Nam sinh lớp 10 bị bố bạn gái kém 2 tuổi đánh chết

Pháp luậtThứ Ba, 29/12/2015 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Bực tức vì con gái mới 13 tuổi nhưng suốt ngày đi chơi với bạn trai lớp 10, người cha trong lúc nóng giận lỡ tay gây ra án mạng.

(VTC News) - Bực tức vì con gái mới 13 tuổi nhưng suốt ngày đi chơi với bạn trai lớp 10, người cha trong lúc nóng giận lỡ tay gây ra án mạng.
Chiều 28/12, anh Huỳnh Minh Tuấn (35 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) trong dáng vẻ mệt mỏi, bước ra từ phòng tạm giam. Anh trả lời lí nhí những câu hỏi từ cơ quan chức năng và tỏ ra vô cùng hối hận vì 1 phút thiếu kiềm chế đã lỡ tay đánh chết nam sinh chỉ mới 15 tuổi.
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra.
Anh Tuấn khai, khoảng 18h30 tối 23/12, khi mới đi làm về nghe vợ nói con gái học lớp 8 đi chơi với bạn từ sáng đến tối, Tuấn rất tức giận vì mối quan hệ giữa Vy và người bạn trai tên Thao đã nhiều lần bị Tuấn cấm cản. Khoảng 30 phút sau thấy Thao chở Vy về, Tuấn chạy ra đánh Vy. 
Anh Tuấn tháo dây thắt lưng đang đeo ra đánh con, thấy bạn gái bị đánh Thao nhảy vào căn ngăn, che đỡ cho bạn gái. Tuấn không dừng lại mà đánh tới tấp vào người nam sinh này. Sau đó Tuấn thấy Vy dìu Thao và nhà ông ngoại Vy ở gần đó nằm nghỉ nên bỏ vô nhà.
"Hung khí" đánh chết nam sinh.
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đánh để 2 đứa sợ xa nhau ra mà tập trung việc học không ngờ lỡ tay để ra nông nỗi này... Giờ cháu Thao đã mất, tôi thì ngồi trong đây, hai bên gia đình ai cũng khổ”, anh Tuấn đưa tay quẹt nước mắt.
Đứng bên linh cữu con trai đầu lòng sắp bước qua tuổi 16, chị Nguyễn Thị Lệ (36 tuổi, mẹ Thao) gương mặt tiều tụy vì ngày đêm túc trực để chăm sóc cho đứa con trai đầu lòng bị đánh đập tàn nhẫn.
Hình ảnh nam sinh lớp 10 bị bố bạn gái đánh chết.
Chị Lệ nén đau thương cho hay: “Chiều đó, tôi và chồng đi ăn đám giỗ ở nhà người thân trong xã có kêu Thao đi cùng, nhưng Thao xin ở nhà và lấy xe đạp chở Vy đi ăn chè. Đến gần 19 giờ tối thì nhận được điện thoại báo là Thao bị người khác đánh”.
Lau giọt nước mắt lăn dài trên má, chị Lệ thều thào: “Tôi chạy đến nơi thì thấy căn nhà tắt điện. Thấy cháu Vy vừa đỡ con trai tôi ở trên giường vừa khóc, ngay lập tức vợ chồng tôi đưa con đến bệnh viện Hóc Môn cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng cháu không qua khỏi”.
Chị Lệ khóc hết nước mắt trước quan tài của con.
Người phụ nữ này cho biết thêm, Thao là cậu bé ham học, mới tuần trước còn khoe với mẹ kết quả kỳ 1 được loại giỏi. Chị Lệ biết con mình quen với bạn gái đang học lớp 8 và cô bé hay về nhà mình chơi. 
“Khi tôi chạy tới nó chỉ kịp nói con bị người ta đánh rồi ngất lịm đi…Đến khi chết nó vẫn chưa nhắn nhủ với tôi lời nào”, chị Lệ khóc ngất.
Được biết, Thao là một nam sinh vừa học giỏi vừa ngoan. Chiều cùng ngày, nhiều thầy cô, bạn bè của Thao đã thắp hương cho em trong niềm tiếc thương vô hạn.
Hiện cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án mạng đau lòng trên.
Video: Đánh người vì nghi ăn cắp

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn