Khởi tố người cậu chém chết cháu trai mồ côi vì nghi lấy trộm 200 nghìn đồng

Pháp luậtThứ Hai, 22/04/2019 20:06:00 +07:00

Chỉ vì nghi ngờ cháu lấy trộm 200 nghìn đồng, ông Đoàn đã tra khảo rồi dùng dao chém cậu bé mồ côi thiệt mạng.

Ngày 22/4, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Đoàn (xã đội trưởng Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

nam-sinh-lop-9-mo-coi-nguy-kich-ben-vung-mau-nghi-bi-cau-ruot-danh

 Căn nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: T.L)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 19h30 ngày 12/4, ông Nguyễn Trọng Đoàn giết vịt và mời một số bạn bè về nhà uống rượu.

Sau cuộc nhậu, vợ ông Đoàn hỏi số tiền 200 nghìn đồng chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức không còn thấy trong tủ. Nghi ngờ cháu ruột mình là Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi, học lớp 9) lấy trộm nên ông Đoàn gọi xuống bếp tra hỏi nhưng Thương không thừa nhận.

Trong lúc tức giận, ông Đoàn cầm dao đánh liên tiếp và chém vào mặt bên trái, đứt 2 ngón tay khiến Thương gục tại chỗ. Sau đó, cậu bé  được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đoàn liên tục khóc, bày tỏ sự hối hận. Ông trình bày có công chăm sóc, nuôi dưỡng Thương lớn khôn, không nghĩ có một ngày hai cậu cháu lại rơi vào bi kịch trớ trêu thế này.

Được biết, Thương là con trai của chị gái ông Đoàn. Năm lên 4 tuổi, bố mẹ qua đời, em được ông Đoàn đón về nuôi dưỡng. Nam sinh có học lực khá, là lớp trưởng, được nhiều người quý mến.

Huy Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn