Nhân chứng kể phút giang hồ mang súng, mã tấu hỗn chiến giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Hai, 23/04/2018 14:48:00 +07:00

Nhiều người dân sống cạnh hiện trường vụ nhóm giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến kinh hoàng ở đường Trường Sa (quận 3, TP.HCM) đã phải đóng kín cửa, chạy thục mạng để thoát nạn.

Liên quan đến vụnhóm giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến ở đường Trường Sa (quận 3, TP.HCM), ngày 23/4, nhiều người dân sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.

Nhiều người sống xung quanh hiện trường đã phải “chạy bán sống bán chết”, đóng kín cửa nhà khi nghe tiếng súng, tiếng mã tấu hỗn chiến vang lên.

Chị Hồng Nga - chủ quán cắt tóc ở đường Trường Sa (cạnh khu vực xảy ra hỗn chiến) cho hay, thời điểm trên, chị nghe tiếng cãi nhau rất lớn bên quán trà sữa đối diện nên chạy ra nghe ngóng.

30849363_1641975155923684_744672672_o (1)

Bà Liên (50 tuổi) ở đối diện hiện trường bàng hoàng kể lại vụ hỗn chiến kinh hoàng.

Lúc này, chị thấy nhóm thanh niên khoảng 30 người cầm nhiều hung khí, rượt chém nhau trên đường.

“Những người này cầm dao, kiếm, mã tấu chém nhau loạn xạ. Sợ quá, tôi lập tức đóng kín cửa để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình. 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi xem lại hình ảnh camera mới biết họ có cả súng. Có một người bị thương nhưng họ không gọi xe cấp cứu mà "đồng bọn" đưa đi bằng xe máy", chị Nga kể lại.

Cũng là người ở gần hiện trường, chứng kiến toàn bộ vụ hỗn chiến, chị Hồng cho biết: "Nhóm thanh niên này bịt kín mặt và đội mũ bảo hiểm. Có người còn hô to "bắt lấy nó" rồi đám người từ đâu kéo tới rất đông, khiến người dân ở đây ai cũng hoảng sợ.

Người đi đường thấy cảnh đánh nhau, chém nhau chí chóe liền quay đầu xe nhưng có người cuống quá ngã xuống đường”, chị Hồng nhớ lại.

Còn bà Liên (50 tuổi) ở đối diện hiện trường cho biết, lúc bà đang bán hàng thì thấy khoảng 30 thanh niên đi trên nhiều xe máy, cầm dao, mã tấu đuổi chém nhau.

“Vụ hỗn chiến kéo dài khoảng 10 phút. Lúc xảy ra vụ việc, 1 thanh niên xông vào quán giành lấy con dao của tôi rồi tiếp tục lao vào đám đông đang hỗn chiến trên đường nhưng sau đó quay lại trả con dao rồi tháo chạy thục mạng", bà Liên kể.

30772417_1641975152590351_940760917_o

Nhân chứng chứng kiến vụ truy sát đã phải đóng cửa khi xảy ra hỗn chiến. 

Riêng ông Hoàng (40 tuổi), một nhân chứng cho biết: “Nhiều người uống cà phê gần nơi xảy ra vụ hỗn chiến hoảng sợ, vứt bàn ghế tháo chạy. Trong lúc chạy, một cụ già không may vấp ngã, bị chấn thương ở đầu gối và bàn tay. Giờ nghĩ lại sự việc, chân tay tôi vẫn còn run, thở không nổi”.

Trước đó, theo cơ quan điều tra Công an TP.HCM, khoảng 14h30 ngày 22/3, nhóm Trần Thế Toàn, tự “Trương Vu Kỵ” và nhóm do đối tượng Sang “Ngọ” cầm đầu tổ chức đá gà tại một hẻm trên đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3.

Nhóm của Toàn đáng lẽ thắng độ nhóm của Sang "Ngọ" nhưng bị trọng tài xử ép, tuyên hòa khiến Toàn bức xúc chửi bới nên hai nhóm xảy ra xô xát nhẹ và được mọi người can ngăn.

Vẫn còn ấm ức vì bị trọng tài xử ép, Toàn có gọi điện chửi bới nhóm Sang “Ngọ” thì bị “Út Lão”, một người trong nhóm Sang "Ngọ" dọa sẽ kéo người qua chém. Toàn cũng "nóng máu" hẹn gặp tại con hẻm trên đường Hoàng Sa ở gần nhà để nghênh chiến.

123344444

Hai nhóm giang hồ hỗn chiến kinh hoàng.

Nhóm của Toàn thủ một cây súng tự chế bắn đạn bi và các loại hung khí khác đợi trước hẻm 237 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3. Một đối tượng trong nhóm Sang “Ngọ” bị chém trọng thương và được đồng bọn đưa vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Ngày 23/4, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra - Công an quận 3 đã tập trung, khoanh vùng được và mời nhóm giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến kinh hoàng ở đường Trường Sa lên trụ sở làm việc.

"Bước đầu chúng tôi xác định vụ việc có mâu thuẫn liên quan đến nhóm giang hồ Hải Phòng. Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang, lo sợ cho người dân nên cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xử lý kiên quyết", Đại tá Quang cho hay.

Minh Hải - Kim Tiền
Bình luận
vtcnews.vn