Nữ sinh bị gã tài xế đưa đón đi học xâm hại nhiều lần đến mang thai

Pháp luậtThứ Tư, 31/05/2017 14:53:00 +07:00

Ông Thuấn (bố nữ sinh) cho biết: “Ngay hôm biết cháu rút đơn tố cáo, tôi đã hỏi tại sao lại làm vậy thì con bé khóc lóc, nói trong sợ hãi: “Con chỉ muốn yên tâm học hành, chăm lo cho con gái”, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cháu đã làm đơn tố cáo khẩn cấp lần 2”.

Bị lái xe ép “quan hệ” trên ô tô?

Nạn nhân của vụ việc nói trên là em Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1998, ở huyện Ba Vì, Hà Nội). 

Ông Nguyễn Hữu Thuấn (bố của Mai) cho biết, nguồn cơn xuất phát từ việc, cách đây khoảng 3 năm, ông tham gia vào một câu lạc bộ và quen biết Nguyễn Văn T (SN 1978, ở cùng huyện Ba Vì) làm nghề lái xe ô tô đưa đón học sinh. Sau đó, T thường xuyên tới nhà chơi nên tình cảm ngày càng thân thiết.

Khoảng cuối năm 2014, thấy con gái đi học xa nhà vất vả, ông Thuấn có nhờ T đưa đón cháu Mai tới trường. Theo đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, vào một ngày cuối tháng 8/2015, sau khi tan lớp, Mai lên xe để T đưa về như mọi ngày. 

nu sinh

Cha con ông Thuấn chia sẻ lại sự việc với PV.

“Khi đang nói chuyện, anh T quay sang ôm và sờ soạng vào người em. Sợ quá, em hét lên thì anh T đe dọa nếu không cho anh quan hệ sẽ giết em. Xong việc, anh T mới mở cửa xe cho em về và dọa nếu cho ai biết chuyện này anh sẽ giết và đưa clip lên trên mạng. Do quá sợ hãi nên em sợ và không dám nói cho ai biết”, Mai kể lại.

Nhiều lần sau đó, T thường gọi điện và đe dọa nếu Mai không tiếp tục cho quan hệ thì hắn sẽ để lộ chuyện này và phát tán clip lên mạng.

Đến nạn nhân trong “bữa tiệc”

Ngày 27/9/2015, T gọi điện rủ Mai đến quán cơm ở huyện Ba Vì. Khi Mai đến thì thấy T đang ngồi cùng Phùng Văn Luyến và Bùi Đức Dương (cùng trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội). Sau nhiều lần lôi kéo, T mới rủ được Mai cùng 2 người bạn tới một quán hát karaoke.

Mai kể lại sự việc trong nước mắt: “Khi vào phòng hát, em uống một cốc nước thì thấy trong người mệt, đầu choáng váng nên đi vào nhà vệ sinh. Vừa từ nhà vệ sinh ra, em bắt gặp Luyến đứng trước cửa và kéo em vào phòng bên cạnh thực hiện hành vi bỉ ổi. Em có phản kháng lại nhưng đầu choáng, cơ thể mất sức nên không chống cự được. Khi Luyến  vừa ra khỏi phòng, thì Dương lại tiếp tục đi vào và tiếp tục quan hệ tình dục với em”.

tu sa

 Nguyễn Thị Ngọc Mai cắt tay sự sát.

Do quá hoảng loạn và tủi nhục nên tối hôm đấy, Mai đã cắt tay tự sát nhưng được gia đình phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, lúc đó, gia đình chỉ nghĩ do buồn chuyện gia đình nên Mai mới có hành động nông nổi đó.

Hơn một tháng kể từ khi sự việc trên xảy ra, Mai thấy cơ thể có những dấu hiệu của người mang thai nhưng vẫn giấu gia đình. Do nhà làm quán ăn, công việc khá bận rộn nên vợ chồng ông Thuấn không có thời gian quan tâm con cái. Đến cuối tháng 3/2016, khi thấy Mai lộ rõ biểu hiện của người mang bầu, ông Thuấn kiên quyết bảo vợ đi mua que thử.

“Khi biết con gái mang bầu, cả gia đình tôi chết lặng. Khi biết người hại con tôi là T, tôi đau lòng vì không tin một người tôi luôn coi như con cháu trong nhà lại làm vậy với con gái tôi”, ông Thuấn bức xúc. Đưa Mai đi kiểm tra tại bệnh viện huyện thì lúc này thai đã được 7 tháng.

Thời điểm phát hiện mang thai cũng là lúc Mai chuẩn bị thi hết cấp 3, gia đình phải làm đơn bảo lưu kết quả học tập để đợi ngày sinh con. Đến tháng 6/2016, Mai đã sinh 1 bé gái.

thuan 3

 Cha con ông Thuấn chia sẻ lại sự việc với PV.

Mỏi mòn chờ tìm công bằng

Bức xúc trước sự việc xảy ra với con gái, ông Thuấn đã gửi đơn tố cáo 3 đối tượng lên Công an huyện Ba Vì. Nhưng hiện tại, chỉ có Luyến và Dương thừa nhận có quan hệ với Mai. 

Cũng phải nói thêm rằng, từ ngày gia đình ông Thuấn làm đơn tố giác luôn có những người xấu tới nói bóng gió đe dọa nên gia đình rất bất an lo lắng.

Điều đáng nói, ngày 11/10/2016, Mai bỗng rút đơn tố cáo, với lý do “đồng ý cho Luyến và Dương giao cấu với mình”. Do đó, ngày 28/10/2016, Cơ quan CSĐT CA huyện Ba Vì đã ra quyết định số 74/CSĐT không khởi tố vụ án hình sự đối với sự việc trên. 

Trao đổi với phóng viên, Mai cho biết, lý do thực sự của việc rút đơn, ngoài việc gia đình thường xuyên bị đe dọa, còn có 2 cán bộ công an tới trường “khuyên” rút đơn để được an tâm học hành nên em đã đồng ý. 

Ngày 31/03/2017, Công an huyện Ba Vì đã có thông báo về kết quả giải quyết đơn thư đến gia đình ông Thuấn.

Trong thông báo nêu rõ, việc Mai nói rút đơn tố cáo là do 2 đồng chí điều tra viên công an huyện Ba Vì đã có hành vi dọa dẫm, dụ dỗ rút đơn là hoàn toàn không có căn cứ. Vì vậy, vụ án vẫn được giải quyết theo hướng như trên.

“Đến nay, đã hơn một năm kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra. Tôi đã nhiều lần làm đơn gửi đến các cơ chức năng với hi vọng vụ án được làm sáng tỏ, đòi lại sự công bằng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tôi mong muốn cơ quan pháp luật sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc”, ông Thuấn bày tỏ. 

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

(Nguồn: baophapluat.vn)
Bình luận
vtcnews.vn