Nghi án bé trai 9 tuổi bị sát hại, ném xuống giếng phi tang

Pháp luậtChủ Nhật, 30/11/2014 02:38:00 +07:00

Xuống giếng, người bố phát hiện thi thể con trai 9 tuổi trong tình trạng không quần áo, đầu có một số vết chém.

Xuống giếng, người bố phát hiện thi thể con trai 9 tuổi trong tình trạng không quần áo, đầu có một số vết chém.

Chiều 29/11, vợ chồng anh Vũ Ngọc Hoàn (ở xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đi làm có dặn 2 con trai là Trung và Đạt (9 tuổi) coi nhà. Khi người lớn đi được khoảng nửa tiếng, Trung ra đồng bắt trai, dặn em ở nhà.
Ngôi nhà anh Hoàn và giếng nước (vị trí khoanh tròn đỏ) nơi phát hiện thi thể con trai. Ảnh:Duy Cảnh.
Ngôi nhà anh Hoàn và giếng nước (vị trí khoanh tròn đỏ) nơi phát hiện thi thể con trai. Ảnh:Duy Cảnh. 
17h cùng ngày, chị Hường đi làm về không thấy con đã kêu gọi khắp nơi. Thấy dưới giếng xuất hiện nhiều can và chậu nhựa nổi lềnh bềnh, nghi có điều chẳng lành, chị này kêu chồng về.

Khi xuống giếng, anh Hoàn phát hiện thi thể Đạt chìm phía dưới. Cơ thể bé trai lúc này không có quần áo.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, cổ chân trái nạn nhân bị cột bởi một sợi dây thừng dài gần 7 m (gia đình sử dụng làm dây múc nước), đỉnh đầu xuất hiện một số vết được cho là chém...

Kiểm tra cánh tay trái nạn nhân, công an xác nhận một đốt bị đứt lìa.

Sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã báo giới chức địa phương. Họ cho rằng Đạt bị kẻ xấu sát hại để lấy đi một số đồ đạc trong nhà.

Sáng 30/11, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo phá án.

Theo Duy Cảnh/Zing
Bình luận
vtcnews.vn