Kỳ án: Khai quật tử thi, truy tìm kẻ giết người trong đêm siêu bão

Pháp luậtThứ Hai, 16/01/2017 17:09:00 +07:00

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường sau cái chết của anh Bình, công an quyết định khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết, truy tìm kẻ giết hại anh Bình trong đêm siêu bão.

Vào khoảng 22h ngày 9/11/2013, trong những ngày cao điểm của đợt siêu bão Haiyan, người dân vạn đò ở khu vực cống Đức Xá (thuộc địa phận xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện thi thể của một người đàn ông khoảng 40 tuổi chết dưới cống nước.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Cảnh Bình (SN 1975, trú khu phố 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ). Anh Bình là công nhân Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

001

Cống nước nơi tìm thấy thi thể anh Nguyễn Cảnh Bình 

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Bình đang làm nhiệm vụ trông ca trực bão nên hầu hết mọi người đều cho rằng, anh bất cẩn ngã xuống sông, không chống cự được dòng nước dữ nên mất mạng.

Đám tang anh Bình được tổ chức trong sự xót thương của gia đình và họ hàng mà không có bất kỳ một nghi vấn nào. Tất cả mọi người đều cho rằng, đây là một tai nạn lao động hi hữu, ngoài ý muốn.

Tưởng chừng như vụ án đã khép lại, thế nhưng khi đọc lại toàn bộ hồ sơ báo cáo của Công an huyện Đức Thọ trong cuộc họp tổng kết sau siêu bão Haiyan, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện ra những dấu hiệu bất bình thường về cái chết của anh Bình.

Tại sao một công nhân thủy lợi (làm nghề sông nước) công tác tại trạm thủy nông mà lại không biết bơi, để sẩy chân chết đuối? Hơn nữa, mặt cống Đức Xá được xây bằng bê tông và có lan can bảo vệ nên việc bị sẩy chân rơi xuống cống là điều trái với quy luật tự nhiên.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó thi thể anh Bình đã được gia đình an táng hơn một tháng, nếu quyết định điều tra lại vụ án thì phải khai quật tử thi để tiến hành trưng cầu giám định nguyên nhân cái chết. Đây là một điều hết sức khó khăn, bởi theo phong tục của người Việt thì việc xâm hại mồ mả của người đã chết là điều tối kị, hơn nữa gia đình đều tin rằng anh Bình chết là do đuối nước.

1111

 Khai quật tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của anh Bình (Ảnh minh họa)

Nhưng sau một thời gian vận động thuyết phục, đưa ra những dấu hiệu không bình thường trong cái chết của anh Bình, gia đình anh đã đồng ý cho khai quật tử thi để giám định.

Ngày 26/12/2013, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khai quật tử thi. Tại bản giám định, công an kết luận nguyên nhân cái chết của anh Bình là do ngạt nước cùng với nhiều vết thương ở vùng đầu. Anh Bình có dấu hiệu bị kẻ xấu sát hại chứ không đơn giản là một vụ tai nạn như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngay lập tức, chuyên án GSL.11.13 được xác lập, một mũi trinh sát được cử đi xác minh các mối quan hệ của gia đình nạn nhân. Trong quá trình tiếp xúc với người dân, công an xác minh được một thông tin quan trọng của vụ án, đó là ông nội và cha của anh Bình là những cán bộ đã nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn luôn tỏ thái độ phản đối những đối tượng khai thác cát trái phép dọc tuyến sông La, đoạn qua xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ.

Chính vì điều này mà những những đối tượng khai thác cát luôn hậm hực với gia đình anh trong suốt nhiều năm.

Trung tá Lê Thái Hà – Đội trưởng đội điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi rà soát tất cả các đối tượng hoạt động khai thác cát trên sông La thì thấy nổi lên một số đối tượng nhưng đáng chú ý nhất là đối tượng Lê Hạnh (SN 1975, trú xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hạnh là đối tượng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích”.

66666666666666666

Chân dung đối tượng Lê Hạnh

Trước đó trong quá trình theo dõi, công an phát hiện những biểu hiện không bình thường của Hạnh. Đặc biệt, từ khi lực lượng chức năng tiến hành khai quật tử thi anh Bình, Hạnh tỏ ra lo lắng và luôn theo dõi những biến động của cơ quan điều tra.

Sau quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, công an đã tiếp cận hai đối tượng ở trên cùng sà lan hút cát của Lê Hạnh là Nguyễn Đình Nga (người làm thuê cho Hạnh) và Phan Thị Bình (vợ chưa cưới của Hạnh).

Trong quá trình đấu tranh, bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã buộc Nguyễn Đình Nga và Phan Thị Bình khai nhận toàn bộ việc anh Bình bị Lê Hạnh sát hại.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 9/11/2013, anh Nguyễn Cảnh Bình đã lên sà lan hút cát của anh Trần Nam Giáp, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ đậu ở khu vực cống Đức Xá để thu lệ phí qua cống. Trên sà lan lúc này có Lê Hạnh, Nguyễn Đình Nga và Phan Thị Bình.

Sau khi thu lệ phí xong, anh Bình cùng với 3 người trên ngồi uống rượu và đánh bài ăn tiền. Sau ván bài cuối, giữa anh Bình và Lê Hạnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến gằng co, Lê Hạnh đã dùng tay đẩy anh Bình xuống sông.

Lúc ngã xuống sông, anh Bình cách sà lan Lê Hạnh khoảng 2m. Nghe tiếng kêu cứu, Hạnh quay lại dùng ven xúc cát đập vào đầu anh Bình đến chết. Lúc này Nga chạy ra can ngăn nhưng không kịp, Hạnh đã ra phía sau sà lan nổ máy điều khiển đi ra khỏi cống.

Video: Án mạng trong đêm siêu bão ở Hà Tĩnh (Nguồn ANTV)

Sau cái chết của anh Bình, Hạnh đe dọa bất cứ ai ở vùng sông nước La Giang nếu báo tin cho công an sẽ bị trả thù. Hạnh từng vào tù ra tội, không biết chữ, không hiểu biết pháp luật nên người dân không muốn va chạm với gã. 

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và những chứng cứ không thể chối cãi, lực lượng chức năng đã buộc Hạnh phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi giết hại anh Bình trong đêm siêu bão.

Ngày 16/12/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hạnh về tội giết người.

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn