Lộ diện 'ông trùm' vụ bắt ma túy lớn nhất Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Ba, 07/01/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi bắt giữ Võ Kiều Thanh Dương đang “ăn hàng” tại bến xe Đà Nẵng thì “ông trùm” đằng sau vụ 10 bánh ma túy nặng 4,7kg bắt đầu lộ diện.

(VTC News) - Sau khi bắt giữ Võ Kiều Thanh Dương đang “ăn hàng” tại bến xe Đà Nẵng thì “ông trùm” đằng sau vụ 10 bánh ma túy nặng 4,7kg bắt đầu lộ diện.
Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC 47), Công an Đà Nẵng, sau khi Võ Kiều Thanh Dương (SN 1975, quê Quế Sơn, Quảng Nam; trú tại tổ 164, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị bắt vào đêm 22/12, trong lúc nhận 10 bánh cần sa với khối lượng lên đến 4,7kg thì rạng sáng ngày 25/12, ông trùm Võ Phạm Mạnh Cường (SN 1970, hộ khẩu trú tại Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM; tạm trú đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Đà Nẵng) đã ra cơ quan công an đầu thú.
Lộ diện, ông trùm, ma túy, bắt gọn, đường dây, cần sa, Đà Nẵng
Đối tượng Võ Kiều Thanh Dương bị bắt quả tang khi đang nhận số ma túy nặng 4,7kg tại bến xe Đà Nẵng đêm 22/12.
Từ đây, lộ diện một “ông trùm” với thành tích bất hảo về phạm tội. Cường từng bị Công an quận Tân Bình (TP HCM) đưa vào cơ sở giáo dục; Hai lần bị Tòa án Nhân dân quận Tân Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp và 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích; Một lần bị Tòa án Nhân dân Q.10, TP.HCM xử phạt 12 năm tù về tội cướp.

Theo lời khai, số hàng trên là của Võ Phạm Mạnh Cường (anh trai Dương), và nhờ Dương đi nhận giúp. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, mặc dù đã có vợ và một con ở TP HCM nhưng do có mối quan hệ “đặc biệt” với một người phụ nữ ở Đà Nẵng nên khoảng đầu năm 2012, Cường ra Đà Nẵng chung sống với phụ nữ này như vợ chồng.

Do không có công ăn việc làm ổn định, cộng với quá khứ bất hảo của mình, Cường đã móc nối với các đối tượng tại Huế rồi qua Lào “đặt hàng” mỗi lần từ 2-6kg, mang về Đà Nẵng rồi chia ra bán cho các con nghiện tại địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam,…

Lộ diện, ông trùm, ma túy, bắt gọn, đường dây, cần sa, Đà Nẵng
Tang vật 10 bánh ma túy cần sa nặng 4,7kg 
Để qua mắt lực lượng công an, các giao dịch của Cường rất kín kẽ. Cường thường “đặt hàng” trực tiếp từ Lào rồi gửi hàng bằng đường xe khách chuyển về Đà Nẵng. Khi hàng về, Cường nhờ người đến nhận hoặc trực tiếp đi lấy khi thấy an toàn. Để che mắt lực lượng trinh sát, Cường đã mở dịch vụ cầm đồ (trên địa bàn quận Thanh Khê) để làm nơi giao dịch và thực hiện hành mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Trước những dấu hiệu bất minh của anh em Cường và Dương, lực lượng PC 47 đã mật phục theo dõi hành tung của 2 đối tượng trên. Trong lúc đang củng cố hồ sơ thì một nguồn tin mật báo về việc một lượng hàng lớn xuất phát từ của khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) sẽ đổ bộ về Đà Nẵng.

Sau khi phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Trung (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và các lực lượng chức năng, PC 47 Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh cần sa, với trọng lượng lớn hơn 4,7kg.

Lộ diện, ông trùm, ma túy, bắt gọn, đường dây, cần sa, Đà Nẵng
"Ông trùm" Võ Phạm Mạnh Cường 
Theo lực lượng phòng chống ma túy, đây là nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh được PC47 CATP Đà Nẵng đưa vào “tầm ngắm” từ lâu.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai anh em Võ Phạm Mạnh Cường và Võ Kiều Thanh Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn