Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung điều tra xử lý vụ việc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn