Lời kể nạn nhân vụ "nữ quái" đầu độc hàng loạt

Pháp luậtThứ Hai, 17/05/2010 11:15:00 +07:00

(VTC News) - Ông Ngầm kể, sau khi đưa vợ vào phòng bệnh xong ông ra ngoài ghế đá ngồi. Lúc này có 2 thanh niên tiến lại làm quen và mời ông đi uống cà phê.

(VTC News) - Lợi dụng ông Nỉ sơ hở, Trung lấy chai nước Dr. Thanh chuẩn bị trước cho vào lon bia. Uống xong ông Nỉ gục ngã, Gái và Trung lấy tất cả đồ trong người ông Nỉ bỏ trốn. Sau đó, ông Nỉ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa ở Củ Chi cấp cứu nhưng đã tử vong...

Ngay sau khi bị bắt vì có liên quan đến những vụ đầu độc 6 người trên địa bàn Củ Chi và các tỉnh lân cận để cướp tài sản, tại cơ quan chức năng các đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tự chế thuốc để đầu độc cướp tài sản


Các đối tượng bị bắt đúng 1 ngày sau khi gây án gồm: Phạm Thị Trung (39 tuổi, ngụ Tây Ninh, thường tự giới thiệu là Nguyễn Thị Dung, 38 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Nguyễn Văn Cần (25 tuổi), Lê Thị Phấn (50 tuổi), Nguyễn Thị Gái (41 tuổi), cùng ngụ ở Củ Chi, TP.HCM... Với “chiêu thức” tự chế thuốc để đầu độc cướp tài sản, băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ đầu độc kinh hoàng.

Theo đó, vào lúc 10 giờ ngày 7/5, Nguyễn Thị Gái đi xe gắn máy chở Phạm Thị Trung lưu thông trên  đường Tỉnh lộ 8, đến Hương lộ 2 thì xe bị hỏng nên dừng lại sửa. Lúc này Trung và Gái thấy 2 ông Nguyễn Quốc Manh và Võ Văn Nô (cùng ngụ tại ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) đang ngồi uống cà phê. Sau khi hỏi mua đất, Phạm Thị Trung và Nguyễn Thị Gái đã làm quen được với ông Nguyễn Quốc Manh ngụ quận Tân Phú.

Các đối tượng Phạm Thị Trung, Nguyễn Thị Gái, Lê Thị Phấn tại cơ quan điều tra 

Sau đó ba người cùng vào quán để nhậu, lợi dụng lúc ông Manh không để ý Trung lén lấy chai nước Dr Thanh đã pha thuốc mê đổ vào lon bia thứ hai mời ông Manh uống. Chỉ  sau vài giây, ông Manh đã thấy đầu mình choáng váng rồi “lịm” đi. Trung cùng Gái lấy xe, lột hết tài sản trên người nạn nhân bỏ trốn.

Cũng với “chiêu thức” trên vào lúc 11giờ30 ngày 9/5, Gái chở Trung đến khu vực xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi thì gặp ông Nguyễn Văn Phú (SN 1949, ngụ ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi). Sau khi dụ dỗ ông Phú vào nhà nghỉ Đức Vinh (ấp 3, xã Phước Vĩnh An), Trung lén lấy chai nước có thuốc độc đã chuẩn bị sẵn đổ vào ly nước của ông Phú. Sau đó lấy 1 ví da bên trong có giấy CMND, 70 ngàn đồng và chiếc xe máy. Trung giao xe cho Nguyễn Thanh Bình và Lê Thị Phấn mang đi cầm được 3 triệu đồng, Trung đưa cho Bình và Phấn 600 ngàn đồng.

Tàn nhẫn hơn, ngày 11/5, Trung đã pha lẫn một hỗn hợp thuốc gồm 2 viên thuốc ngủ, 2 viên thuốc hiệu Decolge thành độc tố cực mạnh sau đó đổ vào chai nước Dr.Thanh. Đến 9 giờ cùng ngày, Gái chở thị Trung đến bến xe Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Tại đây, cả hai đã làm quen với ông Huỳnh Văn Nỉ (SN 1956, ngụ ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hành nghề chạy xe ôm. Sau khi được ông Nỉ chở đến Củ Chi, Gái và Trung mời ông vào quán nhậu. Lợi dụng ông Nỉ sơ hở, Trung lấy chai nước Dr. Thanh chuẩn bị trước cho vào lon bia. Uống xong ông Nỉ gục ngã, Gái và Trung lấy tất cả đồ trong người ông Nỉ bỏ trốn. Sau đó, ông Nỉ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa ở Củ Chi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Không chỉ những vụ đầu độc trên, theo số  liệu thống kê từ đội CSĐT công an huyện Củ  Chi thì trong 2 tuần qua trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 vụ đầu độc.

Nạn nhân sống sót chưa hết bàng hoàng


Sáng ngày 16/5, tại bệnh viện đa khoa Củ  Chi, ông Trương Văn Ngầm (54 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã dần bình phục, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng kể về chuyện ông bị đầu độc khi đưa vợ đi phẫu thuật tại bệnh viện này.

Ông Ngầm kể, đêm 14/5, sau khi đưa vợ vào phòng bệnh xong ông ra ngoài ghế đá ngồi. Lúc này có 2 thanh niên (một người khoảng 30-35 tuổi, còn người kia từ 20-25 tuổi) tiến lại làm quen và mời ông đi uống cà phê, nhưng bị ông từ chối. Thuyết phục mãi không được, hai gã này bảo “Ông uống cà phê không để tôi mua”. Ông Ngầm không nghĩ ngợi gì đưa cho bọn chúng 6.000 đồng, nhờ mua ly cà phê sữa đá.

Một lúc sau, hai thanh niên này mang vào 3 ly cà phê, trên tay hai ly riêng, còn một ly đưa cho ông Ngầm. Vừa uống một ngụm ông Ngầm thấy đầu choáng váng. Tiếp tục uống thêm ngụm nữa ông Ngầm gục ra ghế đá. Thấy ông Ngầm bất tỉnh, hai gã thanh niên này lấy lưới dao lam rạch đứt quần ông lấy một chiếc điện thoại và 800.000 đồng. Sau đó ông Ngâm được mọi người đưa vào phòng cấp cứu kịp thời.

Ông Ngầm vẫn chưa kết bàng hoàng khi kể lại việc bị đầu độc  

Tỉnh lại ông Ngầm cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ. “Gia đình tôi sớm ngày chỉ biết trông vào ruộng nương mà sống. Vợ chồng trông đợi vào nhau vì con cái đã có vợ có chồng. Tôi dành được chút tiền lên bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật cho vợ, không ngờ trong chớp mắt đã bị kẻ gian đầu độc lấy mất”, ông Ngầm thẫn thờ nói.

Thoát chết trong gang tấc nhưng ông Ngầm vẫn có lời cảnh báo: “Bà con nên đề phòng và đừng tin tưởng ai, nếu thích ăn, uống gì thì nên ra tận nơi mua về mà dùng. Bởi xảy ra những chuyện như thế này không ai chịu trách nhiệm ngoài bản thân mình, cũng giống như tôi hôm nay vậy”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo bệnh viện Củ Chi cũng khuyến cáo, tất cả mọi bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện phải chú ý cẩn thận. Khi gặp người lạ và có dấu hiệu bất thường thì phải báo cho bảo vệ hoặc cơ quan chức năng đến làm việc.

Hiện những đối tượng trên đang bị bắt giữ để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.



Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn