Mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bật khóc, xin tòa ân huệ

Pháp luậtThứ Tư, 27/11/2019 10:30:00 +07:00

Trong phần làm thủ tục trước khi bắt đầu buổi xét xử, bị cáo Trần Thị Hiền bật khóc nói về nhân thân và xin một ân huệ nhưng bị tòa ngắt lời.

Sáng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019) và 4 đồng phạm Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (cùng trú tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Thị Hiền bị xét xử tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy", theo khoản 4 Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình.

le-thi-hien (1)

 Bị cáo Lê Thị Hiền.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân có mặt tại tòa để theo dõi diễn biến vụ xét xử. Nhiều người cố chen vào phòng xử án để có chỗ ngồi trong phòng xét xử. Đến khoảng 7h30, xe đặc chủng đưa các phạm nhân đến phiên toà.

Trong phần làm thủ tục tại phiên tòa, khi được chủ tọa hỏi về nhân thân, bị cáo Trần Thị Hiền lạc giọng khóc lóc. Bị cáo khai bị cáo có 2 con gái, 1 con gái lớn sinh năm 1994 và 1 con gái sinh năm 1997 đã mất.

Bị cáo Hiền xin chủ tọa một ân huệ nhưng chủ tọa phiên tòa ngắt lời và cho hay, nếu bị cáo muốn trình bày thì sẽ được nói ở phần sau.

Tháng 5/2019, bà Hiền bị bắt giam khi công an đang điều tra vụ án mạng của con gái bà. 

Theo kết luận điều tra, năm 2009, Vi Văn Toán (38 tuổi, ở Điện Biên) bán hai bánh heroin cho bà Hiền với giá 300 triệu đồng nhưng chưa kịp lấy tiền thì bị bắt trong vụ án ma túy khác.

Ra tù, sáng 31/1/2019, Toán ra chợ Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) và tình cờ thấy bà Hiền đang bán gà nên đợi để đòi món nợ năm xưa song bất thành.

le-thi-hien (3)

 Bị cáo Lê Thị Hiền bật khóc trong phần làm thủ tục tại phiên tòa.

Ngày 3/2, Toán chủ mưu, bàn bạc, lên kế hoạch và phân công Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả về việc bắt cóc con gái bà Hiền là nữ sinh Cao Mỹ Duyên với mục đích đòi lấy số tiền 300 triệu đồng.

Chỉ một ngày sau khi lên kế hoạch, ngày 4/2, Vương Văn Hùng gọi cho con bà Hiền đặt mua 10 con gà, đề nghị giao đến khu vực C13 (xã Thanh Hưng), cách chợ khoảng 7km.

Đến điểm hẹn, trong lúc Duyên đang bắt gà từ lồng giao thì Bùi Văn Công dùng côn nhị khúc siết cổ khống chế, cùng Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Sau đó, nhóm này đưa Duyên về giữ tại nhà Bùi Văn Công ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Sau khi bắt giữ Duyên, Bùi Văn Công bảo Vương Văn Hùng mang xe máy, 10 con gà, điện thoại và số tiền 270 nghìn đồng của chị Duyên đi cất giấu.

Trong khoảng thời gian giam giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên từ 4/2 đến 6/2, Lường Văn Lả 5 lần cùng các bị can Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương sử dụng vũ lực và thực hiện hành vi giao cấu với nữ sinh.

Video: Mẹ nữ sinh giao gà bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất?

Ngày 6/2, Lường Văn Lả bàn bạc và thống nhất với các bị cáo khác về việc giết Duyên nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Kế hoạch này được cả nhóm thực hiện.

Xác Duyên bị vứt sang ngôi nhà hoang cạnh đó. Theo lời dặn của chồng, sáng hôm sau (mùng 3 Tết), Thu vờ tình cờ vào ngôi nhà hoang và hô hoán phát hiện xác nữ sinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đề nghị VKS truy tố 9 bị can: Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn