Nữ nhân viên cửa hàng sữa bị truy sát kể lại phút kinh hoàng

Pháp luậtThứ Ba, 10/03/2015 02:56:00 +07:00

Nữ nhân viên cửa hàng sữa bị cướp xông vào đâm nhiều nhát đã tỉnh lại, kể giây phút kinh hoàng với người thân.

(VTC News) - Nữ nhân viên cửa hàng sữa bị cướp xông vào đâm nhiều nhát đã tỉnh lại, kể giây phút kinh hoàng với người thân.

Ngày 10/3, thông tin từ bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), chị Trịnh Thị Thơm (28 tuổi, ngụ quận 12) nạn nhân bị người lạ mặt tấn công tại cửa hàng sữa TH*truemart trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) đã qua cơn nguy kịch và được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Nạn nhân Thơm đã qua cơn nguy kịch sau khi bị kẻ lạ mặt khống chế, đâm nhiều nhát trên người và cổ 

Có mặt tại bệnh viện, bà Trịnh Thị Ghi (mẹ nạn nhân Thơm) thuật lại sự việc kinh hoàng vừa xảy ra với con gái. Bà Ghi nhớ lại, khoảng 20 giờ đêm 9/3, bà đang ở nhà một mình thì nhận được điện thoại báo con bà bị hành hung tại chỗ làm và đang chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Khi bà Ghi chạy đến bệnh viện thì chứng kiến Thơm đang hôn mê, máu chảy tràn trên người. Do mất quá nhiều máu, sức khỏe nguy kịch nên đã được các bác sĩ bệnh viện Tân Bình cho chuyển tuyến lên bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

“Con gái tôi đã chuyển đến bệnh viện Trưng Vương và được các bác sĩ kịp cấp cứu, phẫu thuật nên đã qua cơn nguy kịch. Mặc dù đau đớn với những vết thương nhưng sau khi vừa hồi sức cháu đã khóc và kể lại sự việc kinh hoàng vừa xảy ra tại chỗ làm” - bà Ghi kể.

Bà Ghi thuật lại lời kể của chị Thơm, thời điểm chị Thơm đang trực một mình tại tiệm sữa thì có một thanh niên bước vào. Do nghĩ là khách hàng nên chị Thơm hồ hởi đón tiếp. Người lạ này liên tục đảo mắt xung quanh rồi sau đó tiến sát chỗ chị Thơm đứng. Bất ngờ, hắn rút con dao mũi nhọn dí sát vào người dọa dẫm và dùng băng keo bịt miệng chị Thơm lại.

Tiếp đó, hắn lục lọi lấy 2 triệu đồng tiền bán sữa trong ngày trên người chị Thơm. Chưa hết, đối tượng tiếp tục bắt chị phải lục lọi mọi ngóc ngách trong tiệm tìm thêm tài sản có giá trị đưa cho hắn nhưng không có.

“Đối tượng này cho rằng con gái tôi “ém” tiền nên đã vung dao đâm liên tục vào người cháu và cắt vào cổ con bé khiến nó gục xuống rồi bỏ chạy”, bà Ghi thuật lại.

Cửa hàng sửa TH*truemart nơi xảy ra vụ việc 

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trịnh Quốc Minh - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Trưng Vương cho biết nạn nhân Thơm nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, huyết áp tuột, khó thở. Trên người nạn nhân có 9 vết thương do dao đâm gồm 2 vết thương vai trái, 3 vết thương cổ trái, 3 vết thương cổ phải và 1 vết thương ở mi mắt.

Cụ thể, vết thương vai trái máu chảy nhiều, phun mạnh thành vòi, bị trúng động mạch dưới đòn. Nạn nhân bị tràn khí màng phổi phải và trái nên sau khi được hồi sức tích cực các bác sĩ đã tiến hành phẩu thuật động mạch bị đứt. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, y bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật. Hiện, bệnh nhân Thơm đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi.

Sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM đã có mặt để ghi nhận vụ việc, thu thập manh mối và lấy lời khai các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường nơi xảy ra vụ án nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, kế hông là con hẻm dẫn vào khu dân cư khu phố 3 (P. 13, Q. Tân Bình) luôn tấp nập người qua lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mình nhân viên Thơm trong cửa hàng. Một số người dân cho biết, trước khi phát hiện Thơm gục trên nền nhà thì có một số người vãng lai trước cửa tiệm.

Do đó, không loại trừ đối tượng có đồng bọn đi cùng và khi gây án đã nhanh chóng tháo chạy.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn