Nhân chứng kể giây phút gã con rể cầm dao đâm trọng thương, tưới xăng đốt nhà bố vợ cũ

Pháp luậtThứ Ba, 24/07/2018 18:08:00 +07:00

Ngay khi phát hiện sự việc, hàng xóm cạnh nhà nạn nhân lập tức chạy đến giúp đỡ, đồng thời thông báo cơ quan chức năng đến cứu người.

Liên quan đến vụ người đàn ông cầm dao đâm bố vợ cũ trọng thương rồi tưới xăng đốt nhà, ngày 24/7, nhiều người sống cạnh ngôi nhà số 26, ngõ 62/335, đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn chưa hết hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh vang lên trong đêm.

Anh Nguyễn Văn N. (sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc), là một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc kể lại: "Lúc đó khoảng 19h30 ngày 23/7, tôi đang ở nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người già và trẻ con.

Thấy vậy, tôi lập tức chạy sang nhà bên cạnh kiểm tra nhưng không có gì. Tôi tiếp tục đi tới nhà số 26, nhìn qua khe cửa sổ thì phát hiện bên trong nhà có một người đàn ông lạ một tay cầm dao, một tay cầm can xăng, vẻ mặt hung hãn.

Ông T., chủ nhà đang bị thương ở bắp tay, chảy nhiều máu, còn vợ ông T. cùng 3 cháu nhỏ vừa chạy lên cầu thang tầng 3 vừa tri hô cướp".

37750568_1084459185057327_5705809364917420032_n

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, anh N. tìm cách tiếp cận ngôi nhà nhưng cả 2 cửa nhà đều bị khoá trái nên về nhà lấy chiếc xẻng cán dài cầm sang đứng trước cửa sổ nhà ông T. quát lớn "thằng trong nhà mày ra đây tao chém chết mày".

"Mục đích của tôi lúc đấy là để đánh lạc hướng kẻ cầm dao đứng trong nhà để ông T. có thời gian chạy thoát thân, nếu không sẽ rất nguy hiểm", anh N. cho hay.

Sau đó, kẻ cầm dao từ trong nhà ông T. đi ra gần cửa sổ thì bị anh N. lao thẳng cán xẻng vào ngực khiến hắn ta ngã gục, tay buông con dao. Thấy vậy, ông T. chạy vội lên tầng 2 rồi leo ra ngoài và được người dân giúp đỡ thoát ra ngoài, đưa đi viện. Tuy nhiên, vợ ông T. cùng 3 cháu nhỏ vẫn ở trên tầng 3 của căn nhà.

Bị anh N. đánh gục, kẻ cầm dao liền tưới xăng ra nhà, mở van bình gas và châm lửa. Chỉ ít phút sau, toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà chìm trong biển lửa.

"Sau khi bị đánh gục, kẻ cầm dao lấy chai xăng ở đầu có quấn giẻ rồi châm lửa ném về phía cửa sổ. Rất may tôi và mọi người tránh kịp nên không ai việc gì...", anh N. nói.

Khi ông T. thoát được ra ngoài thì vợ cùng 3 người cháu nhỏ của ông này cũng lên đến lan can tầng 3. Để bảo đảm mọi người an toàn, anh N. và một số người hô hoán vợ ông T. chốt cửa lại và nằm sát xuống mặt đất để tránh khói, lửa.

Chỉ trong vòng ít phút, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ tầng 1 của căn nhà. Lúc này, kẻ hung hãn bỏ chạy lên tầng 2 vì lửa cháy lớn. Lúc đó, mọi người hô hoán nhau cắt điện quanh khu vực để chống cháy lan. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa yếu đi và tắt dần.

Không lâu sau, lực lượng công an cũng như cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, giải cứu vợ và cháu ông T. cũng như khống chế đối tượng đang cố thủ trong nhà.

37752259_1084459318390647_4639500368370204672_n

 Người dân bàn tán về vụ việc.

Để giải cứu và đảm bảo an toàn cho vợ và cháu ông T., 2 chiến sỹ công an phải leo lan can từ tầng 1 tới tầng 3 để tiếp cận.

Theo một vị bảo vệ tổ dân phố nơi xảy ra vụ việc, khi khống chế kẻ cầm dao trong nhà ông T., một chiến sĩ công an bị thương ở vùng mắt và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Một số người dân sinh sống gần hiện trường cho biết thêm, kẻ cầm dao tấn công ông T., đốt nhà chính là con rể cũ của ông T. Con gái ông T. và người đàn ông này đã ly hôn nhiều năm nay.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn