Khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ án chủ quầy thịt heo ở Trà Vinh bị sát hại

Pháp luậtThứ Năm, 26/04/2018 18:57:00 +07:00

Liên tục thay đổi chỗ lẫn trốn, từ TP.HCM lên Tây Nguyên và chạy sang tận Campuchia, nghi phạm vụ sát hại dã man chủ quầy thịt heo ở Trà Vinh đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 26/4, UBND tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ trao bằng khen và giấy khen cho 2 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt nghi phạm trong vụ án bà chủ quầy thịt heo bị sát hại dã man.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự nghi can Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

30831786_117654682429965_84943314_n 3

Nghi phạm Kim Thành Hưng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Campuchia 

Như VTC News đã thông tin, sáng sớm 23/3, ông chủ lò mổ heo nơi bà Phan Thị Đào (56 tuổi; ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải) thường đến lấy thịt về bán hằng ngày gọi điện thoại di động không được nên nhờ hàng xóm đến nhà gọi bà Đào. Đẩy cửa bước vào, hàng xóm tả hỏa khi phát hiện tiểu thương này nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Thanh Quân, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an thị xã Duyên Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy bà Đào tử vong do bị đâm bởi 14 nhát dao, trong đó có một vết thủng tim và phổi.

Gây án xong, nghi phạm đã lấy đi xe SH và nhiều nữ trang của nạn nhân đang đeo trên người rồi tẩu thoát. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện xe SH của nạn nhân bị bỏ lại ven đường, cách nhà bà Đào khoảng 60 km.

Quá trình sàng lọc các đối tượng nghi vấn và trích suất camera an ninh của người dân, cơ quan điều tra xác định Hưng là nghi phạm chính trong vụ án. Tuy nhiên, nghi phạm Hưng liên tục thay đổi chỗ lẩn trốn ở TP HCM, sau đó lên Tây Nguyên, qua Tây Ninh rồi sang Campuchia nên khiến lực lượng trinh sát gặp rất nhiều khó khăn.

Vì thế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, vừa thông báo kêu gọi Hưng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện nghi phạm Hưng với những đặc điểm: cao khoảng 1,68 m, mắt phải bị hỏng, cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái… thì cung cấp ngay thông tin ngay cho cơ quan điều tra.

Sau khi thông tin này được báo chí đăng tải, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người dân. Trong đó có một cuộc gọi của người dân sống tại Campuchia cho biết đã phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống như nghi phạm Hưng. Đối tượng này hay đến casino và thuê ở tại một nhà trọ gần sòng bạc ở Campuchia.

Từ nguồn tin báo này, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Công an tỉnh Tây Ninh và sự hỗ trợ của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tóm gọn Hưng vào tối 23/4 khi nghi phạm này thua sạch túi ở sòng bạc và đang quay về phòng trọ.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận nạn nhân thường gửi heo tại lò mổ nơi Hưng làm việc để mổ thịt rồi mang ra chợ bán. Do đã làm việc đây lò mổ này nhiều năm, nắm rõ quá trình đi lại của bà Đào và thấy nạn nhân sống một mình, đeo nhiều nữ trang trên người nên Hưng lên kế hoạch sát hại tiểu thương này để cướp hơn 5 lượng vàng.

Có được vàng, Hưng mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng. Hưng từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", được tha tù cách đây 2 năm.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn