Kẻ tàn tật tàng trữ ma túy tháo chạy trên phố Hà Nội

Pháp luậtThứ Sáu, 21/10/2016 08:02:00 +07:00

Khi bị lực lượng 141 yêu cầu dừng xe, Trọng bỏ lại xe định chạy trốn, nhưng do 1 chân bị tật nên lực lượng chức năng nhanh chóng đuổi kịp, khống chế.

Tin tức từ tổ công tác Y2/141 (Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 14h ngày 20/10, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trung Kính – Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

ma-tuyyyyyyyyy

Đối tượng Trần Minh Trọng

Nhìn thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên này đã xuống xe định bỏ chạy. Tuy nhiên, do bị tàn tật nên đối tượng không bỏ chạy được xa, bị các chiến sỹ nhanh chóng khống chế.

Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ, tổ công tác phát hiện một vật thể lạ được bọc bằng miếng túi nilon màu đen cẩn thận ngay dưới lòng đường Trung Kính, cạnh chân đối tượng đang đứng. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định bên trong túi nilon màu đen là 2 tép heroin.

14731233_666845913485325_5106420323126178875_n

Do bị tật ở chân nên Trọng phải dùng nạng khi di chuyển. 

Khi được đưa vào chốt, đối tượng liên tục nói: “Em què, tàn tật các anh bắt em làm gì”.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Trần Minh Trọng (1981, trú tại tổ 17, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Trọng cũng cho biết, bản thân mình chưa có tiền án, tiền sự gì và chân bị què từ năm 2004. 

Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an phường Yên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Video: Con nghiện ma túy móc mắt, giết nhân viên bảo vệ ở Đà Nẵng

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn